Phiếm mà không phiếm: Thính không sợ súng

Chủ Nhật, 13/06/2010 18:56

(TT&VH cuối tuần) - Ngạn ngữ có câu: “Điếc không sợ súng” để ám chỉ những anh chàng liều. Nhưng chuyện đó xưa rồi, ngày nay không chỉ người điếc mà ngay cả những người thính tai cũng không hề sợ súng.

Những ngày tháng 6 này, mọi hoạt động của thể thao nước ta gần như tạm ngung để “né” VCK World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nam Phi. Ngay cả V-League 2010, một giải bóng đá sôi nổi, đang ăn khách nhất ở nước ta, các nhà tổ chức cũng đành tạm đóng cửa các sân vận động vì “đụng hàng” với World Cup. Riêng bóng đá nữ thì bất chấp. Không những thế, các nhà tổ chức còn trịch thượng khi đá lượt về giải vô địch bóng đá nữ quốc gia ngay trước lễ khai mạc VCK World Cup có vài ngày.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia ở nước ta xưa nay vốn chưa được mấy người quan tâm. Điều này thể hiện ngay trên sân cỏ khi các khán đài trống vắng người xem. Tuy nhiên, nó còn có niềm an ủi khi được báo chí khuếch đại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng năm nay, VFF chọn đúng dịp World Cup để tổ chức giải thì niềm an ủi của bóng đá nữ khó mà có “đất” được khuếch đại trên các phương tiện truyền thông. Sát ngày khi mạc, những thông tin về giải nếu có cũng rất khiêm tốn và không được mấy người quan tâm. Cũng phải thôi vì giữa những sự kiện ngồn ngộn được cả thế giới tập trung theo dõi và một sự kiên lèo tèo một nhúm khán giả thì đương nhiên người ta chọn hướng phục vụ số đông độc giả.

Có người bảo rằng giải bóng đá nữ vốn đã vắng khách thì tổ chức trước, trong, hay sau Wold Cup có khác gì nhau? Lập luận kiểu này, cho dù “A.Q” có sống lại cũng phải xách dép theo hầu. Nhưng chuyện “né” World Cup không hẳn chỉ vì sợ vắng khán giả. Đây còn là dịp cho các cầu thủ xem những siêu sao tinh hoa nhất của bóng đá thế giới phô diễn tài năng, để các cầu thủ học hỏi, rút ra những điều bổ ích . Do giải diễn ra đúng dịp World Cup, để giữ thành tích, tất cả các đội đều cấm các cầu thủ của mình thức khuya xem đá bóng. Vô tình các HLV đã hạn chế khả năng học hỏi của các cầu thủ và cũng hạn chế cả chính mình.

Có thể khẳng định, các nhà tổ chức không hề điếc. Nhưng mọi “tiếng súng” góp ý từ dư luận, họ đều bỏ ngoài tai. Với cách làm này của VFF, bóng đá nữ tiếp tục lâm vào cảnh hồng nhan, bạc phận.

Đỗ Đức
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

avg - 2/14/2012 11:47:49 AM
@congtam@gmail.com: Bạn có biết AVG đã phải "vất vả" thế nào mới có được hợp đồng 20 năm không. Không đời nào AVG chịu hủy hợp đồng. Bao nhiêu "công sức" bỏ ra giờ ai bù lỗ cho chúng tôi?
Nguyễn - 2/13/2012 8:11:55 PM
WC tuyển Scotland chơi hay nhất là WC 1986 , dù vẫn ko wa được vòng đầu,dưới sự dẫn dắt của HLV A.Ferguson
ars - 2/12/2012 10:57:18 PM
dân mình sống bao cấp quen nên nói đến thuế là sợ.thử hỏi từ hồi có ô tô nhiều thành phố cải tạo đường xá cách mấy vẫn tắc.cứ điều chỉnh bằng thuế để giảm bớt tắc đường.mình đi tăc xi cho lành.
gà trống - 2/14/2012 12:20:25 PM
nếu dc như vậy thì quá tốt,thêm Krul với Ventonghen nữa thì Tot sẽ có 1 đội hình đủ sức cạnh tranh với Mu và Man
Silent Guardian - 2/14/2012 1:19:41 PM
like câu cuối "nếu được lựa chọn, sẽ là lựa chọn của công chúng, nhưng tình yêu của dư luận bền vững đến đâu? Chỉ một thất bại, là ông sẽ nhận ra ngay"