Khám phá lâu đài của tình yêu và hoa lá

Thứ Bảy, 20/08/2011 15:42 | In trang nàyIn bài viết

"Tôi muốn, trước khi tôi chết, hưởng một niềm an ủi: Nhìn lại Schwetzingen", nhà triết học nổi tiếng người Pháp Voltaire đã viết những dòng này năm 1768 sau nhiều chuyến viếng thăm dinh thự mùa hè ở miền Tây Nam của nước Đức.

Tòa nhà chính của lâu đài Schwetzingen nhìn từ vườn hoa

Khi vừa mới 7 tuổi thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) đã trình diễn một buổi hòa nhạc tại đây. Năm 1767, chàng Casanova đào hoa đa tình cũng đã đến thăm. Các nhà thơ người Đức Friedrich Hölderlin (1770-1843) và Eichendorff (1788-1857) đều hạnh phúc nhớ lại những lần đến dinh thự mùa hè này.

Một dãy nhà hình vòng cung cạnh tòa nhà chính

Vị hầu tước yêu nghệ thuật đã cùng với nhà xây dựng và nhà thiết kế vườn hoa Nicolas de Pigage (1723-1796) và Friedrich Ludwig Sckell (1750-1823) sáng tạo cả một quần thể nghệ thuật của vườn hoa, kiến trúc, điêu khắc và thủ công với rất nhiều phúng dụ mà năm 2007, đơn xin công nhận đã được trao cho ủy ban về di sản thế giới của UNESCO.

Ở đây có một nhà thờ Hồi giáo, tượng trưng cho sự thông thái Phương Đông, soi bóng trên mặt hồ có chiếc cầu Trung Hoa bắc qua.

Nhà thờ Hồi giáo trong vườn hoa của lâu đài Schwetzingen

Hai cánh nhà hình vòng cung cùng với tòa nhà chính bao bọc một vườn hoa hình tròn có kết cấu nghiêm ngặt với nhiều hình dạng hình học đối xứng theo phong cách Pháp.


Chính giữa là đài phun nước với tượng của ca sĩ Arion, trong thần thoại Hy Lạp đã được cá heo cứu thoát khỏi cảnh chết đuối: ám chỉ sự khuyến khích thi ca.


Đài phun nước với tượng của ca sĩ Arion trong thần thoại Hy Lạp

Tạo điểm kết cho khu vườn Pháp là cảnh săn hươu của nhà điêu khắc Verschaffelt (1710-1793). Trong một lần đi săn, vì tình cờ nhìn thấy Diana, nữ thần của Mặt Trăng và săn bắn, đang tắm dưới suối nên người hùng Actaeon bị hóa thành con hươu và bị chính những con chó của mình cấu xé.


Cảnh săn hươu, tác phẩm của Verschaffelt

Đây là biểu tượng cho Mặt Trời đang lặn về chiều. Do vậy mà nhóm tượng này đứng về phía Tây, trong khi ở phía Đông là hai bức tượng mạ vàng tượng trưng cho bình minh. Một hàng tượng những trái cầu mạ vàng nối kết hai điểm này, tạo con đường đi về đêm của Mặt Trời.

Tiếp nối vườn hoa theo phong cách Pháp là một vườn theo phong cách Anh có hồ nước êm đềm, có những con đường đi quanh co xuyên qua nhiều khu rừng yên tịnh. Ở đây có tượng của 4 vị thần Vulcan, Neptune, Juno và Cybelle tượng trưng cho 4 nguyên tố tạo nên trời đất: lửa, nước, không khí và đất.


Hai bức tượng nằm cạnh hồ lớn cuối vườn hoa nhìn về lâu đài cũng là tác phẩm của nhà điêu khắc Verschaffelt: Đó là hai vị thần sông Donau (tức Danube) và Rhein (Rhine), ám chỉ vùng đất ngự trị của hầu tước.

Đền thờ thần Apollo là một hòn ngọc nhỏ trong khu vườn Anh. Thần Apollo tượng trưng cho sự chiến thắng tự nhiên của nghệ thuật và một lần nữa người cho xây đền thờ này đã tự dựng cho mình một đài kỷ niệm tinh tế.


Nếu có dịp bạn hãy đến thăm vườn hoa của Lâu đài Schwetzingen để hưởng bầu không khí tuyệt diệu như nhà văn Wilhelm Ludwig Wekhrlin (1739-1792) đã mô tả một năm trước khi qua đời: "Cứ ngỡ như đang đi trong thế kỷ vàng son đó, nơi thần tiên chung sống với con người, đang chuyện trò với họ, và an ủi họ về những nỗi mệt nhọc của cuộc sống…".

Theo Người đưa tin
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất