Lê Hoàng trình làng Những thiên thần áo trắng

Thứ Năm, 25/02/2010 10:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình 40 tập gây nhiều dư luận từ khi chưa bấm máy bởi những tuyên bố gây sốc của “cha đẻ” nó - đạo diễn Lê Hoàng - sẽ được phát sóng trên VTV3 vào lúc 21h ngày 2/3/2010 (phát định kỳ vào thứ Hai, Ba, Tư hằng tuần).

Đây là phim truyền hình đầu tay của Lê Hoàng và đúng như những gì anh nói, phim là một cái nhìn riêng, quan điểm riêng cách xử lý vấn đề riêng của anh về giáo dục và thế hệ trẻ. Cuộc sống học đường của Những thiên thần áo trắng xoay quanh nhân vật chính là July Miu - một cô bé lớn lên ở Anh quốc, cô giáo Thu - một giáo viên cấp tiến sẵn sàng lắng nghe, hiểu học trò và sẵn sàng dẹp bỏ tự ái để tiếp thu những “cải cách” tiến bộ mà học trò đề xuất và một lớp học “trong mơ” với những học trò thông minh, cá tính. Mỗi tập phim là một câu chuyện, tất cả đều là các vấn đề của học trò hiện nay nhưng được giải quyết theo cách “không giống ai”, cách của Lê Hoàng.

PV
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Mình luôn theo dõi phim NTTAT, phim luôn tạo ra những bất ngờ và làm cho người đọc tò mò và phải xem tiếp. Mình thấy dàn diễn viên trong phim rất dễ thương: Thanh Hải( đẹp trai, thông minh), Midu( dịu dàng, có học thức), Nam Cường( dễ thương, hóm hỉnh), luôn tạo cho người xem hứng thú. Nhưng đúng là trong phim có nhiều đoạn thoại quá người lớn trong khi học sinh đang còn ngây thơ và suy nghĩ theo chiều hướng của học trò nên việc tạo nên nhiều câu văn quá triết lý làm cho phim trở nên khô khan và đôi tập tình huống diễn ra và xử lí quá rườm rà.#.
Đoàn Lê Bảo Trân  (vuletramy.muathuytinh_13410@yahoo.com.vn) (03:31 26/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những Thiên Thần Áo Trắng là bộ phim sến và dở. Ông ĐD cho ra 1 bộ phim dở, tôi thấy lời thoại thì nhàm chán, diễn xuất cứng nhắc. Bộ phim ngoài dàn diễn viên trẻ đẹp và trang phục đẹp còn lại tất cả đều chẳng có gì đáng xem
angle  (festival_hue@yahoo.com) (10:32 07/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình đã xem hai tập đầu phim NTTAT của đạo diễn Lê Hoàng. Phải công nhận rằng phim này khác hẳn cách làm phim của Việt Nam về đề tài học sinh từ trước đến nay. Điều này đã cho khán giả thấy thấy hết sự cố gắng và tài năng của đạo diễn Lê Hoàng khi thực hiện bộ phim . Chỉ có điều khi xem thì thấy cách hành xử, hành vi của những học sinh giống y hệt học sinh trong phim Nhật Bản. Cuộc sống thật xa lạ trong bộ phim. Có thể đó là một "Lớp học trong mơ" của đạo diễn chăng?
Phong Lê  (quynhle81@yahoo.com) (05:28 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất