(TT&VH Online) - Sáng 19/9/2010 tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội, CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin phối hợp tổ chức Chương trình Trung Thu “Nhịp đập Mùa thu IX” dành cho 150 trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi trên địa bàn TP. Hà Nội.
Trung thu đã đến rất gần, trong khi các bạn bè đồng trang lứa được bố mẹ đưa đi mua sắm đủ mọi thứ quà, đồ chơi… thì đâu đó, tại các bãi rác, gầm cầu, nhưng đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ không nhà co ro trên vỉa hè, bán báo, đánh giày, bán vé số...suốt từ sáng đến tối chỉ lo sao cho ngày đủ ăn 2 bữa ở các xóm liều của Hà Nội thì Tết trung thu là điều các em chẳng bao giờ dám mơ đến, bởi miếng ăn hàng ngày còn là cả một vấn đề với các em thì làm sao có thể mơ đến một Tết trung thu.
Với mục đích giúp các em có một cái Tết trung thu thật vui vẻ và cảm nhận được sự đùm bọc, yêu thương từ xã hội không bỏ rơi các em. CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin phối hợp tổ chức Chương trình Trung Thu “Nhịp đập Mùa thu IX” cho 150 trẻ em thiệt thòi bao gồm: 35 trẻ lang thang/ khó khăn khu vực Đồng Xuân Long Biên, 50 trẻ khuyết tật( trẻ chất độc mầu da cam) ở làng Hữu Nghị Việt Nam, 50 trẻ tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, 15 trẻ thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn ở lớp học Bạch Mai.
Tại chương trình, các em đã được tham gia nhiều trò chơi lý thú như vẽ tranh với chủ đề về các con vật, tô màu cho các tranh in sẵn, một số trò chơi vận động để tăng tinh thần đoàn kết như kéo co, nhảy bao tải…sau đó trước khi ra về, các em còn được BTC tặng những phần quà nhỏ nhưng ấm áp tình thương mà các nhóm tình nguyện đã chuẩn bị trước đó.
Trung thu đã đến rất gần, trong khi các bạn bè đồng trang lứa được bố mẹ đưa đi mua sắm đủ mọi thứ quà, đồ chơi… thì đâu đó, tại các bãi rác, gầm cầu, nhưng đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ không nhà co ro trên vỉa hè, bán báo, đánh giày, bán vé số...suốt từ sáng đến tối chỉ lo sao cho ngày đủ ăn 2 bữa ở các xóm liều của Hà Nội thì Tết trung thu là điều các em chẳng bao giờ dám mơ đến, bởi miếng ăn hàng ngày còn là cả một vấn đề với các em thì làm sao có thể mơ đến một Tết trung thu.
Với mục đích giúp các em có một cái Tết trung thu thật vui vẻ và cảm nhận được sự đùm bọc, yêu thương từ xã hội không bỏ rơi các em. CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin phối hợp tổ chức Chương trình Trung Thu “Nhịp đập Mùa thu IX” cho 150 trẻ em thiệt thòi bao gồm: 35 trẻ lang thang/ khó khăn khu vực Đồng Xuân Long Biên, 50 trẻ khuyết tật( trẻ chất độc mầu da cam) ở làng Hữu Nghị Việt Nam, 50 trẻ tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, 15 trẻ thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn ở lớp học Bạch Mai.
Tại chương trình, các em đã được tham gia nhiều trò chơi lý thú như vẽ tranh với chủ đề về các con vật, tô màu cho các tranh in sẵn, một số trò chơi vận động để tăng tinh thần đoàn kết như kéo co, nhảy bao tải…sau đó trước khi ra về, các em còn được BTC tặng những phần quà nhỏ nhưng ấm áp tình thương mà các nhóm tình nguyện đã chuẩn bị trước đó.
Một số hình ảnh tại chương trình “Nhịp đập Mùa thu IX” do CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin tổ chức :

Khoảng 7h30 các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đưa đến
Công viên Thủ lệ để tham dự Tết trung thu do CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin tổ chức

Tại đây các em đã được tham gia nhiêu hoạt động hấp dẫn

Những gương mặt háo hức

Chờ đợi...

...và chương trình đã bắt đầu

Các em là nhân vật chính nên các anh, chị sinh viên tình nguyện cố gắng tạo
ra không khí gần gũi nhất có sự tham gia của các em





Nào cũng vẽ tranh




Các em luôn nhận được sự quan tâm tận tình của các anh/chị sinh viên trong suốt chương trình


Bên cạnh đó, những em có năng khiếu còn được tham gia vẽ bức
tranh lớn sẽ được bán đấu giá cho quĩ từ thiện


Ước mơ nhỏ nhoi về một ngôi nhà nhỏ có mẹ, có cha








Trao giải "tác giả" có "tác phẩm" xuất sắc nhất
Khoảng 7h30 các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đưa đến
Công viên Thủ lệ để tham dự Tết trung thu do CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin tổ chức
Tại đây các em đã được tham gia nhiêu hoạt động hấp dẫn
Những gương mặt háo hức
Chờ đợi...
...và chương trình đã bắt đầu
Các em là nhân vật chính nên các anh, chị sinh viên tình nguyện cố gắng tạo
ra không khí gần gũi nhất có sự tham gia của các em
Nào cũng vẽ tranh
Các em luôn nhận được sự quan tâm tận tình của các anh/chị sinh viên trong suốt chương trình
Bên cạnh đó, những em có năng khiếu còn được tham gia vẽ bức
tranh lớn sẽ được bán đấu giá cho quĩ từ thiện
Ước mơ nhỏ nhoi về một ngôi nhà nhỏ có mẹ, có cha
Trao giải "tác giả" có "tác phẩm" xuất sắc nhất
Vũ Ngọc