Truyền hình thực tế

Xôn xao vì “ông hoàng truyền hình” Mỹ giải nghệ

03/07/2010 10:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi Larry King - ông hoàng truyền hình Mỹ - thông báo ông sẽ từ giã vai trò người dẫn chương trình vào mùa Thu tới thì một trong những người gọi điện tới nói lời tạm biệt ông là cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan. “Anh không hề gọi điện hỏi ý kiến tôi!”, bà đùa. “Rất nhiều người yêu quý Larry King - và tôi sẽ rất nhớ anh!”, bà Reagan nói.

* Kỷ lục chưa có người vượt qua

Giống bà Nancy Reagan, sẽ có nhiều người nhớ Larry King bởi ông đã tạo nên một dấu ấn với chương trình trò chuyện của mình, trong đó có nhiều cuộc phỏng vấn các Tổng thống và siêu sao. Chương trình của ông đã trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo và thậm chí còn tạo ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử.

Khi chương trình Larry King Live xuất hiện trên kênh CNN lần đầu tiên vào tháng 6/1985 thì Tổng thống Mỹ Ronald Reagan mới bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trong Nhà Trắng và mạng lưới truyền hình cáp còn đang trong thời kỳ trứng nước. Kể từ đó đến nay, thế giới đã thay đổi. Nhưng Larry King thì không.

Vị trí của ông trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới dường như vẫn không thể thay đổi: 1/4 thế kỷ là người dẫn của một chương trình, phát sóng vào giờ cao điểm, 7 đêm/tuần và liên tục các tuần trong năm.

Trong sự nghiệp 53 năm với vai trò người dẫn phát thanh và truyền hình, ông đã thực hiện khoảng 50.000 cuộc phỏng vấn - con số không hề nhỏ đối với một người sinh ra trong một gia đình Do Thái bình thường ở Brooklyn cách đây 77 năm tên là Lawrence Harvey Zieger.

Ngay từ khi còn trẻ, ông đã muốn được làm việc ở đài phát thanh. King có bước khởi đầu ở Miami, nơi ông bình luận trong các chương trình trò chơi Miami Dolphins NFL, trước khi trở thành người dẫn chương trình trò chuyện cho mạng lưới phát thanh Mutual. Khi ở Miami ông đã đổi họ và khi CNN gọi, ông đã chuyển sang lĩnh vực truyền hình.

Vị khách mời đầu tiên của ông hoàng truyền hình này là Thống đốc bang New York - Mario Cuomo và trong 1/4 thế kỷ sau bất cứ ai tạo nên tin “nóng” với bất cứ lý do gì thì sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trong chương trình của ông. Tuần trước cũng như vậy với danh sách khách mời có Tổng thống Mỹ Barack Obama, siêu sao bóng rổ LeBron James, Bill Gates và nữ danh ca pop ưa hào nhoáng đồng thời là thần tượng của giới gay - Lady Gaga.

Cách thức nói chuyện của ông với khách mời cũng vậy, không thay đổi. Trong nửa tiếng đầu tiên, King trò chuyện với khách mời và cách làm đó đã đem lại những tin tức vô cùng quan trọng cho chương trình.

Song đương nhiên, hình thức của người dẫn chương trình này đã thay đổi nhiều. Nhìn lại cuộc phỏng vấn với Frank Sinatra hồi năm 1988, trông ông thật háo hức và trẻ trung, nhưng vẫn sở hữu mái tóc nâu. Nhưng những chiếc sơ mi của King trở nên sặc sỡ hơn, dây đeo quần nhiều màu sắc hơn, còn ông thì gầy hơn và tóc đã hoa râm. Ông cũng từng là một phần của chương trình tin tức với cuộc sống riêng khá rắc rối khi trải qua 8 cuộc hôn nhân với 7 người phụ nữ.


Larry King trò chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton
* Để cái tôi ngoài cửa khi thực hiện phỏng vấn

Nhiều người phàn nàn các câu hỏi của ông “nhẹ” như những quả bóng chày. Ông còn nổi tiếng là người không chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện các cuộc phỏng vấn. Nhưng ông cũng xúc động và hồi hộp như một người xem bình thường khi trò chuyện. Đó là một phần trong sức lôi cuốn của ông. King giải thích, ông không thích nhập cuộc với những những gì đã được sắp sẵn và thường cố gắng đưa ra những câu hỏi ngắn: “Tôi đã để cái tôi của mình ngoài cửa trước khi thực hiện chương trình. Điều cốt lõi của một cuộc phỏng vấn là thực sự lắng nghe”.

Nhưng dần dần sức lôi cuốn đó cũng bị suy giảm. Giờ đây, cả King và CNN phải đối chọi với những đối thủ mới là Fox News và MSNBC. Chưa kể một thế hệ người dẫn chương trình trò chuyện mới nổi lên. Chương trình nào càng gây tranh cãi thì càng chiếm được tỷ lệ khán giả cao.

Tỷ lệ khán giả của CNN trong thời gian gần đây đã ở mức báo động và Larry King cũng không ngoại lệ. Trong quý 2 năm nay, tỷ lệ khán giả xem chương trình của ông tụt xuống dưới 700.000 - thấp nhất trong một thập kỷ qua. Cuối cùng, sự ra đi của ông đã trở thành điều không thể tránh khỏi. “Tôi đã mệt mỏi với công việc cực nhọc hàng đêm”, King nói trên chuyến bay trở về Los Angeles từ Ohio, nơi ông vừa có cuộc phỏng vấn LeBron James.

Nhiều ứng cử viên thay thế vị trí của ông đã được bàn tới, trong đó có Piers Morgan, nổi tiếng với vai trò giám khảo của chương trình America’s Got Talent, và Katie Couric, người chủ chốt của CBS Evening News. Sự lựa chọn của King là người dẫn TV và đài phát thanh Ryan Seacrest, nhưng rốt cuộc sẽ là ai? “Tôi tin chắc có khối người có thể làm được việc này. Hãy làm đi, đó chỉ là một chương trình trò chuyện”, King nói khi thông báo về quyết định của mình.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm