Mẹ của thí sinh bất ngờ lên sân khấu "phản biện" BGK Got Talent

Thứ Hai, 13/02/2012 15:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Phần trình diễn được mong chờ nhất Vietnam’s Got Talent tối qua (13/2) có lẽ thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh (15 tuổi, TP.HCM). Vì trước khi Quỳnh Anh biểu diễn gia đình đã dành cho cô những lời khen có cánh, đặc biệt là khả năng hát bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Tuy nhiên kết quả đã khiến gia đình Quỳnh Anh hoàn toàn thất vọng.

Dù BGK đã tỏ ra kiên nhẫn hơn mức bình thường khi nghe cô bé trình diễn hết bài hát Tình mẹ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ đồng ý cho Quỳnh Anh vào tiếp vòng sau.

Nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc cho rằng: “Giọng hát của bạn chưa thể đạt độ để có thể gọi là hay, bạn chỉ là người có khả năng hát và hát tốt nhưng mà để thu hút được tôi thì đúng là chưa thu hút được mặc dù tôi đã cố gắng kiên nhẫn

Còn nhạc sỹ Huy Tuấn thì: "Cháu mới 15 tuổi nhưng đứng trên sân khấu rất là tự tin. Chỉ có mỗi vấn đề với chất giọng của cháu, chú cảm thấy chưa được hoàn hảo cho lắm bởi vì đây là chất giọng có thể gặp ở bất cứ ở đâu và kỹ thuật của cháu cũng chưa được hoàn hảo và cháu lên các nốt cao cũng rất hạn chế, tiết mục của cháu dễ trôi qua và không để lại cho chú ấn tượng gì nhiều”


Lê Nguyễn Quỳnh Anh tự tin biểu diễn trên sân khấu

Sau khi BGK không đồng ý cho thí sinh Quỳnh Anh vào vòng trong, bất ngờ mẹ của thí sinh này đã bước ra từ cánh gà phát biểu: “Tôi là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thực sự hôm nay kết quả như thế này tôi rất buồn và bất ngờ bởi vì tôi theo dõi cuộc thi này suốt từ đầu đến giờ và những ngày diễn ở đây tôi đều thấy có những giọng ca thực sự không bằng cháu vẫn được vào vòng trong. Tại sao không cho cháu một cơ hội vì cháu chỉ 15 tuổi và cháu hát được 6 thứ tiếng rất là chuẩn. Tôi chỉ muốn nói một lời như đó, tôi không phải là một người đi xin một thành tích gì cho con tôi và tôi là người dạy cháu từ bé, từ những câu hát ru của tôi và mới 5 tuổi thôi cháu đã được giải nhất tiếng hát chim sơn ca ở thành phố. Tôi cũng không cần thành tích mà đây là một sân chơi và tôi rất muốn tạo điều kiện cho những cháu đam mê ca hát và có năng khiếu như vậy được tiếp tục đi theo sân chơi lần đầu tiên được tổ chức ở đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn ạ.”

Xem phần trình diễn của Lê Nguyễn Quỳnh Anh:



Ngoài ra trong tập 7 Vietnam’s Got Talent phát sóng tối qua (12/2) trên VTV3 - Đài TH VN cũng để lại cho khán giả nhiều tiết mục khá ấn tượng như giới thiệu sau đây:

Giọng hát quyến rũ của thầy giáo tiếng Anh

Đang là thầy giáo dạy tiếng Anh cho một trung tâm Anh ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh vốn ngoại ngữ tốt, Võ Trọng Phúc còn sở hữu một giọng hát đặc biệt, đặc biệt đủ để khiến khán giả và giám khảo phải say lòng khi anh cầm đàn guitar và hát Home, một ca khúc quen thuộc của nam danh ca Michael Buble.


Beatboxer biết tạo khác biệt.

Cách đây 5 năm, trong một lần tình cờ nghe beatbox một bài hát của Michael Jackson, Trần Thái Sơn đã thích thú và bắt đầu tìm đến bộ môn nghệ thuật này qua internet, đĩa nhạc rồi tự mày mò để biểu diễn...


Nhóm nhảy năng động của TP.HCM

Được thành lập cách đây hơn 1 năm gồm những bạn trẻ đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên, nhóm PS đã mang đến sân khấu Vietnam’s Got Talent sự năng động, hiện đại như nhịp sống của thành phố Hồ Chí Minh...


Thí sinh "liều" hát nhạc Whitney Houston

Sở hữu chất giỏng mọng, nhẹ Phạm Trần Phương được giám khảo Huy Tuấn đánh giá là "liều" khi dám trình bày một ca khúc nổi tiếng của danh ca Whitney Houston, I will always love you. Mặc dù nhạc sỹ Huy Tuấn cho rằng giọng của Phương quá mỏng để thể hiện một ca khúc khó, tuy nhiên giám khảo Thành Lộc lại rất thích “cái mỏng” này.

Người giả được nhiều giọng

Đang là nhà thiết kế sân khấu nhưng Hữu Lợi có biệt tài là giả được nhiều giọng như nhân vật hoạt hình như Hugo hay nhái giọng hát của nhóm Aqua trong ca khúc Baby girl… Tuy nhiên màn trình diễn này đã không thuyết phục được BGK.

Cô gái xiếc ly

Sự điêu luyện, dẻo dai và khéo léo là những tữ ngữ có thể dành tặng cho tiết mục xiếc ly của thí sinh Nguyễn Thị An.


Những tiết mục tiếp theo của vòng loại sân khấu phía Nam sẽ được giới thiệu đến khán giả trong tập 8 phát sóng lúc 20h ngày 19/2 trên VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Các tập phát sóng cũng sẽ xuất hiện trên kênh VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 19h45 tối thứ hai tiếp theo, và đồng thời trên MTV vào 12h và 21h thứ hai hàng tuần.

Lê Duy

0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em biết hát thêm tiếng "BỈ" thì bài trình diễn sẽ hoàn hảo hơn, hợp "tông" với màn ra mắt của Đại gia đình em.
Văn Sỹ Làng  (langtuct65@yahoo.com) (06:34 13/02/2012)

84 người thích bình luận này.  36 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình thích xem Got Talent phiên bản VN hơn cả phiên bản của Mỹ. Bởi chương trình quá hài. Hài vì VN ta có quá nhiều thí sinh "tự kỷ". Đặc biệt còn có trường hợp cả gia đình "tự kỷ" . Hài hơn nữa những trường hợp này ban biên tập vẫn cứ phát vô tư trên truyền hình. Tội nghiệp các thí sinh làm "trò cười" cho thiên hạ.
Mr Đờm  (mrdom@yahoo.com) (09:24 14/02/2012)

26 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Một người "tự kỷ" trên sân khấu đã là quá đủ. Còn cả một gia đình nữa thì có nước mà độn thổ (?!). Cứ "nổ" 6 thứ tiếng mà chả thấy hát 1 thứ tiếng nào khác ngoài tiếng việt. Còn bài tiếng việt thì ... Khó hiểu ?!?!!!!
Chuẩn  (anhutien@yahoo.com.vn) (02:58 15/02/2012)
avatar đội bóng
Con yêu ba vì ba giống mẹ , con yêu mẹ vì mẹ giống ba , cả nhà ta cùng thương yêu nhau , ra sân khấu chúng ta cùng buồn .
Cao Bồi Già  (mnittit@gmail.com) (11:01 13/02/2012)

14 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nghe cả nhà nói mà buồn cho những bậc phụ huynh. Họ đang làm hỏng con mình mà không biết. Hư danh.
Trantuan  (tuantranng@gmail.com) (12:35 14/02/2012)

13 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Buồn cười thật chứ! "Con hát mẹ khen hay"...Với 1 người Mẹ, con mình là số 1--> đó là điều dĩ nhiên.Nhưng mình cũng phải biết chỗ dừng cứ. Đằng này...1 Hs trường QT thì biết mấy thứ tiếng là chuyện bình thường. Mẹ cứ như thế thì con chẳng bao giờ nhận ra cái dở của mình cả!!
Bin  (josminh20@yahoo.com) (11:03 18/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Em Quỳnh Anh rất thích ca hát.Em mới 15 tuổi nên giọng của em chưa đến độ "chín".Tôi nghĩ em cố gắng tập luyện thêm một thời gian giọng của em sẽ "muồi".Còn nhiều cuộc thi nữa,em cố lên nhé.Còn về gia đình, tôi thấy nói hơi quá về em.Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường thôi.
nguyen dinh phuong  (anhdinhphuong07@yahoo.com.vn) (07:36 15/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu còn tỉnh táo xin hãy tha cho chúng tôi , những bậc phụ huynh quá hiếu thắng , hợm tiền .
Hồng Kiên  (truonghienluong@gmail.com) (03:10 05/03/2012)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi nghe QA hát cả ở APC và cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tôi không thấy hay ở chỗ nào cả...
gauden  (gaudenvp76@gmail.com) (03:32 23/02/2012)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở nhà nhất mẹ nhì con ..ra đường lắm kẻ còn dòn hơn ta...
lê ký  (leky_nt05@yahoo.com) (11:55 18/02/2012)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bà mẹ tự khen con mình nói chuẩn 6 thứ tiếng. Thế nhưng ngay cả tiếng Việt Bà lại chưa hiểu hết. Thật đáng buồn, xã hội lại có "kẻ xưng xưng tự đắc" như vậy.
hoang vu  (hoangvuG8@gmail.com) (11:18 28/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất