Lối thoát nào dành cho lỗi lầm?

Chủ Nhật, 04/01/2009 03:08 | In trang nàyIn bài viết

Tôi và vợ tôi cưới nhau đã được 4 năm. 1 năm sau bé L. ra đời, đây là kết quả của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hai vợ chồng tôi rất mực yêu thương nhau, càng lớn bé L. càng tỏ ra rất ngoan ngoãn. Tôi nghĩ mình thật sự may mắn khi có một gia đình đầm ấm như thế.

Công việc của tôi ngày càng thăng tiến hơn. Sau đó, tôi được công ty tin cậy và giao cho chức trưởng phòng đại diện tại Hà Nội. Tôi thật không đành lòng xa vợ, xa con nhưng vì công việc và vì mục đích kiếm sống nên tôi đành từ giã gia đình ra Hà Nội. Tuy xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng hàng đêm vợ chồng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin và điện thoại cho nhau, được nghe giọng nói ngọng líu của con qua điện thoại, lòng tôi thật ấm áp. Tôi tự nguyện với lòng rằng sẽ cố gắng hết sức vì gia đình ấy.

Công việc đòi hỏi tôi phải giao tiếp rất nhiều, trong những cuộc ăn nhậu quá đà, tôi đã cùng họ đi tăng 2, tăng 3. Và tôi đã quan hệ với gái mại dâm. Lúc tỉnh dậy tôi thật sự hốt hoảng khi thấy mình má ấp vai kề với một người không phải vợ mình. Tôi nguyền rủa chính bản thân và thầm hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.

Thời gian vẫn cứ thế trôi, tưởng như mọi việc đã đi vào quên lãng. Tôi đang cố gắng sắp xếp công việc để về nhà thăm vợ con sau những ngày xa cách. Nhưng ông Trời thật sự biết cách trêu người. Trong một lần sơ suất tôi bị tai nạn phải vào bệnh viện. Tôi như muốn chết lặng đi khi cầm tấm giấy xét nghiệm trên tay, tôi đã nhiễm HIV. Tôi thật sự bị gục ngã và không biết phải bấu víu vào điều gì nữa.

Tôi muốn trở về bên cạnh gia đình, bên người vợ hiền và đứa con ngoan. Nhưng họ có chấp nhận tôi? Tôi có nên nói cho vợ con tôi biết? Tôi đang rất hoang mang và tuyệt vọng. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên!
 
Theo Đàn Ông
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
trước hết nếu bạn là người tốt và là người ăn năn hỗi lỗi tôi khuyên bạn như thế này . hãy để cho vỡ bạn một niềm tin và con bạn một niềm tự hào về bạn. mõi chuyện đã lỡ rôi! bạn phải chọn một trong hai , thứ 1 bạn yên nặng và thứ 2 là thành thật.tôi nghĩ nếu bạn yên nặng cũng có cái ý nghĩa của nó tuy là ngắn ngủi nhưng đổi lại vợ bạn hạnh phúc vơi người chồng và con bạn tự hào về người bố , khi bạn không còn thời gian nhiều bù đắp cho họ thì ngay bây giờ bạn nên làm điều đấy bằng hết khả năng của mình và một lời nói dối là xấu nhưng trong lúc này nó là rất tốt, và tốt cho gia đình bạn.nhưng bạn phải tuân thủ các biện pháp của bác sĩ để bảo vệ vợ và con và những người xung quanh.bạn sống bằng một trái tim hồng đến khi nào bạn cảm thấy đã kết thúc bạn hãy kết thúc trong êm ái bạn nhé! còn thứ 2 bạn thành thật cũng là tốt nhưng đổi lại thời gian bạn thanh thản một chút nhưng người thân bạn sống trong đau đớn đó là sự thưc bạn ạ.tôi rất buồn chia sẻ cùng bạn.
hiêp khách  (hiepkhach_1080@yahoo.com) (10:47 18/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo toi thi ban nen noi su that cho vo ban biet,có the biet duoc su that co ay se bi soc nang, nhung neu ban co dau mai duoc kg,toi cung la phu nu va toi cung da co gia dinh cuoc song cung rat dam am va hanh phuc, nhung toi cung moi trai qua mot noi dau rat lon vi nguoi ban doi chung song voi toi cung da lua doi va phan boi toi, khi toi biet su that toi cung rat dau kho va noi se khong bao gio tha thu cho chong toi, nhung den hom nay thi toi da tha thu cho anh ay va da chap nhan anh ay tro lai voi toi va toi tin chac khi vo cua ban biet duoc su that co ay cung se thong cam va tha thu cho anh nhu toi da tha thu cho chong toi vay do. Ban dung tu trach minh nua ma hay song cho that tot, benh H neu ban cham soc cho that ky cung nhu la mot nguoi binh thuong thoi co gi dau ban dung qua tuyet vong ma lhong tot cho suc khoe cua minh nha.toi rat hieu tam trang cua ban hien gio ban hay lien lac voi toi toi se giup do ban het minh nha. Chuc ban khoe
Pham Thị Quế Anh  (pham.hueanh.hueanh4@gmail.com) (04:17 20/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bạn nên nói cho vợ của bạn biết không phải chỉ vì bạn mà còn vì vợ của bạn nữa cô ấy cần biết để tự bảo vệ mình. hãy cho vợ bạn một thời gian để cô ấy chấp nhận . còn bạn hãy luôn tự biết chăm sóc bản thân mình đừng bao giờ buông trôi ,những người có H vẫn là những người có ích .Nếu biết bảo vệ sức khỏe bạn vẫn còn một thời gian dài ở phía trước.
meo xu  (canhcam0512@yahoo.com) (07:01 05/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"