Tận hưởng đời sống chậm, thư thái tâm hồn bằng cách tham gia hoạt động lửa trại do chính người dân tổ chức: uống rượu trong những chiếc sừng đen bóng, xem nghi thức tế lễ bằng dê nướng nguyên con và tiệc rượu thịt dê bắt đầu trong hơi ấm lửa trại, trong tiếng đàn Mã Đầu Cầm tấu khúc vó ngựa thảo nguyên, điệu múa của cô gái Nội Mông càng trở nên huyền ảo, quyến rũ lạ thường...
Ngoài ra, đến Bắc Kinh bạn còn được tận mắt chiêm ngưỡng những hàng lá phong đỏ trải dài khắp lối đi làm ánh lên vẻ đẹp rực rỡ của một thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại. Trên những cây bạch dương, tùng, bách… lá dần đổi màu, kỳ ảo, lộng lẫy. Cả không gian như khoác thêm áo mới với nhiều màu sắc, xen lẫn những tia nắng nhạt màu nhảy múa tinh nghịch.
3. Lãng mạn mùa thu Hàn Quốc
Ở Hàn Quốc, đến tháng 10, những chiếc lá thay màu đầu tiên xuất hiện trên ngọn núi Seoraksan. Rồi dần dần chuyển đến miền Nam sau khi đã đi qua khu vực miền Trung và tiếp đến là các ngọn núi thuộc bờ biển phía Nam và núi Hallasan thuộc đảo Jejudo, đỉnh núi xa nhất về phía Nam vào đầu tháng 11.