Lựa chọn giữa bồ và vợ

Thứ Bảy, 21/06/2008 17:39

Trong đời sống hôn nhân, chuyện ngoại tình của người đàn ông không phải là hiếm gặp. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc anh ta có một mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác ngoài vợ mình.
 
Với hầu hết trong số đó, trừ trường hợp hôn nhân của họ đã quá mức rạn nứt, thì ai cũng muốn vừa giữ được gia đình yên ấm, lại vẫn được hưởng thụ sự lãng mạn ở bên ngoài.

Cho tới khi cuộc “phiêu lưu tình ái” của người đàn ông đó có nguy cơ bại lộ, anh ta mới buộc phải lựa chọn một trong hai người phụ nữ rất quan trọng của đời mình. Để có được quyết định sáng suốt, câu hỏi đầu tiên anh ta nên tự trả lời với bản thân một cách thành thực nhất, đó là liệu anh ta còn yêu vợ hay không.
 
Có câu danh ngôn rằng “Tình yêu chỉ có một, còn những cái tương tự tình yêu thì có hàng ngàn”. Nếu anh ta vẫn còn yêu vợ, rõ ràng anh ta sẽ hiểu được rằng với đối với người phụ nữ, chồng con họ chính là cả cuộc đời họ. Do đó, khi đã quyết định trao thân gửi phận cho một người đàn ông họ yêu, điều đó có nghĩa họ nguyện suốt đời gắn bó với anh ta dù trong vui sướng cũng như khổ đau.

Với cuộc hôn nhân của mình, người vợ đang tỏ ra có trách nhiệm và hết lòng vun đắp cho sự bền vững, sâu sắc trong tình cảm giữa đôi bên. Nếu bởi vì cuộc sống hàng ngày đang làm thui chột đi sự lãng mạn giữa hai vợ chồng, là nguyên nhân khiến anh ta muốn ra ngoài hưởng một làn gió mới, thì rõ ràng trong quan hệ với cô tình nhân kia, tất cả chỉ là một thoáng tình cảm nhất thời.

Ngoài tình yêu dành cho vợ, người đàn ông còn phải có cái nghĩa. Dù anh ta không còn yêu vợ thì cũng phải nghĩ đến lúc hai người cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Giả dụ như khi chưa là vợ chồng, anh ta thích một cô gái khác và đổi thay đã là một người thiếu lương tâm, nhưng lúc đó anh ta vẫn còn có thể thay đổi chọn lựa.

Nhưng khi đã cưới nhau rồi thì anh ta cần phải có trách nhiệm và hết lòng với vợ, cố gắng dẹp bỏ những hình ảnh, những ham muốn khác để gìn giữ gia đình, để làm một người chồng, người cha tốt. Không thể ích kỷ, càng không thể quên đi cảm nhận của người khác.

Nếu vợ con người đàn ông đó biết được trong lòng anh ta đang có một sự đổi thay và do dự thì họ sẽ thất vọng và đau lòng biết bao. Nếu sáng suốt anh ta còn giữ được gia đình khi chưa đi quá xa trong suy nghĩ, ngược lại, có thể anh ta sẽ mất đi tất cả.

Hãy nghĩ đến tình cảnh đáng thương của những đứa trẻ nếu bố mẹ chúng sống với nhau mà “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, hoặc sắp sửa “đường ai nấy đi”. Rồi tới khi lớn lên, các con sẽ nhìn anh ta như thế nào khi biết bố mình có người khác ngoài mẹ nó?

Rõ ràng việc có quan hệ ngoài hôn nhân là tiêu cực nhưng có lẽ anh ta chưa nhận thức được điều mình làm là đúng hay sai, chỉ biết hiện tại nó thỏa mãn cho thói tham lam của anh ta.

Nhưng anh ta cần phải hiểu rằng, những đứa con chính là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng mà không gì có thể thay thế, trong khi đó, nếu giả dụ anh ta có con với bồ thì đôi khi, đó chỉ là cách cô ta dùng để trói buộc cuộc đời anh ta lại mà thôi.

Trong trường hợp người đàn ông nọ vẫn khẳng định tình cảm giữa anh ta với cô tình nhân là chân thành, vậy anh ta thấy yêu cô ấy ở điểm gì? Phải chăng anh ta yêu cô ta ở những điểm mà vợ anh ta không có? Khi đó, anh ta cần đặt ngược lại câu hỏi cho chính bản thân mình, rằng liệu mình có là người hoàn hảo hay không, liệu anh ta có chịu đựng được chuyện vợ anh ta cũng yêu một người đàn ông khác vì những ưu điểm mà anh ta còn thiếu.

Giả dụ anh ta quyết định lựa chọn bồ chứ không phải vợ, chắc gì cô ta đã mang lại hạnh phúc cho anh ta như vợ con anh ta. Cho nên, hãy tâm niệm rằng hạnh phúc đang có trong tay thì phải biết trân trọng và gìn giữ, để mình không phải nuối tiếc vì trót có lúc “đứng núi này trông núi nọ”.

Cuối cùng, sau khi đã có sự lựa chọn dứt khoát, người đàn ông có mối quan hệ ngoài hôn nhân cần nhanh chóng chấm dứt tình trạng tay ba nhập nhằng kia. Nếu chọn vợ con, tốt nhất là nên chân thành nhận lỗi. Người phụ nữ nào cũng có máu ghen, nhưng hẳn là cô ấy sẽ biết dành cho anh ta một con đường lui. Còn nếu anh ta quyết dứt áo ra đi với người tình mới, anh ta cũng nên tiên liệu đến những hậu quả khi một ngày chợt nhận ra quan hệ đó chỉ là một thoáng sa ngã nhất thời mà thôi.

Theo HPGĐ
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Đây thực sự là một vấn đề rất phổ biến trong các gia đình hiện nay. Người đàn ông phần lớn sẽ không đủ dũng cảm để từ bỏ gia đình cho dù mối tình với cô gái kia là chân thành. Không thể nói anh ta ngoại tình vì muốn tìm cái mới, là tham lam. Bởi đôi khi chỉ là anh ta muốn đi tìm lại hình bóng xưa của vợ mình. Cuộc sống vợ chồng nếu cả 2 không thực sự cố gắng sẽ mất đi sự cảm thông, thất vọng quá nhiều về nhau cũng sẽ dẫn đến ngoại tình cả từ 2 phía. Đặc biệt, khi người vợ có con, cô dường như dành hết thời gian cho đứa con của mình, không còn nhiều thời gian cho người chồng nữa. Sự thiếu gần gũi, thiếu quan tâm, chia sẻ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những luồng gió khác xuất hiện. Khi không còn tiếng nói chung nữa, thì dù là chồng hay vợ cũng dễ dạng rung động trước những đồng cảm khác ngoài xã hội. Lỗi này thuộc về cả 2 phía. Thay vì chỉ trích 1 bên nào, hãy cũng nhau nhìn nhận bản thân mình để sẻ chia và cảm thông với nhau.
Ms  (lyptviemoha@gmail.com) (10:03 23/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp và mang lại chiến thắng xứng đáng 2-1 cho M.U trước Liverpool, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Bạn đọc thảo luận

changhiu - 2/13/2012 1:32:27 AM
Vấn đề không nằm ở cái bắt tay mà nằm ở sự kiện đã diễn ra trước đó. Đó là vấn đề cá nhân. Thêm nữa, sự việc đã bị Ferguson & MU rua thổi phồng một phần bởi chính...
Man City - 2/13/2012 1:09:16 AM
Hà hà, chỉ 1 là đủ rồi. Lại ngôi đầu bảng thôi.
Cười Khe Khẽ - 2/12/2012 9:27:51 PM
Real Moudrid muôn năm, nhưng vẫn nằm dưới gót chân những người đấu sỹ cứ catalan.
changhiu - 2/13/2012 12:08:54 AM
Suarez đã lên tiếng xin lỗi thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Feguson cũng nên học tập tính chuyên nghiệp và xin lỗi Suarez bởi những bình luận không đúng mực của ông.
ghetnoitieng - 2/12/2012 6:40:55 PM
Đối với mấy Cule cuồng và anti-Mou thì ko cần phải nói nhiều cứ kêu họ nhìn lên bảng xếp hạng IFFHS nói chuyện. Từ trận thua Osasuna thì cho thấy chiếc mặt nạ quân tử sắp rơi ra rồi. Chắc thua tiếp...