Bàn thắng: Huỳnh Kesley (17’) , Philani
(35’), Minh Chuyên (64’)
(TT&VH)- Sau
4 trận (ở AFC và V-League) không biết mùi chiến thắng, cuối cùng B.BD cũng
đã giải tỏa được phần nào sức ép tâm lý khi đánh bại đội bóng không tên tuổi
Victory đến từ Maldives với tỉ số 3-0, dù cho cách chơi của họ vẫn chưa thuyết
phục.
Vậy là chẳng
có trận “động đất” nào xảy ra trên sân Gò Đậu. Đội bóng của HLV Mai Đức
Chung đã làm được cái việc như người ta đã dự báo là quật ngã Victory SC
vốn được khoanh tròn trong nhóm vùng sâu vùng xa của bóng đá châu lục.
Cả 3 bàn
thắng của đội bóng đất Thủ ghi được đều đến khá dễ dàng. Một quả đá phạt đền
thành công của Huỳnh Kesley, do chính tiền đạo nhập tịch này tạo ra (17’). Kế
đến là pha hãm ngực gọn gàng của Philani, rồi tung ra cú đá hạ gục Faisal (35’).
Hài hước nhất là bàn thắng ấn định tỷ số, đó pha bóng mà những học trò của ông
Ali chơi như những hậu vệ “làng”, quả bóng “bỗng nhiên” rơi trúng đầu của Minh
Chuyên rồi chui tọt vào lưới; cựu cầu thủ TP.HCM chỉ biết tròn xoe đôi mắt và
cười toét miệng.
Minh Chuyên đã có bàn thắng kiểu “sung
rụng”, ấn định tỉ số cho B.BD - Ảnh: Quang Nhựt
Tuy nhiên những
con số trên đều không phải là điều mà người ta kì vọng. Có một sự thật là đối
thủ của B.BD còn chưa mạnh bằng một đội hạng Nhất của
Việt Nam.
Suốt cả 90 phút, đội bóng của đảo quốc Maldives chỉ có vài pha tổ chức lên
bóng đáng kể. Đầu tiên là pha căng ngang của Shafiu làm thủ thành Thế Anh một
phen phải vã mồ hôi. Đáng tiếc nhất cú đá phạt đền hỏng ăn Oppo, sau pha “đốn
củi” của Thanh Tùng với Mohamed Sifan. Đó cũng là những gì Victory SC
có thể làm được.
Trước sự phản
kháng yếu ớt của đội khách, B.BD đã kiểm soát hoàn toàn thế trận; hàng tá
cơ hội đã được tạo ra, nhưng các tay súng của ông Chung “xe ca” lại mắc bệnh
“kẹt đạn”, họ thay nhau bắn trượt mục tiêu. Thất vọng nhất là Elenildo De
Jesus, nếu có một cuộc bình bầu “chiếc giày chì” thì tiền đạo này xứng đáng
được trao tặng. Đếm nhanh, cựu “Vua phá lưới V-league” đã có đến 7 tình huống ăn
bàn, nhưng tất thảy đều… trở thành các pha bắn chim, hoặc giỏi lắm là tìm đến xà ngang.
3 điểm với B.BD là
không tồi, nhưng với cá nhân HLV Mai Đức Chung, 3 điểm chưa hẳn đã
là chiếc chìa khóa giúp ông ngồi vững trên chiếc
ghế của đội bóng đất Thủ!
Trận đấu
còn lại tại bảng F (Sriwijaya Indonesia)
đã bất ngờ đè bẹp đội khách Selangor đến từ Malaysia với tỷ số của một séc
tennis 6-1. Với chiến tích này, đội bóng xứ Vạn đảo tạm vươn lên đứng đầu bảng,
xếp thứ 2 chính là B.BD.
* Kết
quả lượt đấu thứ hai
Sriwijaya (Indonesia)-Selangor
(Malaysia): 6-1
B.BD -Victory SC (Maldives):
3- 0
BXH
sau vòng 2
|
|
TT | Đội | Điểm | T | H | B | H/S |
1 | Sriwijaya (Idn) | 4 | 1 | 1 | 0 | 6/1 |
2 | B.Bình Dương | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/0 |
3 | Victory (Mal) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/3 |
4 | Selangor (Mas) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/6
|
TỊCH ĐIỀN