Nghiệt ngã hai chữ "trinh tiết"

Thứ Bảy, 06/09/2008 00:33 | In trang nàyIn bài viết

Chúng ta chia tay nhau thôi! Câu nói của Minh khiến Phượng tưởng như đất dưới chân sụp xuống. Trời vẫn lất phất những hạt mưa bụi nhỏ li ti. Không khí ẩm ướt, thời tiết đang chuyển mùa. Dù đã cố kéo cao cổ áo lên tận mang tai nhưng hai từ “chia tay” Phượng vẫn nghe rõ.

Phượng không dám khóc mặc dù đôi mắt đã mọng đỏ. Dường như Minh cũng không dám nhìn thẳng vào Phượng, anh quay đi một chỗ khác. Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng thở của cả hai người là gấp gáp, dồn dập. Họ đang xúc động bởi năm năm yêu nhau, thời gian đủ để một đứa trẻ bước qua lứa tuổi mẫu giáo thế mà nay lại chia tay nhau.

Dù đã lường trước mọi tình huống xảy ra, nhưng Phượng vẫn không thể kìm nổi tình cảm của mình. Minh vừa đi khỏi là Phượng đã khóc như mưa, cô ngồi thụp xuống trước cổng nhà tự hỏi: “Sao tình yêu đến với mình lại khó khăn đến vậy”. Giá mà Phượng không nói điều bí mật ấy cho Minh thì sự thể đã không ra thế này nhưng như thế là lừa dối sao? Mà sự dối trá không sớm thì muộn sẽ tự phơi bày. Có lẽ lúc ấy đấy người đau khổ dằn vặt nhiều hơn sẽ là Phượng cũng nên.

Phượng cay đắng chấp nhận sự thật dù thật khó và quá khứ lại trở về bên Phượng, khiến trái tim đang bị tổn thương của cô một lần nữa đau nhói. Năm mười tám tuổi, Phượng đã biết yêu. Mối tình đầu của Phượng là một cậu bạn cùng lớp. Đó là tình yêu của lứa tuổi học trò, nhưng cũng không kém phần lãng mạn giữa một cô học trò yêu văn thơ và một cậu học trò thích phác họa suy nghĩ của mình trên những khổ giấy lớn.

Món quà đầu tiên mà Duy tặng Phượng, chính là bức chân dung của Phượng mà Duy đã mất hàng tháng trời để vẽ. Bức tranh trông thật có hồn nhưng quan trọng hơn cả khi đó là lời tỏ tình có ý nghĩa nhất đối với Phượng. Họ đã yêu hết mình dù không quên cái đích quan trọng là vào được Đại học.

Rồi khi giấy báo đỗ Đại học đến với cả Duy và Phượng, hai trường Đại học hợp với năng khiếu của họ thì niềm vui tưởng chừng như đang được nhân ba, nhân bốn. Được mệnh danh là cặp đôi đẹp và có triển vọng nhất lớp. Cả Duy và Phượng lại càng trở thành thần tượng để các bạn trong lớp học tập khi vừa biết học lại vừa biết yêu.

Thế rồi chỉ trong một lần không làm chủ được bản thân, Phượng đã trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho Duy. Hân hoan chẳng được bao lâu, phải bốn tháng sau Phượng mới phát hiện ra mình có bầu. Hoảng hốt và lo sợ, Phượng như người mất hồn. Không dám lên giảng đường khi cái bụng ngày càng to ra, nhưng điều đau hơn cả là mọi cuộc gọi đến Duy đều không ai nhấc máy. Duy đang trốn chạy và muốn từ bỏ cái thai đang lớn dần trong bụng của Phượng.

Những lời thề non hẹn biển của Duy đâu rồi chỉ còn Phượng một mình. Chuyện vỡ lở, không chỉ có bố mẹ Duy mà cả Duy đều chối bỏ cái thai. Duy đã trốn chạy bằng cách chuyển nhà đến một nơi khác, mọi liên lạc với Phượng đều cắt đứt. Giữa sự sống và cái chết, Phượng đã chọn cái chết. Liều thuốc ngủ khiến cô mê man bất tỉnh, nếu bố mẹ Phượng không phát hiện kịp thì có lẽ Phượng đã không còn trên cuộc đời này.

Với cái thai năm tháng phải bỏ, Phượng đã trải qua nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đến cùng cực. Phải mất gần một năm sau đó, Phượng mới lấy lại được bình tĩnh nhưng khoảng thời gian đó quả là dài, dài như một thế kỷ. Dường như bầu trời khi đó phủ toàn một màu đen, mây cũng đen và vạn vật cũng đen. Bố mẹ Phượng đã phải bảo lưu một năm học cho Phượng những mong có một ngày nỗi đau sẽ nguôi ngoai và Phượng sẽ là Phượng như ngày nào. Và Phượng đã thực sự đứng dậy được dù chẳng khi nào nguôi ngoai những ký ức buồn.

Bốn năm Đại học rồi năm năm đứng trên bục giảng, nhìn đám học trò mở to đôi mắt nhìn và lắng nghe từng bài giảng ngữ văn của cô giáo, Phượng lại nghĩ đến những tháng năm học trò của mình - ngây thơ, trong trắng nhưng cũng đầy vụng dại. Chín năm đó Phượng đã khép lòng mình, mọi cánh cửa để đến được trái tim của Phượng đều bị đóng sập.

Chỉ đến khi gặp Minh - người thầy giáo dạy Phượng học lên Cao học, trái tim Phượng mới loạn nhịp. Hơn Phượng bảy tuổi, vẻ chín chắn nghiêm túc ở nơi anh khiến Phượng an tâm, nhưng cũng chính vẻ nghiêm túc đó khiến Phượng lo sợ về quá khứ vụng dại của mình. Nhưng khi càng yêu Minh thì Phượng lại thấy anh khác Duy hoàn toàn. Một người thầy giáo đức độ, chẳng bao giờ anh làm Phượng buồn bởi những bài thơ anh viết cho Phượng chính là lời tỏ tình khiến con tim Phượng biết yêu trở lại.

Tình yêu của họ đã có năm năm để thử thách, không có chỗ dành cho những nỗi buồn chỉ có những niềm vui, niềm hạnh phúc. Bỗng dưng những bài giảng của Phượng trở nên có hồn và sống động. Bởi thật đơn giản khi chính Minh là người mang đến cho Phượng cảm xúc mới, tình yêu cuộc sống.

Nhưng có lẽ chính vì điều đó mà để Phượng muốn nói sự thật sau lời cầu hôn chân thành của Minh. Phượng không muốn trở thành người dối trá, Minh cần phải biết quá khứ của Phượng có thể anh sẽ thông cảm và càng yêu Phượng thì sao? Và tất nhiên đó mãi mãi ý nghĩ trong ảo tưởng. Phượng đã lầm, Minh không thể vượt qua khi người con gái của mình đã không còn trong trắng như mình nghĩ.

Nhìn ánh mắt của Minh là Phượng hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cô không nghĩ lời nói chia tay lại sớm đến thế. Không gian xung quanh Phượng lại phủ bằng một màu đen u ám, một màu đen Phượng đã từng trải qua. Minh đã đi xa thật rồi, rời khỏi thành phố này, “Thành phố mang tên Phượng” như tựa đề một bài thơ Minh đã viết tặng Phượng. Dù Phượng biết là Minh chẳng có lỗi gì cả nhưng sao sống mũi của cô cứ cay cay, nghèn nghẹt.

Phượng nhìn lên bầu trời để nhìn chiếc máy bay đang bay, nó đã chở Minh bay xa, xa lắc. Phượng buồn quá, buồn đến tê tái lòng. Phượng phải làm gì đây khi sẽ còn có ai tiếp theo Minh rời khỏi “Thành phố mang tên Phượng”. Quá khứ vụng dại đó sẽ mãi đeo đẳng suốt cuộc đời của Phượng - người con gái cần được sẻ chia.
 
Theo HPGĐ
1 thích.

Bình luận (32)

avatar đội bóng
Đừng trách những người đàn ông đòi hỏi trinh tiết. Với một người con trai đứng đắn, nghiêm túc và gìn giữ sinh hoạt cho đến khi lấy vợ, họ hoàn toàn có quyền đòi hỏi điều tương tự ở người mình yêu. Phải biết rằng tuổi lấy vợ bây giờ là gần 30, tuổi dậy thì chỉ 13-16, như vậy là gần 15 năm họ gìn giữ (mà ai cũng biết ham muốn của người đàn ông tuôi 20 lớn đến thế nào) chắc chắn không phải chuyện phải dễ dàng gì, thì rất khó khăn cho người con trai đó chấp nhận một người yêu như thế. Ai cũng biết lấy trinh tiết để đánh giá một người con gái là quá phiến diện, đâu phải cứ có trinh tiết là có đức hạnh, có tự trọng. Nhưng trong tâm khảm bất kì ai, người con gái như thế cũng giống như chén ngọc đã sứt miệng, người đàn ông cho dù có độ lượng bỏ qua, thì trong tâm họ cũng rỉ máu vì vết sứt đó, và dĩ nhiên không phải ai cũng chịu đựng nổi vết thương này. Tôi cũng đã nói chuyện với bạn bè là đàn ông, về chuyện “có chấp nhận được không?” câu trả lời là có và không, tùy người được hỏi. Nhưng đúc rút lại, thì thấy những anh chàng đã yêu và quan hệ nhiều thì thường trả lời có, đơn giản họ tự biết mình không xứng đáng đòi hỏi điều đó. Còn những người nghiêm túc, khắt khe trong yêu đương, họ biết giữ gìn và biết suy nghĩ cân nhắc trước sau, câu trả lời thường là “khó lắm”. Ông bà mình vẫn nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, có lẽ phần nào hợp lí trong trường hợp này. Dĩ nhiên tôi không có ý nói con gái không còn trinh tiết là sai hay đúng. Cái này tùy đánh giá mỗi người Tôi nghĩ thế này, xã hội bây giờ cũng khác nhiều rồi, có những người chấp nhận được, có những người không. Chẳng ai trong họ là sai cả. Không coi trọng trinh tiết cũng được, nếu họ nghĩ trân trọng cái khác quan trọng hơn, mà người nghiêm túc, khắt khe và trân trọng trinh tiết cũng đúng, nếu như chính họ cũng … “zin” – đơn giản là họ dù trân trọng tất cả nét đẹp của người con gái, thì họ vẫn coi trinh tiết là một trong những yếu tố tiên quyết. Các cô gái cũng đừng lấy chuyện trinh tiết ra để phán xét xem “tình yêu lớn đến đâu”. Đàn ông yêu bạn, trân trọng bạn, dù đến mức nào, thì cũng hoàn toàn không có nghĩa là có thể vượt qua chuyện đó. Hãy nghĩ đơn giản: bạn không còn trinh tiết, và anh ấy là tuýp đàn ông nghiêm túc không chấp nhận chuyện đó, anh ấy yêu bạn nhưng hai người không phải dành cho nhau, không hợp với nhau. Tôi cũng nghĩ rằng, đàn ông hay phụ nữ mà “lỡ lòng” trước khi cưới, thì đều không hay như nhau cả. Không phải cứ con gái mới phải “giữ”. Cũng khuyên các cô gái, họ có “yếu thế” hơn trong hoàn cảnh hiện này vì con trai “có thế nào” thì cũng chẳng cách nào kiểm tra được, nên các cô gái cần biết bảo vệ mình, và đừng quá dễ dãi rồi sau đó lại ra điều kiện “chỉ lấy người thoáng trong chuyện này” và “ai thực sự yêu mình thì sẽ bỏ qua”. Không nên thế. Duy
Lê Duy  (leduy87vnhn@yahoo.com) (11:32 22/02/2011)

33 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bài viết của bạn Lê Duy rất hay. Tuy nhiên, hình như hai chữ "trinh tiết" mà bạn dùng là chưa chính xác mà đúng ra phải dùng hai chữ "màng trinh". Trinh tiết là khái niệm xã hội, nó chứng tỏ sự đoan trang, phẩm hạnh của người con gái. Cô gái có thể đã mất màng trinh nhưng vẫn không mất trinh tiết nếu màng trinh bị mất vì lý do chấn thương, hoặc màng trinh mất vì một sai lầm trong quá khứ nhưng sau đó cô ấy đứng lên và làm lại cuộc đời.
DH  (hhuydo@yahoo.com) (08:46 20/02/2012)
avatar đội bóng
e nghĩ chị đã làm đúng! tình yêu lớn hơi hai chữ trinh tiết rất nhìu!có lẽ chẳng người đàn ông nào làm được điều đó! nhưng không có nghĩa chọ không có hạnh phúc nào có thể thay thế một người đàn ông như vậy! e chúc chị sớm vui vẻ trở lại. nếu e là chị. mãnh mẽ và nghị lực,e sẽ sinh một đứa con như một hạnh phúc cho riêng mình mà chẳng cần người đàn ông ích kỷ nào cả!
phương lâm  (hoahongvecxay@yahoo.com) (11:03 22/12/2010)

5 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chào bạn.Mình đọc bài và cảm thấy thật đáng tiếc.Sai lầm của bạn là đã không nói ra ngay từ đầu ,bạn hãy hiểu niềm tin yêu 5 năm thật sự lớn thế nào ,sẽ không người đàn ông nào giữ gìn cho bạn gái mình 5 năm để nghe một tin là bạn ấy đã không còn trong trắng và đã từng nạo thai.Mình cũng như bạn ,nhưng minh đã nói ngay từ đầu và hiện giờ mình sống rất hp ,người yêu mình cũng luôn tôn trọng mình và anh ấy chỉ chờ mình ra trường là cưới.Sau này đến với ai bạn hãy thành thật ngay từ đầu ,tình yêu không thể tồn tại sự dối trá được.Đừng buồn nhiều vì cánh cửa đã đóng lại mà hãy nhìn về phía trước nơi có một cánh cửa khác đang dần mở ra..Chúc bạn hạnh phúc.
Miss candy  (okia_anhhaynhi@yahoo.com.vn) (07:35 22/04/2011)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài của chị thật buồn quá. Chị biết không, chị là một người rất dũng cảm và chân thật đấy. Em cũng đang có một mối tình, cũng trao người ấy tất cả và cũng đã bao lần em hối hận, dằn vặt và khổ sở biết chừng nào khi nghĩ mình thật tồi tệ. Thật may mắn là người yêu em rất có trách nhiệm và càng yêu em nhiều hơn. Chị ah, cuộc sống mình không thể sống mãi với nó được. Có câu nói: "Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra". Minh rời xa chị vì cái "tôi" đàn ông của anh ấy quá lớn, không thể chấp nhận được sự thật đó. Minh có thể là một người đàn ông tốt nhưng anh ấy không sống đúng nghĩa với tình yêu của chị. Một người yêu thật lòng là yêu tâm hồn, yêu con người của mình chứ không phải yêu cái gọi là trinh tiết đó. Nên chị đừng buồn, đừng đau khổ nữa nha. Người tốt như chị sẽ gặp được một người đàn ông đúng nghĩa của cuộc đời mình mà. Hãy nói với người ấy: "Anh biết không, em không còn gì cho anh ngoài tình yêu của em và cuộc đời còn lại của em đâu, anh có chấp nhận được không?". Chúc chị sớm tìm được tình yêu mới nhé.
NguyễnMai  (soicon_bk@yahoo.com) (12:30 18/11/2009)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
neu la toi, toi cung se ra di. du rat kho khan, kho khan cac ban a! TY chi ton tai khi co ca hai thu lcam xuc la tam hon va the xac. Mat di mot thu lam sao co the chiu noi. Lam sao co the nhin ng phu nu cua minh mot cach day y thuong khi da biet rang truoc day co ay tung au yem mang nong voi nguoi khac. Toi cam doan rang chang co ng dang ong nao chiu noi cai suy nghi rang vo minh da len giuong voi nguoi khac. Neu bay gio chap nhan no, se co mot ngay ban dem viec do ra lam kho cuoc doi nguoi phu nu kia, luc do se cang dau kho hon. Toi la mot dua con trai da lon nhung trong toi luon tam niem rang phai giu gin cho ban than minh va cho nguoi con gai toi yeu cung nhu nguoi con gai yeu toi. Toi muon ng khac ton trong minh va toi khong muon se gap rac roi gi trong tuong lai voi nguoi toi y . toi khong muon dau kho
Chipheo  (chi_pheo_xa_que@yahoo.com) (07:44 15/04/2009)

4 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nỗi khổ này là do Phượng tự chuốt lấy. Có trách thì nên trách mình ngu dại. Đồ quý không biết giữa thì bảo ai giữa dùm. Nếu cô gái nào cũng giống như Phượng. Cứ chơi vui rồi đi phá thai, chơi chán đi tìm anh khờ nào lấy cho yên thân thì tuyệt quá rồi.
Minh  (tuananh@yahoo.com) (01:00 27/02/2009)

3 người thích bình luận này.  10 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả thật quá nghiệt ngã cho số phận của Phượng ! Xin chia buồn và cầu mong Phượng sẽ có những điều tốt đẹp trong ngày tháng sắp tới. Tôi là người đàn ông cũng từng trải. Sự trinh tiết có giá trị của nó, nhưng không phải là yếu tố tiên quyết cho quyết định hôn nhân lâu dài. Và tôi tin rằng có rất nhiều người đàn ông cũng có cùng quan niệm như tôi. Giá trị có tính nền tảng cho cuộc chung sống lâu dài và hạnh phúc được tạo ra từ nhiều yếu tố quan trọng khác mà sự trinh tiết chỉ là một phần rất nhỏ. Một khi tình yêu thương đủ lớn thì sự bao dung, độ lượng sẽ giúp người đàn ông vượt qua những định kiến, suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi và cũng là để người đàn ông thể hiện được bản lĩnh và tình yêu thực sự của mình. Về phía người phụ nữ, sự đọan tuyệt hòan toàn với quá khứ chính là điều người đàn ông mong mỏi duy nhất khi quyết định chấp nhận. Giá trị của người phụ nữ không nằm ở sự trinh tiết, nhưng không phải người đàn ông nào cũng có suy nghĩ và quan niệm cũng như vậy. Do vậy, đối với người phụ nữ không may mắn phải ở trong tình trạng tương tự, việc tìm hiểu đánh gía chính xác quan niệm của đối tượng về vấn đề trinh tiết là điều hết sức quan trọng có tính quyết định cho những tiến triển sau đó. Việc này, đòi hỏi sự tế nhị khéo léo của người phụ nữ, nhưng cũng cần hết sức rõ ràng, không mập mờ để hiểu rạch ròi được quan niệm của người đàn ông.
Ngoc Trong Da  (dql2963@yahoo.com) (01:55 18/11/2009)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc câu chuyện của chị buồn quá.Nhưng em cũng rất khâm phục chị, chị đã dám nói ra tất cả sự thật,người hối tiếc đay phải là anh MInh mới đúng. Chị hãy cố lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Ông trời không bất công với những người tốt như chị đâu. Chị hãy tin vào điều đó. Chúc chị sẽ gặp được người đàn ông yêu và thông cảm cho chị.
Hồng  (catvang_hp88@yahoo.com) (04:23 22/11/2010)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hay biet tha thu va tran trong vi tinh yeu ma ban nhan dc,ko ai co the song mai voi qua khu....
ghita  (ghitabuononline@yahoo.com.vn) (06:30 25/06/2010)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bai viet hay qua.
TN  (congthanh@yahoo.com) (12:49 30/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"