Ảnh từ Internet
Giám đốc của một công ty truyền thông nổi tiếng ở Hà Nội từng nói, Yahoo 360 là thứ nửa nạc nửa mỡ nhất trần đời. Mạng xã hội không ra mạng xã hội, blog không ra blog. Không CSS không HTML. Nhưng những hạn chế đó vô tình lại biến nó trở thành một người bạn gần gũi, giản đơn và thân thiết với biết bao người Việt Nam sử dụng Internet. Có thể nói, Yahoo 360 đã có công tạo ra một trào lưu mới nơi các bạn trẻ (và cả những người trưởng thành), và là một công cụ hữu hiệu để kết nối bao con người lại với nhau. Cũng từ đây đã nảy sinh ra biết bao câu chuyện bi hài, với đủ kiểu khái niệm mới như “ngôi sao” blog (chỉ những cá nhân mà blog có số lượng người xem nhiều khủng khiếp) hay “đu dây điện” (những con người mê mải với cuộc sống ảo trên blog mà quên hẳn đi cuộc sống thực ngoài đời). Từ đây, “ngôn ngữ 9x” cũng ra đời và “lớn khôn” tới mức trở thành một mối đe dọa thực sự tới “sự trong sáng của tiếng Việt”.
Giờ thì tất cả đang đi đến hồi kết thúc. Nhiều blogger đã lục tục chuyển sang nhà mới như WordPress, Blogspot, Opera. Nhiều blogger từ bỏ cuộc chơi mãi mãi.
Có một điều lạ là càng gần tới những ngày cuối cùng của Yahoo 360, tôi càng thấy sự nuối tiếc và buồn bã trong tôi nhạt nhòa dần. Có lẽ, chính sự thờ ơ của đội ngũ kĩ thuật viên, dịch vụ viên đã gây ra điều đó. Hàng loạt trục trặc như đăng bài viết mới không được, bộ đếm số lượng người xem không thèm chạy, bài viết được đánh dấu? (highlight post) không cập nhật đã gây ra sự bực bội khó chịu và cả thất vọng từ những blogger như tôi. Có khác gì đâu khi bạn yêu một người mà người đó càng ngày càng trở nên tồi tệ? Và khi đạt tới một giới hạn quá sức chịu đựng nào đó, thì tình yêu cũng phải ra đi.
Vĩnh biệt Yahoo 360. Vĩnh biệt một người bạn đã gắn bó suốt nhiều năm qua với biết bao kỷ niệm vui buồn. Trên shout box của một người bạn mới chuyển từ Yahoo 360 sang Opera có viết “all the good things must go to the end” – mọi điều tốt đẹp đều rồi sẽ phải qua đi (kết thúc).
TePi