Đạo diễn Lê Hoàng: Lưỡi không thể “cùn”

28/04/2012 10:24 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) - Lê Hoàng than thở anh vừa có 2 ngày chóng mặt ở trường quay với 14 “sao” từ sáng sớm tới chiều tối để thực hiện chương trình talk Chuyện đêm muộn (phát sóng lúc 23h30 thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên sóng VTV3).

Nhiều chương trình thường mời Lê Hoàng vào ghế giám khảo hay MC là có ý muốn sự đanh đá của anh sẽ gây sóng gió, giật gân cho chương trình. Nhưng với Chuyện đêm muộn, khán giả lại có thể thấy Lê Hoàng ở khía cạnh hoàn toàn khác: rất tâm tình, rất rủ rỉ... Anh “tám” với Kim Thư, Lê Hiếu, Lương Mạnh Hải… về chuyện tình một đêm, yêu người kỹ tính, ăn cơm trước kẻng, đêm tân hôn… Chuyện gì anh cũng có vẻ rất… rành. Lê Hoàng đang tạo ra một kiểu talkshow tâm lý tình cảm là lạ…

TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với anh.



Đạo diễn Lê Hoàng và người mẫu Phương Mai trong Chuyện đêm muộn

* Nội dung của Chuyện đêm muộn đều xoay quanh những vấn đề tâm lý, tình cảm, vấn đề đời sống, gia đình, bản thân anh có bị hấp dẫn bởi kịch bản chương trình?

- Tất nhiên là hấp dẫn rồi vì trai trẻ nào chả suy nghĩ về gia đình một cách mừng rỡ pha lo lắng và hốt hoảng. Còn kịch bản ư? Cái chính là nó diễn ra khi nói chuyện chứ không phải trên giấy.

*  Chuyện đêm muộn diễn ra vào giờ người ta đi ngủ, anh làm sao để khán giả thức?

- Sức hấp dẫn đặc biệt của Chuyện đêm muộn là nó muộn. Lúc ấy thiên hạ ngủ cũng được, thức cũng được, sáng tạo cũng được mà... phạm tội cũng lắm. Ban đêm nhìn mọi thứ đều huyền ảo nhất là dưới ánh trăng mà.

* Anh có tiếc là chương trình chiếu vào lúc muộn quá nên mọi người khó lòng xem được và khó gây… scandal?

- Vừa tiếc lại vừa mừng. Nhiều khi nửa đêm xem xong, có ý định gặp Lê Hoàng để trách móc, "trừng trị" nhưng sáng ra sẽ quên ngay vì trước mắt là một ngày với bao nhiêu thứ phải giải quyết: Nào kẹt xe, nào gạo hết, nào vợ mắng, nào bồ bỏ...

* Rất nhiều chương trình talk trên truyền hình dần đi vào lối mòn, anh có sợ sự “mòn” ấy và anh đã chuẩn bị tâm lý để chương trình của chính anh cũng có thể “mòn”?

-  Tôi không sợ mòn vì tôi rất mỏng. Mỏng như thế thì chỉ có thể sắc lên hoặc cùn đi. Nhưng trong con người Lê Hoàng nếu có cái gì cùn đầu tiên thì chắc không phải cái lưỡi.

Kim Cang (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm