(TT&VH) - Có mặt sau trận bán kết Cup QG-Nhựa Hoa Sen trên sân Chi Lăng, ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn cứ cười toe với phóng viên bảo: “lâu lắm rồi mới xem trận bóng đã như thế. Kịch tính như thế. Cúp có giá rồi”.
Đúng là cuộc chạm trán trên sân Chi Lăng, hai đội phải dắt nhau đến chấm phạt luân lưu tranh tài cao thấp, đau tim thật. Chẳng thế, có vị khán giả sông Hàn đã ngã ngửa trên khán đài C vì căng thẳng, khiến xe cấp cứu phải phi đến, đưa đi viện điều trị tim mạch. Hôm ấy người Đà Nẵng chỉ một anh đau tim là ít. Đơn giản bởi trận thua ấy đã tước đi của thầy trò Huỳnh Đức quá nhiều.
Nhưng một ngày sau, trận bán kết 2 trên sân Vinh lại nhạt. Chủ nhà chẳng khó để đốn ngã M.Nam Định chỉ gồng mình chút đỉnh trong hiệp 1. Sang hiệp hai, họ thả lỏng khung thành cho đội nhà bắn phá.

SLNA (áo vàng) trong một lần gần đây đã đánh bại HAGL 2-0
Vì sao M.NĐ đã không nhiệt như chủ nhà? Chẳng khó giải mã, vì họ đã không còn động lực kiểu như trận tứ kết, gặp V.Ninh Bình. Lúc đó, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã quá nát ở V-League, họ cần một cú doping tinh thần cho V-League, thông qua Cup QG. Tương tự là cảnh huống của SLNA trước HP.HN, cần phải thắng để bốc lên, ở vòng trước nữa.
M.NĐ đã giải được hạn ở giải chuyên với 2 trận thắng liên tiếp, vậy thì, dại gì họ bung hết sức ra đá ở mặt trận đã từng làm họ điêu đứng khi tham gia đấu trường châu lục. Đá căng trên sân Nghệ, lỡ chấn thương (điều này rất dễ xảy ra khi đụng SLNA) thì càng nguy hại bởi họ chỉ vẫn cần thêm rất nhiều điểm ở V-League mới an toàn. Phía trước, vẫn là những ngọn núi cao ngất với đội bóng thành Nam, trong hành trình trụ hạng. Một trận đấu phải có thắng bại, chủ nhà SLNA thắng là hợp lý và hợp thời thế hơn.
Cup QG luôn nguội bởi chẳng mấy ai mặn mà. Năm nay, bỗng dưng có giá vì tính thời điểm ủng hộ. Anh cần cú hích cho mặt trận chính V-League, kẻ muốn đánh bóng thương hiệu hay vãn hồi danh dự, đều gắng sức.
Kể cả trận chung kết cũng sẽ rất nóng khi HA.GL lẫn SLNA quá cần Cúp. Tủ kính truyền thống của HA.GL chưa có cái Cúp QG cả. Ngay cả thời điểm cực mạnh như các năm 2003, 2004, họ cũng không có duyên với giải đấu này. Đã 6 mùa giải, trắng tay toàn diện với gương mặt mờ nhạt, chẳng ai coi đội bóng của bầu Đức ra gì nữa. Thế nên, ông bầu này không máu me lấy Cúp QG mới lạ. Thắng SHB.ĐN, nhiều cầu thủ không dấu được phẫn khích la toáng lên ăn mừng cho trận đấu của cả mùa giải.
Năm 2004, bóng đá xứ Nghệ cũng đã thoái trào nghiêm trọng từ trận bán kết với Thể Công. 6 năm rồi, hôm nay họ bắt đầu xây dựng lại từ đống đổ nát. Họ đã có nhà tài trợ, tiền bạc không còn eo hẹp nhưng để Ngân Hàng Bắc Á thực sự tin tưởng thì vẫn chưa. V-League xem ra khó có cửa cho thầy trò HLV Hữu Thắng làm nên công trạng, nên Cúp QG là cơ hội để gieo mơ ước.
Trận chung kết Cúp QG giữa SLNA và HA.GL sẽ diễn ra trên sân Vinh. Đấy là một sự kiện ý nghĩa, là ngày hội bóng đá thật sự với người Nghệ. Quá lâu rồi họ chưa có dịp được nhìn cầu thủ mình có cơ hội nâng cao một chiếc Cúp vàng ở những giải đấu đỉnh cao.
Bóng đá Nghệ đi xuống từ một trận đấu giải Cúp, họ có quyền hy vọng sẽ làm lại từ Cúp QG. Tất nhiên, có được niềm vui đó không dễ chút nào, khi đối thủ của họ là đội bóng của bầu Đức, cũng khát một chiếc Cúp vàng lên đến cực điểm.
Đấy cũng là cái duyên của “Cúp Nhựa” 2010!
Đúng là cuộc chạm trán trên sân Chi Lăng, hai đội phải dắt nhau đến chấm phạt luân lưu tranh tài cao thấp, đau tim thật. Chẳng thế, có vị khán giả sông Hàn đã ngã ngửa trên khán đài C vì căng thẳng, khiến xe cấp cứu phải phi đến, đưa đi viện điều trị tim mạch. Hôm ấy người Đà Nẵng chỉ một anh đau tim là ít. Đơn giản bởi trận thua ấy đã tước đi của thầy trò Huỳnh Đức quá nhiều.
Nhưng một ngày sau, trận bán kết 2 trên sân Vinh lại nhạt. Chủ nhà chẳng khó để đốn ngã M.Nam Định chỉ gồng mình chút đỉnh trong hiệp 1. Sang hiệp hai, họ thả lỏng khung thành cho đội nhà bắn phá.

SLNA (áo vàng) trong một lần gần đây đã đánh bại HAGL 2-0
M.NĐ đã giải được hạn ở giải chuyên với 2 trận thắng liên tiếp, vậy thì, dại gì họ bung hết sức ra đá ở mặt trận đã từng làm họ điêu đứng khi tham gia đấu trường châu lục. Đá căng trên sân Nghệ, lỡ chấn thương (điều này rất dễ xảy ra khi đụng SLNA) thì càng nguy hại bởi họ chỉ vẫn cần thêm rất nhiều điểm ở V-League mới an toàn. Phía trước, vẫn là những ngọn núi cao ngất với đội bóng thành Nam, trong hành trình trụ hạng. Một trận đấu phải có thắng bại, chủ nhà SLNA thắng là hợp lý và hợp thời thế hơn.
Cup QG luôn nguội bởi chẳng mấy ai mặn mà. Năm nay, bỗng dưng có giá vì tính thời điểm ủng hộ. Anh cần cú hích cho mặt trận chính V-League, kẻ muốn đánh bóng thương hiệu hay vãn hồi danh dự, đều gắng sức.
Kể cả trận chung kết cũng sẽ rất nóng khi HA.GL lẫn SLNA quá cần Cúp. Tủ kính truyền thống của HA.GL chưa có cái Cúp QG cả. Ngay cả thời điểm cực mạnh như các năm 2003, 2004, họ cũng không có duyên với giải đấu này. Đã 6 mùa giải, trắng tay toàn diện với gương mặt mờ nhạt, chẳng ai coi đội bóng của bầu Đức ra gì nữa. Thế nên, ông bầu này không máu me lấy Cúp QG mới lạ. Thắng SHB.ĐN, nhiều cầu thủ không dấu được phẫn khích la toáng lên ăn mừng cho trận đấu của cả mùa giải.
Năm 2004, bóng đá xứ Nghệ cũng đã thoái trào nghiêm trọng từ trận bán kết với Thể Công. 6 năm rồi, hôm nay họ bắt đầu xây dựng lại từ đống đổ nát. Họ đã có nhà tài trợ, tiền bạc không còn eo hẹp nhưng để Ngân Hàng Bắc Á thực sự tin tưởng thì vẫn chưa. V-League xem ra khó có cửa cho thầy trò HLV Hữu Thắng làm nên công trạng, nên Cúp QG là cơ hội để gieo mơ ước.
Trận chung kết Cúp QG giữa SLNA và HA.GL sẽ diễn ra trên sân Vinh. Đấy là một sự kiện ý nghĩa, là ngày hội bóng đá thật sự với người Nghệ. Quá lâu rồi họ chưa có dịp được nhìn cầu thủ mình có cơ hội nâng cao một chiếc Cúp vàng ở những giải đấu đỉnh cao.
Bóng đá Nghệ đi xuống từ một trận đấu giải Cúp, họ có quyền hy vọng sẽ làm lại từ Cúp QG. Tất nhiên, có được niềm vui đó không dễ chút nào, khi đối thủ của họ là đội bóng của bầu Đức, cũng khát một chiếc Cúp vàng lên đến cực điểm.
Đấy cũng là cái duyên của “Cúp Nhựa” 2010!
NGỌC HÒA