Giải Vô địch bóng đá nữ QG 2010: TPHCM trở lại “ngôi hậu”

Thứ Bảy, 26/06/2010 19:50

(TT&VH Online) - Sau 5 năm chờ đợi, chức vô địch bóng đá nữ quốc gia đã trở lại với TP.Hồ Chí Minh, một trong những cái nôi của bóng đá nữ Việt Nam.


Xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1 trước Hà Nội Tràng An 1 ở lượt trận cuối cùng, chiều 26/6, TP. Hồ Chí Minh đoạt chức vô địch xứng đáng với 4 điểm cách biệt so với đối thủ cạnh tranh, cũng là đội đã thất bại trước họ ở lượt trận này. 


Ở trận đấu mang tính chất “chung kết”, Hà Nội Tràng An 1 vượt lên trước với bàn thắng ở phút bù giờ hiệp một của Nguyễn Thị Muôn. Nhưng sang hiệp hai, những nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh được đền đáp bằng 2 bàn thắng của Kim Loan (phút 65) và tuyển thủ Kim Hồng (phút 89). Trận thắng 2-1 này khép lại lượt về thành công cho đội bóng TP. Hồ Chí Minh, sau khi đã dẫn đầu giải ở lượt đi, trước sự cạnh tranh của các đội bóng phía Bắc.  



TP. Hồ Chí Minh đoạt chức vô địch xứng đáng - Ảnh Quang Nhựt (TTXVN)


Lượt về giải bóng đá nữ quốc gia 2010 đã khởi tranh từ 9/6 đến 26/6 trên sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Dẫn đầu lượt đi, tuyển TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thi đấu tốt ở lượt về với các kết quả: thắng Gang Thép Thái Nguyên 2-0, Phong Phú Hà Nam 3-0, Hà Nội Tràng An 1 2-1; hòa Hà Nội Tràng An 2 0-0, Than Khoáng sản Việt Nam 1-1. Tổng cộng TP. Hồ Chí Minh đã có được 21 điểm sau 10 trận đấu, với 6 trận thắng, 3 hòa và 1 bại, đoạt chức vô địch. Đây cũng là lần thứ tư TP. Hồ Chí Minh lên “ngôi hậu” của bóng đá nữ Việt Nam. 


Hà Nội Tràng An 1 xếp thứ hai, nhận huy chương bạc, với 4 trận thắng, 5 hòa, 1 bại, được 17 điểm. Thắng Hà Nội Tràng An 2 với tỉ số 2-1 ở lượt trận cuối, Than Khoáng sản Việt Nam xếp hạng ba chung cuộc, đoạt huy chương đồng của giải.


Ngoài các giải chính thức, ở các giải thưởng phụ được trao, gương mặt kỳ cựu Đoàn Thị Kim Chi (TP. Hồ Chí Minh, Quả Bóng Vàng Việt Nam 2009) xuất sắc giành ngôi Vua phá lưới với 6 bàn thắng, trong khi cầu thủ chạy cánh Trần Thị Kim Hồng (TP. Hồ Chí Minh) lần đầu đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Hà Nội Tràng An 2 nhận hai giải, giải phong cách và thủ môn xuất sắc nhất cho Dương Khánh Ly. 

 

* Xếp hạng chung cuộc giải bóng đá nữ quốc gia 2010 (sau 10 lượt đấu):

1/TP. Hồ Chí Minh 21 điểm (hiệu số bàn thắng-bại 15/4), 2/Hà Nội Tràng An 2 được 17 điểm (15/7), 3/Than Khoáng sản Việt Nam 17 điểm (13/9), 4/Phong Phú Hà Nam 14 điểm (9/11), 5/Hà Nội Tràng An 2 được 6 điểm (6/13), 6/Gang Thép Thái Nguyên 4 điểm (8/22)./. 

 

                                        Hoàng Liên Sơn (PV TTXVN tại TPHCM)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA