Đội bóng TTXVN vô địch Giải hội nhà báo TP HN mở rộng

Thứ Bảy, 28/06/2008 17:52

(TT&VH Online) - Sáng nay 28-6-2008, đội bóng đá Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã đăng quang ngôi Vô địch Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng.
 
 
Một pha uy hiếp khung thành đối phương của TTXVN
 
Trận chung kết diễn ra sôi nổi và căng thẳng, nhưng phải chờ đến 5 phút trước khi kết thúc trận đấu, khán giả mới được chứng kiến bàn thắng duy nhất sau tình huống dàn xếp đá phạt mang đậm tinh thần đồng đội và pha xử lý khéo léo của tiền đạo Quốc Thành (mang áo số 5) đưa bóng vào lưới của đội Đài PT&TH Hà Nội.
 
Giải năm nay gồm 8 đội được chia làm hai bảng. Bảng A gồm TTXVN, báo Pháp luật & Xã hội, báo Hải quan và báo Tuổi trẻ Thủ đô. Bảng B gồm Đài PT&TH Hà Nội, báo Hà Nội Mới, báo Thể thao Ngày nay và báo Thái Nguyên. Kết thúc vòng bảng, đội TTXVN đứng đầu bảng A với 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đội đã lọt vào trận Chung kết sau chiến thắng sít sao 1-0 trước đội báo Hà Nội Mới.
 
Quốc Thành (TTXVN) cũng là cầu thủ đạt danh hiệu Vua phá lưới của Giải với 4 bàn thắng.
 
Đây cũng là lần đầu tiên, Báo TTVH là nhà tài trợ cho đội bóng TTXVN.
 
Đội vô địch TTXVN chụp ảnh lưu niệm
 
Tặng hoa chúc mừng vua phá lưới Quốc Thành 
 
Bài và ảnh: Sơn Lâm
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Tham dự EuroHN mở rộng lần này, TTXVN mang trong mình một khát khao vô địch cháy bỏng. Và điều đó đã được các cầu thủ thể hiện bằng một tinh thần thi đấu lăn xả, ý chí rực lửa cả trong lẫn ngoài sân bóng.Với lối chơi phối hợp nhỏ, đậm chất kỹ thuật, bật tường tanh tách từ đầu sân đến cuối sân, các cầu thủ TTXVN đã khiến cho đội bạn quay cuồng chóng mắt suốt cả trận đấu. Điều quan trọng là TTXVN đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn, đặc biệt là trong hai trận bán kết và chung kết trước hai đối thủ có lối chơi rất khó chịu là Hà Nội mới và Đài PT-TH Hà Nội. TTXVN xứng đáng với danh hiệu vô địch tại giải năm nay với sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ, sự hài lòng của khán giả, nhà tài trợ và hai khu FanZone: Rặng Trâm bầu và Hoàng Đạt. Xin chúc mừng thành công của đội bóng TTXVN. Hẹn gặp lại vào mùa giải sau.
Đỗ Hoàng Tùng  (italiannovip@yahoo.com) (09:57 29/06/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sáng 28/6, một màn trình diễn đầy sức thuyết phục của các cầu thủ đội bóng đá Thông tấn xã Việt Nam trước đối thủ đến từ đài PT-TH Hà Nội, trong trận chung kết, giải bóng đá Hội Nhà báo Hà Nội mở rộng, đã làm mê hoặc tất cả những khán giả có mặt trên sân Long Biên. Chiến thắng 1-0, cùng chiếc Cúp Vô địch đã thuộc về các anh. Chúc mừng thành công của đội bóng. Chúc mừng Vua phá lưới Quốc Thành. Tận hưởng hương vị ngọt ngào của trái ngọt đầu mùa, các anh nhé./.
minh anh vũ  (anhsaoxinhvsa@yahoo.com.vn) (11:25 28/06/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đội bóng đá TTXVN đã không hổ danh là thế hệ trẻ của một TTXVN hai danh hiệu anh hùng: Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động! TTXVN muôn năm!
haha  (haha@yahoo.com) (10:30 28/06/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đội TTXVN vô địch giải hội nhà báo Hà Nội hết sức thuyết phục với màn trình diễn ấn tượng. Với lối chơi nhanh, kỹ thuật và mang đậm phong cách, TTXVN đã mê hoặc hoàn toàn những khán giả đã chứng kiến và dõi theo bước đi của đội bóng. Xin chúc mừng các anh với chức vô địch đầy ấn tượng tại giải đấu khốc liệt nhất Hà thành này. TTXVN vô địch
Đoàn Đức MInh  (doanminh_bkt@yahoo.com.vn) (07:52 28/06/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Kimioasiteru - 2/15/2012 5:12:53 AM
bác nói chuẩn!lever ngẩng cao đầu
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA