Tiếc cho 'Cô nàng bất đắc dĩ'

Thứ Hai, 01/03/2010 13:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trái ngược với những tranh luận và không ít nuối tiếc của khán giả khi chia tay “cô gái xấu xí” và bộ phim cùng tên, bộ phim phát sóng tiếp sau trên VTV3 là Cô nàng bất đắc dĩ (CNBĐD) với tập cuối cùng vào tối 1/3 tới chẳng mấy được người xem quan tâm. Kịch bản là câu chuyện lạ mua bản quyền từ Argentina và dàn diễn viên khá bắt mắt nhưng CNBĐD lại chịu số phận thật hẩm hiu. Vì sao?

Quá sức diễn viên

Trước hết, những tranh cãi về việc thay diễn viên và đạo diễn khiến cho dư luận về bộ phim dường như chỉ còn là những rắc rối ở hậu trường. Thay đạo diễn đã là việc hiếm, ở đây còn thay hẳn cả loạt diễn viên. Kết cục ra sao thì đã rõ. Ê-kíp mới cũng không “cứu” được bộ phim dù có nhiều cố gắng của những người cũ và cả những người mới.

 Việc chọn diễn viên cho bộ phim có nhiều bất ổn. Vai chính hết sức “nặng nề” được giao cho người mẫu Vũ Thu Phương cho thấy sự mạo hiểm, dù rằng diễn xuất của cô tiến bộ hơn nhiều so với vai diễn trước đó.


Cảnh trong phim Cô nàng bất đắc dĩ
Tình huống trong phim khá phức tạp. Trở thành đàn bà, Anh Lân phải giải quyết những “hậu quả” của chính anh ta khi còn là đàn ông. Cái phần người đàn bà dần sống và trưởng thành trong cơ thể đàn ông luôn mâu thuẫn với phần người đàn ông còn rơi rớt lại... Một người đàn ông mang thân xác đàn bà thì có bao nhiêu tình huống trớ trêu xảy đến. Điều này trở thành thử thách lớn ngay cả với diễn viên chuyên nghiệp, huống gì với diễn viên tay ngang. Trong khi dàn diễn viên trong phim hầu hết là những gương mặt mới, chưa kể một số diễn viên chọn chưa đúng với nhân vật, từ ngoại hình đến tính cách. Thậm chí, một nhà biên kịch còn quả quyết: “Chưa có diễn viên đẳng cấp đóng loại nhân vật này”.

Trên diễn đàn dienanh.net, độc giả có nick name Boong boong cho rằng, nhân vật trên không nhất quán, thay cho vẻ nhu mì sau một thời gian mang lốt con gái, kể từ tập thứ 30, sau khi đổi đạo diễn, Lan Anh bỗng đi đứng, nói năng kiểu của đàn ông... “Dù đã bị biến thành con gái, nhưng đó chỉ là hình hài bên ngoài, còn tính cách thì vẫn phải y như cũ chứ? Đạo diễn để diễn biến cảm xúc của nhân vật quá đột ngột đến mức vô lý...” - Boong boong nhận xét.

Vai Đỗ Khang ở 30 tập đầu bị khán giả kêu ca vì diễn xuất “cứng” nhưng đến lúc thay diễn viên Huy Khánh thì vẻ bảnh trai, hào nhoáng của anh lại không khiến người xem tin tưởng đó là ông bố đơn thân yêu chiều và chăm sóc con hết mực... Khá nhiều diễn viên trong phim này, kể cả trước và sau khi thay vai, thường rơi vào thái cực: được ngoại hình thì mất diễn xuất và ngược lại. Hầu hết ý kiến trên các diễn đàn điện ảnh tỏ ý chê bai bộ phim, nhất là diễn xuất của các diễn viên.

Chưa gần gũi với khán giả Việt?

Vấn đề mà kịch bản bộ phim đề cập khá sâu sắc khi lý giải một cách thuyết phục nguyên nhân chi phối hầu hết hoạt động của con người là tính dục. Nói cách khác, tính dục làm nên bản sắc con người. “Tham sân si” đều từ tính dục mà ra... (Đây là góc nhìn đầy nhân văn và nhân bản nhưng làm không khéo dễ rơi vào những thái cực khác, nhất là với phim truyền hình)... Là người, miễn sao hạnh phúc thì dù con trai hay gái đều không phải băn khoăn nữa. Nội dung phim đầy ý nghĩa nhưng lại chưa gần gũi với khán giả nước ta. Vì vậy, nhà biên kịch Thùy Linh thì tỏ ý tiếc rằng, việc đưa kịch bản CNBĐD vào sản xuất ở thời điểm này là hơi sớm. “Nếu có sự chuẩn bị trước để người xem nắm bắt được vấn đề khi phim phát sóng, đạo diễn và diễn viên có thời gian nghiên cứu kịch bản sâu hơn thì sẽ hiệu quả hơn”, chị nói. Và ngay cả các nhà làm phim có lẽ cũng chưa “thẩm thấu” hết những tầng ý nghĩa mà nó gửi gắm. Nói đúng hơn, đây là kịch bản kén đạo diễn và cả diễn viên.

Có người đọc kịch bản Cô gái xấu xíCNBĐD cho rằng, CNBĐD được gài cắm khá nhiều tình huống hài hước, nhất là chuỗi phản ứng của những người xung quanh Anh Lân khi mang thân xác Lan Anh chứa đựng biết bao tiếng cười. Xem kịch bản còn phải mỉm cười nhưng tiếc là khi lên phim lại không “ra” được yếu tố hài. Chưa kể, câu chuyện nhiều lúc rơi vào căng thẳng... Cô gái xấu xí rất ít chi tiết gây cười nhưng cách xử lý tinh tế của đạo diễn Minh Chung khiến câu chuyện nhẹ nhàng, hỏm hỉnh và hấp dẫn.

Lê Vọng
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Cuối cùng thì phim này cũng kết thúc rồi à. May mà tôi chăm đọc TTVH chứ làm sao biết được điều này, cứ tưởng nó không bao giờ chấm dứt chứ.
Tony  (susi13101@yahoo.com) (10:52 02/03/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất