(TT&VH) - Người mẫu - MC Thúy Hạnh đã hai lần bật khóc khi ngồi “ghế nóng” giám khảo chương trình Vietnam’s Got Talent. Tình huống đó bị nhiều người cho là “diễn”. Khi đêm chung kết vừa khép lại, Thúy Hạnh đã có cuộc trò chuyện cởi mở với TT&VH.
Sau hơn 6 tháng thực hiện, chương trình Vietnam’s Got Talent (VGT) vừa kết thúc với những khen chê trái chiều trên dư luận... Tuy nhiên, vẫn phải ghi nhận hiện tại, nó đã trở thành một trong những chương trình “ăn khách”.
Người Á Đông khó chấp nhận lời chê
* Vì sao chị nhận lời làm giám khảo VGT dù chưa làm giám khảo của bất kỳ chương trình giải trí nào?
- Tôi nhận lời ngồi ở vị trí ghế nóng của VGT có lẽ vì sự hứng thú và niềm đam mê được tìm kiếm những tài năng Việt trong một chương trình rất ý nghĩa. Tôi biết anh Thành Lộc, một người chưa bao giờ nhận lời làm giám khảo ở bất kỳ cuộc thi nào, cũng quyết định tham gia vì chính ý nghĩa tốt đẹp mà chương trình mang lại. Hơn nữa Got Talent là một trong những chương trình truyền hình thực tế nước ngoài mà tôi yêu thích, nên khi có cơ hội được làm việc tại chương trình đó thì tại sao lại từ chối.
* Liệu những gì chị đã xem từ các cuộc thi đó ở nước ngoài có giúp chị làm tốt vai trò giám khảo?
- Tôi nghĩ chắc cũng có! Nhưng ở mỗi quốc gia, Got Talent đều có những sự khác biệt nên cũng không thể xem đó là những kinh nghiệm cho bản thân mình được.
Thúy Hạnh và Bảo Ngọc - người cùng Đăng Quân đoạt ngôi quán quân VGT
* Khán giả xem truyền hình rất ấn tượng với Thuý Hạnh - một cô gái đẹp ngồi vào ghế giám khảo và Thuý Hạnh còn có những nhận xét khá tốt về nhiều tiết mục. Nhưng có người lại bảo Thuý Hạnh khéo quá, có người còn chê Thúy Hạnh? Thúy Hạnh nghĩ sao về những điều này?
- Rất cảm ơn những lời khen của khán giả, là một phụ nữ tôi cần chọn cho mình cách nói cho phù hợp một cách nhẹ nhàng tế nhị.
* Các chương trình Got Talent trên thế giới, giám khảo có những câu nói rất mạnh bạo khi bình luận về phần thi của thí sinh. Nhưng ở VGT thường thì giám khảo hiền hơn, hay khen thí sinh hơn. Chị nghĩ sao về điều này?
- Văn hóa Á Đông khác văn hóa phương Tây, người Á Đông khó chấp nhận lời chê và dễ bị tổn thương vì những câu nói chê bai. Các chuyên gia khi trao đổi với chúng tôi cũng đã yêu cầu không cần thiết dùng những câu mạnh bạo để làm thí sinh bị tổn thương mà cần giữ được phong cách riêng của mình và những lời nhận xét dành cho thí sinh từ chính cảm xúc của mình đối với tiết mục dự thi.
Hơn nữa các thi sinh tham dự VGT đa phần đều là những người không chuyên, một câu phê bình hơi sốc có lẽ là quá sức đối với họ.
Thử thách để vượt qua bản thân
* Khi nằm dưới chiếc xe đạp của thí sinh Ngô Minh Tú, Hạnh đã khóc vì sợ? Đây là tự nguyện hay do BTC đã sắp xếp trước?
- Không có sự sắp xếp nào đâu! Tôi vẫn nhớ rõ đó là ở vòng thi sân khấu. Ngô Minh Tú đã mời trực tiếp tôi lên sâu khấu để phụ diễn. Ban đầu tôi định không nhận lời vì sợ. Nhưng tôi lại nảy ý nghĩ trong đầu là muốn thử thách bản thân và tinh thần của mình. Tôi đã vượt qua nỗi sợ và khóc vì điều đó. Tôi cũng mong từ sự trải nghiệm này sẽ có một thông điệp gửi cho các bạn trẻ là hãy dám đương đầu với thử thách.
* Còn lần khóc thứ 2 có phải là Thuý Hạnh khóc cho cậu bé Đăng Khoa, người nhảy theo phong cách Michael Jackson rất hay nhưng lại phải rời cuộc chơi?
- Trong trường hợp Đăng Khoa thì tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà nhiều khán giả khi nhìn thấy Khoa lúc đó đều không ngăn được nước mắt. Khoa nhảy rất hay nhưng để quyết định chọn lựa quyền đi tiếp, tôi đã phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Nên đối với tôi lúc đó khó khăn vô cùng để chọn Mạnh Hòa mà không chọn Đăng Khoa. Lý trí đã giúp tôi chọn lựa như thế mặc dù tình cảm thì bắt tôi chọn Đăng Khoa.
* Trong các vòng thi bán kết và chung kết VGT, khán giả thấy chị còn nhận xét cả về phần âm nhạc - vốn không phải là sở trường nhưng cũng khá xác đáng. Phải chăng nhạc sĩ Minh Khang (chồng Thúy Hạnh- PV) đã giúp chị trong cho những ý kiến đó?
- Anh Khang không giúp gì cho tôi về những nhận xét đó cả. Nhưng anh ấy cũng hài lòng về những nhận xét của tôi. Có lẽ vì sống cùng nhạc sĩ nên tôi có thêm chút tư duy như nhạc sĩ chăng? (Cười)
* Từ người mẫu sang làm MC rồi bây giờ lại là giám khảo chương trình giải trí. Trong tương lai người ta còn có thể thấy Thuý Hạnh trong vai trò gì nữa: diễn viên hay ca sĩ?
- Trong 20 năm làm việc trong ngành giải trí tôi cũng từng làm nhiều công việc rồi những có lẽ vì thành công nhất trong lĩnh vực thời trang nên mọi người nhớ tôi là người mẫu. Sau này có tham gia dẫn chương trình cho vài chương trình giải trí nên mọi người mới gọi thêm là MC. Ngày trước tôi cùng từng đi đóng phim nhưng có lẽ không hợp duyên nên cũng bỏ, không có ý định theo đuổi ngành điện ảnh. Còn đi hát thì có lẽ là không vì tôi biết lượng sức mình, không đù sức để đeo đuổi đâu.
* Sang năm nếu tiếp tục được mời làm giám khảo VGT thì Thuý Hạnh sẽ nhận lời?
- Dĩ nhiên rồi. Đó là niềm vinh dự đối với tôi và chắc chắn tôi sẽ nhận lời.
Hữu Quân (thực hiện)