AIG 3: Chủ nhà rời cuộc chơi ở môn Futsal

Chủ Nhật, 01/11/2009 20:22

Tại giải Futsal AIG 3 - 2009, hai đội bóng nam, nữ chủ nhà có hoàn cảnh tương tự nhau đến kỳ lạ: cùng rơi vào bảng đấu duy nhất có 4 đội (bảng A  nữ và bảng C nam); đều khởi đầu không thuận lợi và đều phải gặp các đối thủ đến từ Jordan ở lượt trận quyết định. Cuối cùng, hai đội đều sớm rời cuộc chơi khi vòng đấu bảng kết thúc, dù trước giải cả hai được xem là có nhiều hi vọng tiến sâu.  
 
Ở lượt trận quyết định, chiều 1/11, trong khi đội nữ Việt Nam còn nhiều hi vọng vào bán kết nếu vượt qua Jordan thì đội nam lại không thể tự quyết định số phận của mình do trận Việt Nam - Jordan diễn ra sau trận Bahrain - Malaysia (đều là những đối thủ tranh chấp suất tứ kết với Việt Nam).  


Đội Futsal nam Việt Nam (áo đỏ) đã bị loại

 Trên sân đấu Nhà thi đấu Tân Bình, các cô gái Việt Nam đã có một trận cầu đầy cố gắng dù hi vọng càng lúc càng tắt dần. Bị dẫn trước 2-0 sau hiệp một, sang hiệp hai các cầu thủ Việt Nam dồn nỗ lực tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành Jordan nhưng khâu dứt điểm vẫn kém và thủ môn Ayat Habeed của đội bạn thi đấu rất tốt nên đã chặn đứng các cú sút của đội chủ nhà. Sau khi Nguyễn Thị Duyên ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho Việt Nam ở phút 25, Jordan lại có bàn thắng để vươn lên dẫn 3-1. Mọi cố gắng đến tận phút cuối của đội chủ nhà chỉ là thêm một bàn thắng danh dự ở phút 39 của Nguyễn Thị Thành.   
 
Với trận thắng 3-2 trước Việt Nam, Jordan xếp nhì bảng A và cùng Thái Lan (đè bẹp Malaysia 9-0 để đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng) vào bán kết. Hai suất vào bán kết của bảng B đã thuộc về Nhật Bản và Iran.  
 
Tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Malaysia đã có chiến thắng thuyết phục 6-3 trước Bahrain, không chỉ giành vé váo tứ kết mà còn chính thức loại đội nam chủ nhà khỏi cuộc chơi AI Games III. Trận đấu khá hấp dẫn khi cả Malaysia và Bahrain đều còn cơ hội đi tiếp và cuộc rượt đuổi tỉ số giữa hai đội đến tận 3-3, trước khi Malaysia ghi liên tiếp thêm 3 bàn để hoàn tất trận thắng. Ở trận sau đó, do chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, tuyển Việt Nam đã buông xuôi, chấp nhận trận thua toàn diện 3-6 trước Jordan.  
 
Giải nữ đã xác định 4 đội vào bán kết là Thái Lan, Jordan (bảng A) và Nhật Bản, Iran (bảng B) nhưng chưa xác định được hai cặp đấu (do còn trận tranh ngôi đầu bảng B giữa Nhật Bản và Iran). Giải nam đã có đủ 8 đội vào tứ kết, trong đó đã xác định hai cặp: Iran (nhất A) - Malaysia (nhì C), Jordan (nhất C) - Turkmenistan (nhì A), còn lại Thái Lan (nhất B) và Nhật Bản (nhì B) sẽ gặp Uzbekistan hoặc Kuwait (còn chờ hai đội này tranh ngôi đầu bảng D).

(Theo TTXVN)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ghét - 2/14/2012 2:31:08 PM
Có 2 đội bóng cùng giải đấu để chi rứa?Phải chăng để "tính toán"có lợi nhất cho 1 trong 2 đội?! Lấy vô địch ngay thời điểm đại lễ ko khiến ng ta khen đâu. Còn với cái chung thì thờ ơ, ngồi rung đùi...
sunny - 2/14/2012 2:14:26 PM
Như lời của Alex nói khi Barca có sự trở lại của các trụ cột như, Xavi Iniesta, Sergio thì trên đời này, vào thời điểm hiện tại thực sự không có đối thủ!!! Tôi cũng tin vào ông, người luôn được coi...
Lê Anh - 2/14/2012 2:21:22 PM
Bên cạnh đó, việc LĐBĐ QG trao lại quyền tổ chức giải cho một Công ty tổ chức sự kiện mà thành viên chủ yếu là đại diện các CLB dự giải đã trở thành một xu hướng phát triển tất yếu được AFC và FIFA...
Do Ng - 2/14/2012 2:21:25 PM
Fan MU chân chính và già đời như Tuấn Ngọc bận kiếm tiền nuôi con quá nên lâu lâu mới có 1 bài đây. Chúc Tuấn Ngọc mãi vui vẻ với mối tình đầu MU nhân ngày Valentine và kiếm đủ lúa về cho mẹ cháu.
rongyeu - 2/14/2012 2:17:21 PM
Ban trọng tài trực thuộc VFF chứ đâu phải VPF, quan liêu cứ hay "chọc gậy bánh xe"?