(TT&VH Online) - Xây dựng thành một câu chuyện hóm hỉnh, khai thác nhiều thể loại trong cùng một tiết mục, phần trình diễn của cặp đôi Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc tại vòng chung kết 1 Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent diễn ra tối qua (22/4) một lần nữa đã chứng minh tài năng thật sự và những nỗ lực đáng khen của "cặp đôi hoàn nảo" nhí này!
Chuyện kể rằng trong một dịp Michael Jackson đến Việt Nam để thực hiện một chuyến lưu diễn, tình cờ bắt gặp một cô gái Việt xinh đẹp và duyên dáng trong bộ áo tứ thân. Thế rồi vua nhạc pop đã bị mê hoặc với những điệu múa dân gian thướt tha của cô gái này và đã mời cô diễn chung một điệu nhảy khiêu vũ thể hiện tình yêu mến đối với đất nước và con người Việt Nam. Câu chuyện dễ thương ấy đã được Michael Jackson – Đăng Quân và cô gái Việt – Bảo Ngọc hóa thân hết sức ấn tượng và giành được tình cảm của ba vị giám khảo.
Khai thác tất cả các thể loại từ múa dân gian, nhảy Michael Jackson, locking đến dancesport, Quân và Ngọc một lần nữa chứng minh sự đa dạng trong những bước nhảy của mình và ở mỗi thể loại, các em đã hoàn thành một cách xuất sắc. Ý tưởng của tiết mục này đã được ấp ủ từ trước vòng thi bán kết nên khi Quân- Ngọc được công bố lọt vào chung kết, hai em đã bắt tay vào tập luyện một cách hăng say.
Chị Thanh Thủy, mẹ của Quân chia sẻ: “Cả Quân và Ngọc đều có thế mạnh về danceport nên trong vòng chung kết, chúng tôi muốn hai cháu khai thác thế mạnh này kết hợp với những gì mà các cháu đã tập luyện từ trước đến giờ. Đây là một bài trình diễn khá “nặng ký” và mất sức, tuy nhiên với niềm đam mê, hai cháu đã cố gắng rất nhiều và hi vọng khán giả sẽ cảm nhận được trưởng thành của các em”
Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng, đây là “cặp đôi hoàn hảo” của Vietnam’s Got Talent mùa này. “Cô rất ngưỡng mộ người nào đó đã dựng bài này cho các cháu. Michael Jackson mà phải đi học múa dân gian của Việt Nam. Cô cũng có hai con gái cũng gần bằng lứa tuổi của con. Cô nghĩ rằng các bé còn quá nhỏ và cô không thích cho các cháu đi theo nhảy nhót này. Nhưng hôm nay, xem phần thi của cháu cô đã hoàn toàn thay đổi ý định và chắc chắn về cô sẽ cho hai bé đi tập nhảy ngay”
Còn giám khảo Thành Lộc thì nhận xét rằng: “Chú chưa thấy một tiết múa nào lại dàn dựng thông minh đến như thế…Một sự kết hợp rất là hoàn hảo, rất là ăn ý, kỹ thuật rất tốt. Điều cuối cùng chú muốn nói với các cháu 1 câu cảm thán là: ôi, trời đất ơi, ở đâu mà có 2 đứa nhỏ tài thế!”
Giám khảo Huy Tuân lập tức cũng khen ngay: “Các cháu rất là giỏi. Trong đó có tất cả các động tác khó nhất mà các cháu có thể thể hiện thì các cháu cũng đã thể hiện quá thành công. Và chú nghĩ là nếu mà Michaek Jackson còn sống, chắc chắn ông ấy bảo: Tiếc quá, mình chưa được khiêu vũ với một cô gái VN xinh xắn như thế này”
Clip màn trình diễn của Đăng Quân- Bảo Ngọc:
Cú pháp nhắn tin bình chọn cho Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc: VGT<khoảng cách>2 gửi về 8328
An Như
Ảnh Ân Nguyễn