3 chuyến viếng thăm 'xưa nay hiếm' và cuộc đối rượu của bậc cao nhân quyết định sự nghiệp siêu chủ công Thanh Thúy

18/07/2023 09:10 GMT+7 | Thế giới Sao

Trần Thị Thanh Thúy được coi là huyền thoại đương đại của bóng chuyền nữ Việt Nam nhờ rất nhiều phẩm chất ưu tú và những thành tích đặc biệt cô đã đạt được. Nhưng ít người biết đâu là bước ngoặt quyết định trong sự nghiệp của tay đập nổi tiếng này.

3 cuộc viếng thăm của người thầy tâm huyết quyết định sự nghiệp của Thanh Thúy

Năm Thanh Thúy 13 tuổi và đã cao 1m78, cô bé tình cờ được các tuyển trạch viên của CLB VTV Bình Điền Long An, lúc đó đang đi tìm kiếm nhân tài, phát hiện trong một tiết học thể dục ở trường.

Nhìn cô bé còn nhỏ tuổi mà đã có chiều cao như một VĐV trưởng thành, HLV của VTV Bình Điền Long An khi đó là ông Lương Khương Thượng quyết dẫn dắt cô bé đến với môn bóng chuyền.

Tuy chưa từng động đến trái bóng trước đó nhưng Thúy đã thường xuyên xem bóng chuyền và rất hâm mộ các chị Ngọc Hoa, Phạm Thị Yến.

Cựu HLV CLB VTV Bình Điền Long An và tuyển Việt Nam Lương Khương Thượng là người đưa Thanh Thúy đến với bóng chuyền

Cựu HLV CLB VTV Bình Điền Long An và tuyển Việt Nam Lương Khương Thượng là người đưa Thanh Thúy đến với bóng chuyền

Thế nên khi thầy Lương Khương Thượng thuyết phục gia nhập lò đào tạo trẻ của VTV Bình Điền Long An thì cô bé tỏ ra rất háo hức và lập tức dẫn thầy về nhà mình để nói chuyện với bố mẹ.

Khổ nỗi, như cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam và VTV Bình Điền Long An Lương Khương Thượng nhớ lại, thì vừa nghe ông đặt vấn đề cho Thanh Thúy tập luyện bóng chuyền ở VTV Bình Điền Long An, gia đình cô bé đã lập tức từ chối.

Bố Thanh Thúy, ông Trần Trọng Hiền, nói thẳng là gia đình muốn cho con gái theo con đường học văn hóa, không thích thể thao và cũng... chẳng biết ông Thượng là ai.

Hồi mới 13 tuổi Thanh Thúy đã cao tới 1m78

Hồi mới 13 tuổi Thanh Thúy đã cao tới 1m78

Họ không biết, cũng chẳng quan tâm đến bóng chuyền, lại không thích nhìn con gái với hình ảnh "quần đùi áo số" rồi lo con theo bóng chuyền thì cuộc sống sẽ vất vả, bếp bênh.

Nói không nổi nên HLV Lương Khương Thượng đành phải ra về. nhưng trong thâm tâm ông càng thêm quyết tâm tìm cách thuyết phục gia đình Thanh Thúy bằng được, vì Thúy khi đó thực sự là "viên ngọc thô" hiếm thấy trong làng bóng chuyền Việt Nam.  

Hai tuần sau, HLV Lương Khương Thượng lại lặn lội từ Long An lên Bình Dương. Lần này ông đi cùng một số thành viên khác của VTV Bình Điền Long An để tăng thêm tính thuyết phục đối với gia đình Thanh Thúy.

Tuy nhiên, một lần nữa ông lại thất bại. Thuyết phục thế nào cũng không ăn thua, dù ông Thượng đã dùng đủ cách, từ lời hứa sẽ đưa Thanh Thúy trở thành một tài năng, có nghề nghiệp ổn định, đóng góp cho bóng chuyền Việt Nam đến việc "dọa" gia đình rằng một cô bé cao kều như thế sẽ chỉ phù hợp và chỉ tìm thấy "một nửa" còn lại của đời mình trong môi trường thể thao.

Thanh Thúy là ngôi sao hiếm hoi trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam không đến "lò" đạo tạo của CLB "ứng cử" mà HLV còn đến tận nhà riêng để thuyết phục gia đình cho cô theo nghiệp bóng chuyền

Thanh Thúy là ngôi sao hiếm hoi trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam không đến "lò" đạo tạo của CLB "ứng cử" mà HLV còn đến tận nhà riêng để thuyết phục gia đình cho cô theo nghiệp bóng chuyền

Quyết không bỏ cuộc, một tháng sau, ông Thượng lại quay trở lại nhà Thanh Thúy lần thứ ba. Lần này, ông không chỉ tâm sự về mọi nhẽ, mà còn lấy chính trường hợp của mình, chỉ có một người con duy nhất vẫn cho theo thể thao và rất thành đạt.

Thế là bố mẹ Thanh Thúy thấy xuôi xuôi. Có lẽ họ đã cảm nhận được tâm huyết và niềm tin hiếm có từ ông thầy già. Quyết định chính thức được đưa ra sau một cuộc đối rượu mà HLV Lương Khương Thượng phải uống thật say.

Thanh Thúy là ngôi sao hiếm hoi trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam không đến "lò" đạo tạo của CLB "ứng cử" mà HLV còn đến tận nhà riêng để thuyết phục gia đình cho cô theo nghiệp bóng chuyền

Thanh Thúy là ngôi sao hiếm hoi trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam không đến "lò" đạo tạo của CLB "ứng cử" mà HLV còn đến tận nhà riêng để thuyết phục gia đình cho cô theo nghiệp bóng chuyền

Ông nhận được lời hứa từ đáy lòng của ông Trần Trọng Hiền, bố Thanh Thúy: "Tôi giao cháu cho thầy. Cháu như thế nào nhờ cậy vào thầy cả".

Thế là ngay buổi chiều cùng ngày, cô bé Thanh Thúy 13 tuổi cao 1m78 đã thu xếp quần áo, sách vở theo thầy Thượng gia nhập "lò" đào tạo trẻ của VTV Bình Điền Long An.

Tại đây, HLV Lương Khương Thượng đích thân thiết kế chương trình đào tạo riêng cho Thúy, rồi trực tiếp cùng các HLV trẻ kèm cặp "viên ngọc thô" của bóng chuyền nữ Việt Nam khi ấy. 

Ngày tháng qua đi, lòng kiên trì và tâm huyết của thầy Thượng dần được đền đáp khi Thanh Thúy càng lúc càng phát triển mạnh mẽ, cả về chiều cao lẫn tài năng chuyên môn.

Thanh Thúy là ngôi sao hiếm hoi trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam không đến "lò" đạo tạo của CLB "ứng cử" mà HLV còn đến tận nhà riêng để thuyết phục gia đình cho cô theo nghiệp bóng chuyền

Thanh Thúy là ngôi sao hiếm hoi trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam không đến "lò" đạo tạo của CLB "ứng cử" mà HLV còn đến tận nhà riêng để thuyết phục gia đình cho cô theo nghiệp bóng chuyền

Giờ thì Thanh Thúy đã trở thành "thương hiệu" phủ sóng không chỉ khắp làng bóng chuyền Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á và trong chừng mực nào đó, là Châu Á, sau rất nhiều màn trình diễn đẳng cấp và những danh hiệu cô giành được ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Thành công của 4T hôm nay không chỉ được tạo dựng nhờ tài năng, thể chất và đam mê bóng chuyền của cô mà trước hết là nhờ cặp mắt nhìn người tinh tường, cũng như lòng kiên trì và tâm huyết của người thầy nổi tiếng Lương Khương Thượng với 3 cuộc viếng thăm thuộc dạng "xưa nay hiếm" trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.

Theo lẽ thông thường, các VĐV bóng chuyền đều tự tìm đến "lò" đào tạo của CLB bóng chuyền để "ứng cử" thay vì HLV phải thân chinh lặn lội đến tận nhà mình để thuyết phục (mà những tận 3 lần) như trường hợp của Thanh Thúy.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm