![]() Ông Bao Xishun hạnh phúc bên con trai đầu lòng mới sinh. |
(TT&VH Online) - Bao Xishun, người được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người cao nhất thế giới, vừa sinh con trai đầu lòng ở một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc. Và dường như hổ phụ không sinh được hổ tử: Cậu bé chỉ dài có 55,9 cm.
Bố là người cao nhất thế giới: 2,36 mét. Mẹ cũng thuộc loại phụ nữ tương đối cao ở Trung Quốc: 1,68 mét. Và bản thân Bao Xishun hy vọng con mình cũng sẽ rất cao. Năm ngoái sau khi lấy vợ, ông từng nói: "Tôi hy vọng con trai (hoặc con gái) tôi cao hơn 2 mét, để cháu có thể chơi bóng rổ".
![]() |
Nhưng thật ra Bao Xishun không quan tâm lắm tới việc con mình cũng phải thật cao. Ở tuổi 57 cuối cùng đã có con, lại là con trai nối dõi tông đường, là điều làm ông vô cùng vui mừng. Bác sĩ Zhang của bệnh viện cho biết: "Ông Bao hết sức hạnh phúc. Cậu bé khỏe mạnh và có kích thước bình thường".
Bao Xishun sinh ra trong một gia đình có cha mẹ cao bình thường. Chỉ trong 7 năm ông đã đạt được chiều cao hiện tại (2,36m). Nguyên nhân việc tăng chiều cao đột biến của ông hiện vẫn còn là bí ẩn đối với các bác sỹ.
Q.K

