Slash - "Nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất" đã đuổi được “quỷ dữ” khỏi mình

05/10/2012 14:30 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Sau nhiều năm sống “ngập” trong sex, ma túy và súng đạn, huyền thoại guitar Slash (47 tuổi) - cựu nghệ sĩ guitar chính của ban nhạc rock Guns N' Roses - giờ đã “hoàn lương”. Ông muốn “thú tội” và muốn làm “rung chuyển” nước Anh trở lại với chuyến lưu diễn của mình - bắt đầu vào ngày 7/10.

Song trong lần “thú tội” này, Slash không muốn nói về thời nghiện ma túy, từng chết đi, sống lại, rồi sau đó ra bệnh viện và “nhảy” thẳng lên sân khấu. Ông cũng không nói về mối bất hòa hết sức căng thẳng với Axl Rose - ca sĩ chính của Guns N' Roses khi ban nhạc đang ở đỉnh cao danh tiếng. Ông chỉ nói về tình yêu của mình dành cho nữ ca sĩ dòng soul Adele.

“Cô ấy thật vĩ đại. Adele là liều thuốc bổ cho nền công nghiệp này. Adele là một ví dụ điển hình cho các nghệ sĩ trẻ hơn. Giống như Amy Winehouse, cô ấy là một nghệ sĩ chân chính. Thật tuyệt vời khi thời buổi này, cuộc sống đầy những con người giả tạo, lại xuất hiện những nghệ sĩ như Adele” – Slash nói.

"Hoàn lương"

Năm 35 tuổi đã cấy máy khử rung tim để tự vẫn. Ngoài chứng nghiện ma túy, Slash còn thường quan hệ tình dục với những cô gái đi theo cổ vũ ban nhạc. Chưa kể ông còn là người thích “chơi” súng và đã có lần bắn thủng trần nhà mình. “Người tình” thời đó của ông là ngủ. Slash còn có thói quen đội chiếc mũ da và để những lọn tóc quăn che tới nửa mặt, điều này khiến người ta đồn rằng ông không có mắt. Khi không trình diễn, ông cũng vẫn đeo kính để che đi những sự tàn phá của ma túy và rượu.

Nhưng giờ Slash - mới được tạp chí Time bình chọn là Nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại, sau Jimmy Hendrix - đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Ông đã cai thuốc lá, hàn gắn lại với người vợ sau khi đệ đơn ly hôn hồi năm 2010 và đã thoát được ma túy hơn 7 năm.

Slash đã “đuổi” được những con quỷ ra khỏi con người mình. Khi không lưu diễn, ông thường ở nhà, uống cocktail, chơi xếp Lego cùng 2 cậu con trai hoặc chơi poker cùng người hàng xóm là ca sĩ Anh Robbie Williams.

Mối bất hòa trong Guns N' Roses

Sinh ra tại quận Hampstead ở London và sống ở Stoke-on-Trent cho đến năm 6 tuổi, thì Slash cùng gia đình chuyển tới Los Angeles. Từ một người hùng địa phương, Slash trở thành ngôi sao rock nổi tiếng thế giới cùng với ban nhạc Guns N' Roses. Hòa trộn heavy metal với tinh thần punk, album đầu tay của ban nhạc - Appetite for Destruction - phát hành năm 1987 đã đạt danh hiệu bạch kim.

Nhưng khi Guns N' Roses tiêu thụ được hơn 100 triệu đĩa, Slash ngập trong ma túy.

Axl Rose và Slash không hề nói chuyện với nhau đã gần 20 năm. Rose đã gọi Slash là “khối ung thư”, song Slash chẳng thấy bực vì điều đó và nói: “Những khác biệt về quan điểm khiến chúng tôi khó hàn gắn. Guns N' Roses được xây dựng trên nền tảng rock & roll thuần túy”.

Đến giờ, mối bất hòa giữa họ vẫn còn sâu đậm lắm khi Rose đang đâm đơn kiện và đòi bồi thường 20 triệu USD khi một nhà phát triển trò chơi đã đưa cả Slash vào một trò chơi điện tử về Guns N' Roses. Rose là thành viên duy nhất vắng mặt tại buổi lễ ghi tên ban nhạc vào Ngôi nhà lưu danh rock & roll diễn ra hồi tháng 4.

Cuộc sống có nhiều rock & roll hơn

Slash rời khỏi ban nhạc Guns N' Roses vào năm 1996 và 4 năm sau đó ông thành lập siêu nhóm nhạc hard-rock Velvet Revolver. Kể từ năm 2010, ban nhạc có ca sĩ chính là Myles Kennedy. Kennedy có những tố chất mà Rose không có: tính tình ôn hòa, linh hoạt, thậm chí vẫn vui vẻ khi trình diễn catalogue nhạc của Guns N' Roses. Hiện nay, ban nhạc đang xúc tiến album thứ 2 và sẽ phát hành vào năm 2013.

Việc trở lại Anh trình diễn đánh dấu một chương mới của Slash và đây là dịp để ông trở về với cội rễ của mình. Ông vẫn còn nhớ những ký ức khi sống ở Stoke. “Khi ở Anh, tôi cảm thấy như được trở về với chính mình” - Slash bộc bạch.

Slash mô tả cuộc sống của ông giờ “thật hạnh phúc và có nhiều rock & roll hơn”. 2 con trai ông, London (9 tuổi) và Cash (8 tuổi) đã định hình cuộc sống của ông.

“Tôi muốn truyền cho các con tôi những giá trị sống đã giúp tôi trưởng thành. Cho dù đã có thời tôi ngập trong ma túy, men rượu và đàn bà, cho dù đã có lúc tôi sống điên khùng, nhưng vẫn có cách cư xử đúng mực. Đó là nhờ sự giáo dục của cha mẹ và gia đình tôi” - Slash tự hào nói.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm