Người yêu tôi từng là "gái"
Tôi quen T trong một hoàn cảnh đặc biệt. Lần ấy, vào khoảng gần 12 giờ đêm, tôi đang phóng xe về nhà thì thấy một cô gái tập tễnh đi trên đường. Thấy tôi, cô ta cất tiếng gọi: “Em xin lỗi anh. Chân em đau quá, từ nãy đến giờ không gặp được chiếc xe ôm nào. Anh làm ơn cho em đi nhờ một quãng”.
Tôi hỏi: “Bạn về tận đâu, sao lại về khuya thế này?”. Cô gái hơi lúng túng: “Em đến dự sinh nhật đứa bạn. Chúng nó uống bia quá đà, đứa nào cũng say, chỉ em là uống ít. Nhà cũng gần đây nên tính đi bộ. Không ngờ vừa ra đến cổng thì vết đau ở chân tái phát"

Khi cô ngồi lên xe, tôi thấy thoáng mùi nước hoa và son phấn nhưng chỉ phảng phất. Lúc cô ở gần tôi nhất, tôi kịp nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc tém rất đúng mốt và một dáng người thon thả. Có lẽ theo một thói quen tự nhiên, khi ngồi lên phía sau xe, cô đặt hai tay vào eo tôi. Cô làm động tác này khá dè dặt nhưng cũng đủ khiến tôi có cảm giác thú vị. Thú thực đó là lần đầu tiên trong đời tôi được kề sát một cô gái, lại được cô ta đụng vào người mình.
Chuyện giữa chúng tôi khá sôi nổi. Chẳng mấy chốc xe đến đầu phố Quốc Tử Giám, chỗ rẽ vào phố Lương Sử. Cô đề nghị được xuống vì chỉ còn một quãng ngắn, xe máy khó đi. Cô xin số điện thoại của tôi để liên hệ lại và cũng trao cho tôi số máy di động của cô. Cô không quên nói: “Vì là nhà bạn và đã khuya nên em không thể mời anh vào nhà. Em rất cám ơn anh đã sẵn sàng giúp đỡ. Có gì anh cứ phôn cho em. Thế nào cũng có dịp em được đón anh về nhà chơi để tạ ơn.”
Đêm ấy về nhà, tôi không sao ngủ được. Hình ảnh cô gái xinh đẹp cứ ám ảnh tôi; mãi rồi cũng nhắm được mắt thì lại chập chờn ẩn hiện. Rồi những ngày sau đó, đi đâu, làm gì, tôi cũng không nguôi nghĩ về cô. Quá mong, tôi quyết định gọi lại cho cô, nhưng chỉ nghe được chuỗi “tò te tí”. Tối hôm sau tôi lại gọi. Lần này được cô trả lời: “Anh Cường phải không. Có mấy lần em gọi cho anh, cả máy cố định và di động đều không được. Em đang ở nhà. Gia đình em đang có việc, em xin phép sẽ gọi cho anh sau, anh thông cảm nhé”. Rồi cô tắt máy. Nhưng sau đó nhiều ngày, tôi rất mong cô sẽ gọi lại mà không thấy gì..
Thế rồi bỗng một hôm, Loan chủ động gọi cho tôi và mong gặp lại. Chúng tôi đã gặp nhau. Chuyện tiếp đó khá dài và thú vị, cũng có cả rắc rối, buồn phiền nữa. Nhưng kết cục là chúng tôi đã yêu nhau. Thế là tôi đã lao vào tình yêu như chưa bao giờ được yêu. Về phía Loan cũng thế. Cô bảo rằng từ trước cô cũng đã từng có bạn trai nhưng “chưa đâu vào đâu”. Tôi là người đầu tiên khiến cô yêu thực sự. Chúng tôi đã cùng nhau sống những ngày thật hạnh phúc trong tình yêu.
Sau khi chính thức bước vào tình yêu vài tháng, chúng tôi đã đi biển với nhau. Và tất nhiên lần ấy chúng tôi đã hết mình với nhau. Tôi đam mê và ngây ngất khi được Loan chiều chuộng đặc biệt là “chuyện ấy”. Cô tỏ ra rất chủ động trong khi tôi đầy lúng túng và bị động. Cô nói với tôi: “Hình như anh yêu em không bằng em yêu anh. Em chẳng ngần ngại gì, còn anh cứ dè dặt thế nào. Lẽ ra anh phải ngược lại chứ.”
Tình yêu đang phát triển tốt đẹp, chúng tôi dự định đến đám cưới thì một tin như sét đánh ngang tai: Tôi được biết cô đã từng là “cave” trong những quán bia ôm, cà phê quây và còn hơn thế nữa. Sở dĩ tôi biết được điều này là vì có lần chúng tôi cùng ngồi uống nước ở một quán cà phê, có 2 người đàn ông tiến lại bàn chúng tôi: “Xin lỗi anh, cho tôi có lời hỏi thăm cô Loan đây một chút.” Nhìn thấy họ, Loan bỗng lúng túng, thay đổi nét mặt, không dấu được sự bất bình thường. Cô nói với họ: “Xin lỗi các anh, có lẽ các anh nhầm, tôi chưa hề quen biết các anh”. Nhưng 2 gã đàn ông chẳng vừa: “Sao chóng quên thế cô em? “Loan mắt nhung” thì bọn anh làm sao có thể nhầm được. Sao bây giờ em hoàn lương rồi ư?"
Sau đó Loan thanh minh với tôi rất nhiều về sự việc vừa xảy ra. Chính điều đó lại khiến tôi nghi ngờ. Và tôi đã xâu chuỗi hàng loạt sự việc lại với nhau thì điều nghi ngờ của tôi càng tăng lên: Lúc đầu cô nói gia đình ở khu bộ đội trong thành, sau này lại nói cha mẹ ở Quảng Bình, ngoài này chỉ có bà bác và cô sống với bà từ nhỏ ở Hà Nội. Cô hẹn sẽ có lần đưa tôi về Quảng Bình ra mắt bố mẹ nhưng chưa thu xếp được thời gian vì như vậy ít nhất cũng phải nghỉ tới 3,4 ngày. Sau đó qua nhiều nguồn tin khác, tôi đã biết rõ trăm phần trăm Loan đã từng làm công việc nhơ nhuốc...