Xin đừng làm hỏng... Văn Miếu

16/02/2010 19:46 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Kinh doanh, trèo cây, xả rác, đặt tiền bừa bãi, đi đứng lộn xộn... Văn Miếu đang bị biến thành một điểm đến mang tính kiếm tiền hơn là tôn vinh tinh thần hiếu học.

Ghi nhận của TT&VH Online tại Văn Miếu ngày đầu năm:


Một trong những nét đẹp đầu xuân của người Việt chính là xin chữ đầu năm. Điều đó càng ý nghĩa hơn khi được thực hiện tại Văn Miếu, nơi được coi là Thánh đường đạo học


Chính vì vậy ngày đầu năm, đã có hàng ngàn lượt người đến Văn Miều để xin chữ


Tận dụng điều này, rất nhiều người đã tìm cách kiếm tiền bằng cách chặt chém. Giá giữ xe thấp nhất là 10.000 đồng/xe. Cao nhất lên đến 20.000 đồng


Ngoài những người trông xe muốn tận dụng kiếm tiền thì người ta cũng dễ dàng nhận thấy sự lộn xộn đến cả từ những người khách đến thăm Văn Miếu. Trong khi rất nhiều người xếp hàng mua vé thì không ít người chen lấn hoặc lao thẳng vào quầy mua mặc cho rất nhiều người khác khó chịu


Bên trong, số lượng người đến thăm Văn Miếu ngày đầu năm tăng đột biến khiến khu vực này trở nên chật chội


Một điều khó chấp nhận đó là nơi được coi là biểu tượng của tinh thần hiếu học của người Việt Nam bị biến thành điểm kinh doanh với nhiều kiểu khác nhau. Từ hàng loạt cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán chữ cầu tài lộc cho đến... hàng ăn

Tất nhiên có ăn thì phải có xả rác và thế là những người lao công ở đây mỗi ngày phải thu gom cả chục thùng rác các loại


Không chỉ xả rác, một số người còn khoái trèo cây chụp ảnh. Họ cảm thấy khá thích thú trong khi những vị khách nước ngoài lại tỏ ra rất ngạc nhiên trước hành vi này


Việc cầu mong học giỏi bằng cách xoa đầu rùa, xoa văn bia rồi xoa lên đầu có gì đó hơi mê tín nhưng thôi thì cũng tạm chấp nhận


Nhưng cứ cầm tiền đi xoa tất cả các tấm bia thì mang ý nghĩa gì? Sao lại gán tiền vào cả chuyện... học chứ

Dường như tâm lý tiền gắn liền với sự linh thiêng đã ăn sâu vào ý nghĩ của không ít người. Họ đã biến Văn Miếu thành một điểm đến đầy sự mê tín hơn là biểu tượng của sự hiếu học


Có cái gì đó đổ vỡ ở đây. Người ta giẫm đạp mọi rào cản chỉ để mong tìm đến sự may mắn. Nhưng xin đừng mê tín hóa Văn Miếu

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm