Sốc vì bạn trai quá bệnh hoạn

Thứ Bảy, 09/08/2008 02:01 | In trang nàyIn bài viết

Tôi đang trong tâm trạng vô đau khổ và khủng hoảng, rất mong các bạn chia sẻ với tôi. Tôi và anh yêu nhau từ khi còn đang học chung đại học, chúng tôi đã có dự định sau 1 năm nữa sẽ cưới.
 
Anh đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, học giỏi được rất nhiều cô gái hâm mộ. Làm người yêu anh nhưng có những lúc tôi đã không tránh khỏi việc ghen tỵ hờn dỗi làm cho anh phải vất vả để chứng tỏ tình cảm của mình. Giờ đây, 2 chúng tôi đều đã ra trường và đã có công việc ổn định: tôi là bác sỹ một bệnh viện lớn, còn anh là bác sỹ thú y giỏi cho một nông trường. Mặc dù ở cách xa nhau gần trăm cây số, nhưng chúng tôi thường xuyên liên lạc cho nhau, tình cảm giữa hai người vẫn rất mặn nồng. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt thì tôi được thông báo anh bị đuổi việc. Tôi vội chạy đến bên anh để hỏi nguyên nhân, anh chỉ lắc đầu không nói cho dù tôi có hỏi han như thế nào. Tới khi tôi tỏ ra giận dỗi thì anh tuyên bố sẽ dừng mối quan hệ của chúng tôi ở đây.

Lúc đầu tôi nghĩ lỗi cho mình. Có thể do khoảng cách địa lý quá xa nên tôi không có sự quan tâm kịp thời nên anh đã chán tôi và muốn chia tay nhanh như thế. Càng cố gắng gần gũi, chia sẻ, anh càng lảng tránh. Việc anh im lặng làm tôi đau khổ vô cùng. Hỏi han bạn bè của anh thì mọi người cũng lắc đầu không rõ. Anh luôn tránh mặt tôi mỗi khi tôi muốn gặp, tránh giao tiếp với mọi người. Mọi người trong gia đình anh cố gặng hỏi nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng.

Nhân một lần được nghỉ phép vài ngày, tôi đã quyết định lên nông trường nơi anh đã từng làm để tìm hiểu ngọn ngành sự việc, thì được nhận một tin sét đánh làm tôi muốn ngất xỉu: anh bị đuổi việc vì có những hành vi bất thường. Mọi người cho rằng anh bị bệnh tâm thần thì mới làm những việc kỳ quặc như thế. Họ cho tôi biết anh đã từng quan hệ tình dục với những con vật mỗi lần anh đến thăm khám cho chúng. Lúc đầu họ cũng không tin khi mấy cô công nhân nông trường xì xào về chuyện này và họ chỉ nghĩ đấy là sự trêu đùa hơi ác ý của mấy cô gái trẻ với một anh chàng đẹp trai, giỏi giang, lại kiệm lời, phớt lờ mỗi khi các cô trêu đùa. Nhưng đến khi họ nói quá nhiều, thì mọi người mới phát hiện sự thật đúng như vậy. Và người ta không chấp nhận một người mất nhân tính như thế làm việc ở đây. Tôi hoàn toàn sụp đổ, bao nhiêu điều tốt đẹp giữa tôi và anh, giờ đổi thành sự ghê tởm. Chẳng thà anh thích một cô gái nào khác thì tôi có khi còn đỡ thấy tủi thân...

Tôi phải làm gì để vượt qua cú sốc quá lớn bây giờ? Sau sự việc này, liệu có sự thay đổi gì từ phía anh để tình cảm của chúng tôi vẫn được như trước? Chả lẽ anh bỏ tôi chỉ vì những con vật nuôi đó sao?
Theo EVA
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Đây chỉ là một sự lệch lạc về hành vi tình dục và cần có sự tư vấn và chữa trị của các chuyên gia tâm lý và tình dục học. Ở Việt Nam hay các nước khác đều có tỷ lệ những người có hành vi thế này, tuy nhiên thông tin về những chuyện thế này ở Việt Nam không lan tràn và phổ biến vì phong tục tập quán và văn hóa. Tôi nghĩ nếu bạn còn yêu bạn trai bạn, bạn nên gặp các chuyên gia tâm lý và tình dục học để tìm hiểu về chuyện này để có thể có cách điều chỉnh và chữa trị cho anh ta. Chắc chắn anh ta chẳng bao giờ bỏ bạn vì những chuyện như vậy, nhưng hiện nay anh ta đang bị mặc cảm và muốn xa lánh mọi người, kể cả bạn. Và nếu như tình trạng thế này tiếp diễn lâu thì có thể anh ta sẽ thật sự khó có cơ hội quay lại là người bình thường. Vấn đề còn là ở chỗ, tình cảm của bạn với anh ta có đủ nhiều để bạn có thể giúp anh ta vượt qua diều này?
Hà Anh  (dan_nguyenus@yahoo.com) (02:39 09/08/2008)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không thể tin được, anh ta có xem phim hay đọc sách quá nhiều không vậy. Tại sao lại có những chuyện vớ vẩn như vậy nhỉ. Trước khi đăng những chuyện kiểu như vậy, thể thao văn hoá nên tìm hiểu cho nghiêm túc một chút.
Tran thanh toan  (tehonma@yahoo.com.vn) (08:23 09/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi thay bai viet nay that ky cuc va co tinh tao ra mot tinh tiet hau nhu kg co kha nang xay ra. Chuyen do hau nhu kg the co o VN. Rat vo duyen va phi ly! Tap chi nen dat van de dua tren nhung chuyen co that va gan gui cuocsong hon.
Hoang Oanh  (oanhH@yahoo.com) (06:47 09/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu viết những bài như thế này thì ai mà chả viết được làm cho mọi người sốc thì đơn giản làm mọi người thông cảm mới khó.ah cái bạn gì ơi viết gì mà điêu thế người soạn tin này chắc là thích chi lắm hay sao mà đưa lên vậy
hili  (hhili10@yahoo.com.vn) (09:07 27/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thật không có gì để bình loạn cả,hết thuốc chữa rồi!tôi chả tin và nghi ngờ bài viết nay.híc ..hic !
hiepkhach  (hiepkhach_1080@yahoo.com) (12:15 25/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực ra đã có lần trong đời tôi từng nhin thấy viẹc đó.Việc đó xảy ra cách đây khoảng 40 năm. Lúc đó tôi khoảng 9 hay 10 tuổi. Đó là một hôm tôi chạy sang hàng xóm chơi( nhà tôi ở quê)chạy lên nhà không thấy có ai tôi liền chạy xuống bếp và thấy cô hàng xóm và con becgiê nhà cô đang làm chuyện đó và hinh ảnh đó đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.
le minh hung  (leminhhung@gmai.com) (01:56 01/11/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thì nghĩ rằng việc anh ấy có hành động như vậy với bạn là do anh ấy đang gặp trắc trở trong cuộc sống và không muốn liên lụy đến bạn mà thôi!Trong tình yêu cần có lòng tin, sự quan tâm chia sẽ bạn à!Khoảng cách không làm tình yêu chân chính phai nhạt.Bạn chỉ biết trách móc anh ấy mà không tự nhìn lại những gì đang diễn ra trong bạn sao?Trong lúc người yêu bị mọi người hiểu {có thể lầm hoặc không?} như thế mà bạn chỉ nghĩ đến "sự ghê tởm" và còn chỉ lo nghĩ cho bản thân mình"Chẳng thà anh thích một cô gái nào khác thì tôi có khi còn đỡ thấy tủi thân"..?Tình yêu bạn trao về anh ấy như vậy sao?
Phạm Thái Sao Mai  (ptsm_travel@yahoo.com) (10:49 11/10/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực ra chuyện này vẫn có thể xảy ra chứ không phải là không có. Hơn nữa anh ấy làm bác sỹ thú y, luôn tiếp xúc với những con vật, và trong 1 lúc nào đó, anh ấy đã nghĩ đến việc làm tình với chúng. Cảm giác lạ lẫm đó kéo dài sẽ dễ ảnh hưởng đến hành vi tạo nên thói quen, và đơn giản là khi anh ta muốn thì có thể ...thỏa mãn được! Ngoài ra, cũng có thể do anh ta phải tự đè nén cảm xúc của mình nên mới dẫn đến chuyện đó. Riêng chuyện tình cảm của bạn, nếu bạn còn yêu thương anh ấy thật lòng, thì hãy khéo léo và tinh tế trong chuyện chia sẻ tình cảm, an ủi và động viên anh ấy vượt qua chuyện khó ...tưởng này. Khi anh ấy có được tình cảm yêu thương chăm sóc từ bạn, người thân thì mình nghĩ "chuyện đó" sẽ không xảy ra nữa đâu! Chúc bạn có được tình yêu của mình!
Minh Quân  (kulxg@yahoo.com.vn) (10:47 15/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không tin việc này là có thật!
Đoàn Quang Tiến  (doanquangtien@gmail.com) (12:05 12/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"