Dư âm trận SHB.ĐN - B.BD: Biểu tượng chuyên nghiệp

Thứ Năm, 13/05/2010 12:11

(TT&VH) - Hôm qua, thật khó để trả lời người hâm mộ cả nước chú ý tới sân Chi Lăng, hay Mỹ Đình, nơi ĐTVN đá giao hữu với E.Frankfurt hơn.

Ở Chi Lăng là nơi diễn trận đấu đỉnh cao của bóng đá nội địa, giữa hai đội mạnh nhất V-League, trong khuôn khổ AFC Cup


Thực tế, người hâm mộ đã được đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá. Nó không bằng bóng đá Tây, nhưng chiều qua cuộc đụng độ giữa SHB.ĐN-B.BĐ đã cho thấy dáng dấp của một trận đấu kinh điển. Kịch tính, quyết liệt, không bạo lực dù máu ăn thua ngùn ngụt giữa hai bên. Cảm xúc trên sân Chi Lăng chiều qua thật đặc biệt, nó khác biệt với những cuộc chiến ở V-League.



Cuộc đụng độ trên sân Chi Lăng chiều qua xứng đáng là  biểu tượng của bóng đá chuyên nghiệp!

Giá  trị trận đấu nằm ở chỗ đấy. Người ta nói nhiều về việc khán giả đến sân xem bóng đá nội địa cải thiện rất nhiều. Những con số thống kê tỏ ra lạc quan. Có điều, thực sự những trận đấu chất lượng cao, cầu thủ hai bên thi đấu tôn trọng khán giả, thì vẫn còn hiếm lắm. Có nghịch lý không khi các CLB đều có sư đầu tư đột biến so với trước đây. Lẽ ra sẽ tồn tại rất nhiều trận cầu đỉnh cao kiểu như SHB.ĐN-B.BD. Vậy mà ngược lại, rất ít đại chiến. Có chăng, đấy là những cuộc đụng độ chân tay trên sân hoặc khán đài, nhiều hơn là chất lượng chuyên môn.

Thắng B.BD, bầu Hiển bung két thưởng 1 tỷ đồng cho đội. Riêng cầu thủ ghi bàn mỗi anh nhận 50 triệu đồng. Tổng cộng, đội bóng sông Hàn bỏ túi 1,2 tỷ đồng. Ngôi quán quân V-League giá cũng chỉ 1 tỷ đồng.


Tất nhiên, từ đầu giải đến nay chẳng thiếu đội bóng thưởng cả tỷ đồng cho một trận thắng quan trọng. Số lượng trận đấu bạc tỷ sẽ còn gia tăng phía trước. Nhưng, chất lượng có đáng bạc tỷ hay không, thì có thể khẳng định là rất ít.


Cuộc  đụng độ trên sân Chi Lăng chiều qua đấy mới là  biểu tượng của bóng đá chuyên nghiệp!


NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
thật sự là quá tiếc cho B.BD, họ có lực lượng rất tốt,có chiều sâu về đội hình, thế nhưng lại bị loại thì đúng là buồng thiệt
minh tâm  (kenshi456@gmail.com) (07:03 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này xứng đáng là 1 trận bán kết của AFC Cup, chứ ko phải vòng 2. Tiếc là 2 đội phải loại nhau quá sớm
Beckham  (luonyeunguoidep@yahoo.com) (09:39 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là đỉnh cao. Giống như trận cầu siêu kinh điển Real - Barca ở TBN
BillGateVN  (billgatevn2@yahoo.com.vn) (08:12 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trần cầu mãn nhãn người hâm mộ . Hai đội đã cống hiến bữa tiệc bóng đá tuyệt vời và fair play . Nếu hôm qua, không phải là Bình Dương mà là XMHP hoặc SLNA thì có thể cầu thủ Đà Nẵng phải từ giã sân cỏ vì chấn thương?. Bình Dương thua trận nhưng không hề cay cú . Thế mới là một đội bóng chuyên nghiệp.
Hữu Trí  (tritran318@gmail.com) (06:56 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây là kết qủa của 10 năm chăm lo đào tạo lực lượng kế thừa của lãnh đạo TP Đà nẵng.Nếu không kiên trì mà chạy theo xu thế ăn xổi ở thì như những năm trước đây ,thì bóng đá Đà Nẵng không thể có thành tích đáng tự hào như hôm nay
Trần phước Minh  (Minh1977@yahoo.com) (03:49 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật tiếc là bóng đá Việt Nam có quá ít đội chơi sòng phẳng và có chất như ĐN và BD.Tưởng tượng VLeague được 2 suất AFC Championsleague,2 suất AFC Cup,đội nào cũng thi đấu nhiệt như trận này thì chắc khán giả VN khỏi xem Championsleague ở trời Tây,các fan MU với Arsenal khỏi chém gió nhau ra rả, thay vào đó mỗi tuần các fan Bình Dương "móc máy" fan Khánh Hoà, fan Gia Lai đụng độ fan Nghệ An Tiếc là những trận thúc đẩy lòng yêu bóng đá nước nhà như vậy còn quá ít, các CLB đá để trụ hạng chứ không phải để ra biển lớn. Năm nay T&T có vô địch cũng chỉ nhân dịp 1000 năm thôi, chứ năm sau lại "buông" cúp AFC sớm, chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng
anhbahung  (anhbahung@yahoo.com) (03:37 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lâu lắm rồi chúng ta mới được xem một trận đấu bóng đá đỉnh cao , tuyệt vời trên sân Chi Lăng . Cầu thủ hai đội như những chiến binh dũng cảm chiến đấu dưới sân ; còn trên khán đài , khán giả cuồn cuộn như những đám mây kéo về điểm xuyết cho một chiến trường không khoan nhượng .Một hình ảnh mà trước đây cũng trên sân Chi Lăng nầy đã chứng kiến cuộc thư hùng của 2 thế lực bóng đá trước đây : Than Quảng Ninh và Thể Công . Phải chăng đó là những hình ảnh đẹp của bóng đá VN trên đà phát triển ? Vui thay !!
Văn Kư  (Kudbp@yahoo.com.vn) (01:22 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Được xem trực tiếp trên sân mới thấy hết vẻ đẹp của trận cầu này. Như bài báo nói cả 2 đội đều quyết chiến nhưng không đá thô bạo, 2 bên rất fairplay, trên khán đài thì cổ động viên hò hét liên tục tạo cảm hứng cho cả 2 đội. Dưới sân cầu thủ cháy hết mình, tổ trọng tai bắt chính xác không thiên vị đội nào. Là fan đội Đà nẵng nhưng tôi cũng tiếc cho Bình Dương, dù thua nhưng Bình Dương cùng Đà nẵng đã làm nên 1 trận cầu có thể nói là hay nhất của bóng đá Việt. So sánh thì khập khiễn nhưng trận cầu chiều qua giống như trận MU đấu với Chelsea của ngoại hạng Anh. Hy vọng từ sau trận đấu này các đội khác cũng đá như vậy, góp phần nâng tầm bóng đá Việt. Nói thềm về bóng đá Đà nẵng, trận cầu chiều qua là 1 minh chứng cho cách làm bóng đá đúng đắn của Đà nẵng, các cầu thủ trẻ liên tục ra lò, mặc dù còn trẻ và non nhưng kỹ thuật tốt nên vào sân đá rất tự tin, như Hùng Sơn dù nhỏ con dám đè Osita để đi bóng, Minh Tuấn cả trận tranh chấp 50-50 với Osita, Duy Lam tự tin bắt volley ghi bàn. Các lứa U của Đà nẵng cũng rất tốt, điển hình là Thái Sung mới trúng tuyển học viện bóng đá tại Quata. Chúc mừng bóng đá Đà nẵng.
hoang  (phimhayqua@yahoo.com) (01:11 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

FCB - 2/14/2012 3:44:59 PM
Giải trí tốt
BLV - 2/14/2012 4:10:13 PM
Lúc nãy đọc bài này ở báo bóng đá, thấy tác giả nói là Cris cho Messi và PERCY "ngửi khói". Chả biết tác giả là ai mà viết vụng thế? May mà báo bên này không sai như vậy
noname - 2/14/2012 6:57:10 PM
Ờ tiếc thật ,tiếc là Liga có đến 36 vòng đấu ,gấp khoảng 18 lần 2 trận El nên giờ Barca mới phải " khổ" như thế này đây
hài - 2/14/2012 6:53:17 PM
Bạn duong, nghe bạn khoe xem đá bóng từ 2000 đến giờ, bạn chỉ dẫn tui xem Công Vinh đã vị trí nào, Quang Hải đá vị trí nào? Trả lời nhé, đừng né. Còn nếu không trả lời được, đừng khoe nhé, hài lắm
Trạch văn Đoành - 2/14/2012 6:33:44 PM
Ôi, sang đội Hà Nội không hợp cạ, nội bộ phức tạp, không ai làm bóng cho thì tiền đạo CV làm sao ghi bàn được. Cộng thêm tâm lý bất an (bỏ bầu H, chạy theo bầu K vì tiền).phải trả giá thôi. Nhân nào...