Món quà tình yêu tặng Hà Nội

10/10/2012 09:17 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Tháng 5/2012, nghệ sĩ Lê Trọng Nghĩa đã vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu NSND ở vai trò chỉ đạo nghệ thuật. Nhưng 40 năm trước, khán thính giả đã được nghe tiếng hát của ông trên sóng phát thanh. Rồi những thăng trầm trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật cuốn ông đi, để đến tuổi 67 này, ông vừa ra mắt CD đầu tay với 12 ca khúc về Hà Nội.

Bìa CD NSND Lê Trọng Nghĩa với tình yêu Hà Nội

Qua sóng phát thanh và một số trang mạng, khán giả vẫn có cơ hội được nghe lại giọng hát của ca sĩ Lê Trọng Nghĩa vào những năm 1980, với: Từ ánh đèn lò ta hát, Tình ca mùa Xuân, Tuổi trẻ niềm tin và ước mơ…

Làm công tác quản lý tại Đoàn ca múa nhạc Hà Nội (tiền thân của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) từ năm 1990, rồi giữ cương vị giám đốc đến khi nghỉ hưu vào năm 2005 nhưng NSND Lê Trọng Nghĩa không muốn thực hiện bất cứ sản phẩm âm nhạc nào. Ông chuyên tâm với công việc chỉ đạo nghệ thuật, đào tạo nghệ sĩ hát… và hơn nữa cũng vì ông ngại những lời khen (rất có thể là khách sáo) dành cho một vị lãnh đạo nhà hát.

Từ khi nghỉ hưu, ông đã ấp ủ ý nguyện ghi lại dấu ấn một đời ca sĩ với những cảm xúc sâu sắc về Hà Nội qua các tác phẩm và quyết định thu đĩa CD đầu tay về Hà Nội này. Thế nhưng hiện thực không chiều lòng người. Vì lý do sức khỏe, rồi bởi cả sự kỹ tính vốn có một chỉ đạo nghệ thuật chuyên “soi” tác phẩm của người khác nên việc thu âm và hoàn thành CD gồm 12 ca khúc “ngốn” của NSND Lê Trọng Nghĩa hai năm. Bản thu âm ca khúc Truyền thuyết hồ Gươm hoàn chỉnh từ năm 2010, trong khi tới tận dịp 10/10 này CD có tên NSND Lê Trọng Nghĩa với tình yêu Hà Nội mới chính thức ra mắt.

12 ca khúc trong CD được chọn trong số hàng ngàn bài hát hay về Hà Nội, nhưng với NSND Lê Trọng Nghĩa nó đều có cơ duyên. Truyền thuyết hồ Gươm được sáng tác từ những năm 1990 bởi một nhạc sĩ không chuyên – Hoàng Phúc Thắng. Ông Thắng chính là kiến trúc sư thiết kế Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Cuộc gặp gỡ định mệnh của ông Hoàng Phúc Thắng và NSND Lê Trọng Nghĩa thời điểm Đoàn ca múa nhạc Hà Nội xây trụ sở mới từ hàng chục năm trước góp phần ra đời tác phẩm này.

Trong khi đó, Cảm xúc tháng 10 là ca khúc từng được ông hát nhiều lần trên sân khấu thủ đô vào dịp 10/10. Riêng Hà Nội và tôi là ca khúc ông từng biểu diễn ở Nhà văn hóa Việt Nam tại Paris khiến khán giả rất xúc động...

Không nhớ hết số lần hát những ca khúc về Hà Nội này trên khắp các sân khấu lớn nhỏ ở trong và ngoài nước, nhưng NSND Lê Trọng Nghĩa vẫn cẩn trọng chọn phối khí có ý đồ cho từng bài để làm mới chính ca khúc và giọng hát của mình. Ông thừa nhận giọng hát của ông có thể không còn hay như thời hoàng kim của chính mình hay không thể “so găng” với những ca sĩ trẻ của thì hiện tại, nhưng ông dám chắc, cảm xúc lắng đọng trong từng bản thu là thật.

67 tuổi mới làm CD đầu tay về chính nơi “chôn nhau cắt rốn”, NSND Lê Trọng Nghĩa mong muốn dành món quà tâm huyết này tặng Hà Nội, những người thân và bạn bè. Ông chia sẻ chưa có ý định đưa CD này lên kệ đĩa, dù đơn vị phát hành cho biết dịp này hiếm CD chọn lọc những ca khúc riêng về Hà Nội.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm