
Về đến nhà, luyến tiếc nhất là đã không mua đĩa The Promise của Mike Pinder. Phát hành năm 1976, đây là đĩa LP duy nhất của tay chơi đàn phím nhóm progressive rock Moody Blues, tại đây, đĩa được đánh dấu chất lượng 10/10 và có giá khoảng 150 đô HK (khoảng 330.000 đồng). Ngẫm nghĩ sao đó mà tôi lại "để lát lựa thêm" và rồi không còn kịp lấy album hiếm hoi này. Tôi hơi tiếc vì cũng không mua boxset của Nana Mouskouri do tạp chí Readers Digest xuất bản, giá 6 đĩa là 200 đô HK. Kinh nghiệm đi mua sắm ở nước ngoài (không chỉ băng đĩa mà còn đồ thời trang) là nên mua ngay nếu thích chứ chần chừ thường ít có cơ hội quay lại.
Không còn chơi CD nên tôi chỉ lướt sơ qua các kệ CD và thấy rằng bên cạnh các đĩa CD mới toanh của các ca sĩ Hong Kong và quốc tế còn có một góc dành cho các CD second hand và giảm giá.
|
Địa chỉ Records Rendezvous 2 16-B, Kowloon City Plaza, Kowloon, Hong Kong Flat 1405, 14/F, Efficiency House, 35 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong Từ Việt Nam đi Hồng Kông có rất nhiều hãng máy bay để lựa chọn với nhiều chuyến bày trong ngày với các mức giá trung bình khoảng trên 200 USD. Vietnam Airlines: 280 USD, Hong Kong Airlines: 255 USD hoặc Cathay Pacific là 263 USD…, đây là vé hạng thường chưa bao gồm các khoản thuế và phụ thu (trung bình khoảng 100 USD tùy vào mỗi hãng). Lệ phí visa: 40 USD/ người. |
Records Rendezvous còn một cửa hàng nữa ở Chiếm Sá Chủi (Tsim Sha Shui), tại tầng hầm Star House Plaza nhưng khi tôi lùng sục trong lần ghé Chiếm Sá Chủi thì chi nhánh này đã đóng cửa, dọn qua gần trạm MRT Diamond Hill. Tại các tầng hầm ở các trung tâm mua sắm (càng cũ kỹ càng tốt) cũng thỉnh thoảng có những cửa hàng bán đĩa nhựa, cả ở Cửu Long lẫn Hong Kong.
Giờ muốn đi lại Kowloon City Plaza hơi khó vì gần trung tâm này không có một MRT nào, phương tiện dễ nhất là xe taxi, dễ nhì là bến xe buýt gần khách sạn Regal Oriental rồi đi bộ, quẹo vài góc đường là tới. Nhưng nếu có dịp trở lại HK, chắc chắn tôi sẽ quay lại tiệm đĩa này và hy vọng đĩa The Promise vẫn chưa có ai mua!