(TT&VH) - Cũng như các báo in, báo nói, báo mạng... luôn dành tối đa sự dụng công chăm chút để có các ấn phẩm Tết Canh Dần thật hoàn hảo, nhiều “báo hình” của Đài Truyền hình Việt Nam đến các đài địa phương đã rất nhiều cố gắng. Song, đây đó vẫn lặp lại các sơ suất từng gặp trước kia. Xin nêu vài dẫn chứng:
Tối thứ Năm 11/2/2010 (28 Tết), mục Chơi chữ của Đài PT - TH Hà Nội có phần đoán ô chữ. Ở một hàng dọc gồm 7 chữ, có chữ C đứng đầu tiên, câu hỏi nêu để đoán: “Một phong tục ngày Xuân phổ biến tại nước ta?”. Hết thời gian, cả hai người chơi đều không đoán được, và, đáp án là, “Chảy hội”. Ôi, sao nhà Đài lại cho từ ấy bắt đầu bằng CH... nhỉ, nếu là TR... theo đúng chính tả tiếng Việt thì chắc người chơi không bí lời giải.
Trưa 13/2 (30 Tết), phần đoán nhanh của Chiếc nón kỳ diệu trên VTV3 có đáp án về tên một bài hát là Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó. Mà thực ra, tên bài hát đó không có từ “em ơi”, còn nguyên văn ấy chỉ là câu hát đầu tiên của bài. Trưa 14/2 (mùng 1 Tết) trong Đối mặt cũng trên VTV3, vòng thi thứ nhất có câu hỏi “Kể tên các bài hát có từ mùa Xuân”, và một người chơi nữ trung tuổi đã bị loại, khi kể đến Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó, vì MC giải thích (đúng) rằng: “Tên bài không có từ em ơi ấy”. Chính các biên tập viên ở cùng một Đài còn “sai đúng” khác nhau, thật đáng tiếc cho sự góp vào lỗi “nhớ tên bài theo câu hát mở đầu” đang khá phổ biến.

Game show Chiếc nón kỳ diệu năm Canh Dần của Nhà đài năm nay
có sự tham gia của ca sĩ Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng. Hồng Ngọc
Tối mùng 1 Tết, trên VTC3 vẫn truyền trực tiếp một trận bóng đá thuộc vòng 5 FA Cup (Anh), và để nói về ý chí thi đấu của các cầu thủ, BLV dẫn rằng: “Hôm nay là ngày mùng 1 Tết”. Ngày ấy, của Việt Nam mình, và một số nước châu Á, có tác động tâm lý gì mạnh tới các đội bóng châu Âu?
Trong Chào buổi sáng trên VTV1 ngày 14/2, khi phản ánh sự vui tươi đón Tết ở nhiều vùng trong cả nước, có hình ảnh và lời dẫn: “Ngoài niềm vui đêm Giao thừa, người dân Buôn Ma Thuột còn được Chính phủ vừa công nhận thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Đăk Lăk”. Câu văn nói này (hôm sau vẫn được phát lại cùng hình đi kèm) dễ khiến hiểu “người dân” chính là “đô thị loại 1”. Nếu sau “...Buôn Ma Thuột còn...” được nối ngay “có niềm vui là thành phố mình vừa được Chính phủ công nhận là...: thì mới chặt chẽ và rõ ý.
“Lảy” ra vài “hạt sạn” không ngoài mong muốn đội ngũ những người làm “báo hình” đã nhiều nỗ lực sẽ càng gắng công hơn nữa để chỉ còn rất rất ít các nhầm lẫn.
Tối thứ Năm 11/2/2010 (28 Tết), mục Chơi chữ của Đài PT - TH Hà Nội có phần đoán ô chữ. Ở một hàng dọc gồm 7 chữ, có chữ C đứng đầu tiên, câu hỏi nêu để đoán: “Một phong tục ngày Xuân phổ biến tại nước ta?”. Hết thời gian, cả hai người chơi đều không đoán được, và, đáp án là, “Chảy hội”. Ôi, sao nhà Đài lại cho từ ấy bắt đầu bằng CH... nhỉ, nếu là TR... theo đúng chính tả tiếng Việt thì chắc người chơi không bí lời giải.
Trưa 13/2 (30 Tết), phần đoán nhanh của Chiếc nón kỳ diệu trên VTV3 có đáp án về tên một bài hát là Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó. Mà thực ra, tên bài hát đó không có từ “em ơi”, còn nguyên văn ấy chỉ là câu hát đầu tiên của bài. Trưa 14/2 (mùng 1 Tết) trong Đối mặt cũng trên VTV3, vòng thi thứ nhất có câu hỏi “Kể tên các bài hát có từ mùa Xuân”, và một người chơi nữ trung tuổi đã bị loại, khi kể đến Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó, vì MC giải thích (đúng) rằng: “Tên bài không có từ em ơi ấy”. Chính các biên tập viên ở cùng một Đài còn “sai đúng” khác nhau, thật đáng tiếc cho sự góp vào lỗi “nhớ tên bài theo câu hát mở đầu” đang khá phổ biến.

Game show Chiếc nón kỳ diệu năm Canh Dần của Nhà đài năm nay
có sự tham gia của ca sĩ Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng. Hồng Ngọc
Trong Chào buổi sáng trên VTV1 ngày 14/2, khi phản ánh sự vui tươi đón Tết ở nhiều vùng trong cả nước, có hình ảnh và lời dẫn: “Ngoài niềm vui đêm Giao thừa, người dân Buôn Ma Thuột còn được Chính phủ vừa công nhận thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Đăk Lăk”. Câu văn nói này (hôm sau vẫn được phát lại cùng hình đi kèm) dễ khiến hiểu “người dân” chính là “đô thị loại 1”. Nếu sau “...Buôn Ma Thuột còn...” được nối ngay “có niềm vui là thành phố mình vừa được Chính phủ công nhận là...: thì mới chặt chẽ và rõ ý.
“Lảy” ra vài “hạt sạn” không ngoài mong muốn đội ngũ những người làm “báo hình” đã nhiều nỗ lực sẽ càng gắng công hơn nữa để chỉ còn rất rất ít các nhầm lẫn.
Nguyễn Quang Vinh