Mùng 5 Tết, giá hàng ăn, dịch vụ tại Hà Nội vẫn ngất ngưởng: 35.000 đồng một bát bún ốc; 10.000 đồng/lượt gửi xe máy; 25.000 đồng một lần gội đầu.
Tăng giá vì tính thêm… công phục vụ (?!)
Từ chiều mùng 1 Tết, một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ và ăn uống tại Hà Nội đã bắt đầu mở cửa đón khách. Nhưng phải chờ đến sáng nay, mùng 5 Tết, khi một số cơ quan bắt đầu làm việc sau kì nghỉ thì các hàng quán mới thực sự trở nên nhộn nhịp, quá tải.
![]() Các hàng ăn vỉa hè trên đường La Thành đã mở hàng từ ngay chiều mùng 1 Tết. |
Anh Hoàng, nhân viên ngân hàng, bắt đầu đi làm vào sáng mùng 5 Tết đã tranh thủ tạt vào hàng bún trên đường La Thành lót dạ. Ăn xong bát bún ốc, đứng lên, chủ hàng hét giá: “35.000 đồng!”. Sau một hồi tròn mắt ngạc nhiên vì ngày thường cao nhất cũng chỉ 25.000 đồng/bát, anhđành rút tiền, than thở: “Chỉ có đỏ vàng cà chua với chua chua dấm bỗng mà cũng mất 35.000 đồng". Vừa nhận tiền, chủ hàng vừa đon đả: “Tết nhất mà!”
Bà Mạnh, một chủ hàng ăn trên đường La Thành cho biết: "Năm nào nhà tôi cũng mở hàng từ chiều mùng 1 Tết.Tôi cũng chẳng quan trọng chuyện xem ngày mở hàng vì bán hàng những ngày này đông khách lắm!”
Bà Mạnh còn cho biết thêm,chỉ tính riêng mấy ngày Tết, ngày nào bà cũng bán được khoảng trên 150 bát bún, phở các loại. Tính nhẩm, mỗi bát, bà nâng giá 10.000 đồng thì mỗi ngày bà đã thu chênh lệch so với ngày thường hơn 1 triệu đồng.
![]() Hàng ăn luôn chật cứng khách ngay từ sáng ngày làm việc đầu năm. |
Trong khi thực tế, tại các chợ, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm đều không cao, trừ một số hàng hải sản đang sốt nhẹ.
Nhiều dân văn phòng tỏ ra kinh nghiệm hơn, những ngày này thường dẫn nhau đến những hàng ăn có thương hiệu, vì dù chịu giá cao nhưng cũng không có cảm giác bị “chặt chém” vì tránh được cái lí tăng giá ngày Tết của các chủ hàng bình dân.
Cũng chính vì thế, trong những ngày Tết, các hàng ăn cótiếng như Phở Vuông, Phở 24, Phở Cali,…lúc nào cũng đông nghẹt thực khách.
Giá vé trông xe vẫn 10.000 đồng/lượt
Không chỉ có hàng quán thi nhau chặt chém các thực khách,các điểm trông xe tại các đền chùa nổi tiếng của Hà Nội cũngthản nhiên hét giá cao gấp 4 - 5 lần ngày thườngđể "móc ví" du khách.
Đến sáng nay, các điểm trông xe tại khu vực Phủ Tây Hồ, Văn Miếu, chùa Phúc Khánh … vẫn giữ nguyên giá trông xe ngất ngưởng như ngày Mùng 1 Tết: 10.000 đồng/lượt. Một vài nơi khác, như chùa Hà, phát giá mềm hơn, nhưng vẫn là 5.000 đồng/lượt.
![]() Điểm trông xe cạnh đền Bà Kiệu phát giá "mềm" nhất cũng đã là 5.000 đồng/lượt. |
Một thanh niên trông xe mặc áo màu xanh tình nguyện còn “dẫn lí”: “Đi trực ca đêm hay trực Tết đều được trả công cao gấp đôi thì trông xe ngày Tết cũng phải thế chứ. Trông xe ngày này mà giá có… 10.000 đồng là còn hữu nghị chán đấy!” (!?)
Chị Hoà (Thanh Xuân, Hà Nội) đang lúng túng chọn điểm gửi xe ngay cổng Văn Miếu vì có đến 3 “cò trông xe” vây quanh và ra sức mời chào. Không biết nên chọn điểm nào, chị đành đi theo thanh niên hăng hái nhất, người đã xông vào dắt xe cho chị và đưa sang thẳng phía bên kia đường, điểm trông xe bên cạnh Hồ Văn.


