Đảo đá lạ kỳ của 'người ngoài hành tinh'

Thứ Sáu, 29/07/2011 14:54 | In trang nàyIn bài viết

Hòn đảo khác lạ này được phát hiện vào thế kỷ 18 và nay được xem là một trong những địa điểm đẹp nhất của Vương quốc Anh.


Thoạt nhìn, hòn đảo nhỏ này được tạo thành bởi những cột đá bazan giống như xứ sở của người ngoài hành tinh.


Nhưng khi bước vào một trong những hang động của đảo, các ấy sẽ thực sự nhận ra rằng đây đích thực là cảnh tượng ngoài trái đất, quá đẹp và lạ thường.



Đảo núi lửa Stafa (hay còn được biết đến là đảo cột đá) là một phần của quần đảo Inner Hebrides.


Hòn đảo khác lạ này được phát hiện vào thế kỷ 18 và nay được xem là một trong những địa điểm đẹp nhất của Vương quốc Anh.


Chỉ có diện tích khoảng 30ha, đảo Staffa không phải là nơi lý tưởng cho con người sinh sống bởi lẽ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió thổi rất mạnh và không có đất trống.


Bù lại, Stafa có tới hơn chục hang động kỳ vĩ, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới động Fingal. Đây cũng là hang duy nhất trên đảo mà du khách có thể tiếp cận theo đường bộ, trong khi đó hầu hết hang còn phải phải đi đường biển.


Thuyền là phương tiện tốt nhất để các ấy có thể trải nghiệm
hành trình 10km trên biển để ghé thăm các hang động.


Những cột đá bazan cũng tạo ra lối đi quanh hang, nhưng chỉ dành cho những ai thích cảm giác mạnh thôi đấy nhé. Hãy đi vào tiếp bên trong để khám phá hết vẻ đẹp của hang nào.


Hang Fingal có chiều dài khoảng 70m và cao 20m. Khi tiến sâu vào bên trong hang, những âm thanh kỳ lạ sẽ liên tục phát ra do sóng và đá có kết cấu khác lạ.


Kể từ chuyến viếng thăm của Felix Mendelssohn vào năm 1829. Stafa bỗng trở nên nổi tiếng hơn, tuy nhiên người ta đã không biến đây trở thành một thiên đường du lịch vì thế để đến được đảo đá kỳ lạ này cũng không phải dễ dàng và rất tốn kém.


Cho tới nay, người ta vẫn chưa thể giải thích vì sao hòn đảo Stafa lại có hình thù khác thường đến vậy, gồm rất nhiều những cột đá bazan vuông vức và kích thước đều nhau đến lạ thường.

Mặc dù không có bất kỳ người dân nào sinh sống trên hòn đảo đá “ngoài hành tinh” này, nhưng nó vẫn thuộc quyền sở hữu của một cá nhân nào đó và thường xuyên thay đổi chủ sở hữu.

Theo Eva
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất