“Bão lũ”… Khánh Ly

28/09/2012 07:00 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - 1. Hôm qua, nếu dùng phương tiện tìm kiếm trên Google với cụm từ Khánh Ly biểu diễn tại VN, chỉ trong 21 giây đã cho ra kết quả của hơn 4,3 triệu kết quả. Nói điều đó để thấy rằng những thông tin chung quanh việc Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn đang dồn dập chẳng khác “bão lũ” trên mạng Internet.

2-3 ngày qua, nhiều thông tin trái chiều làm công luận thêm sôi sục, từ chiều 24/9 khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức ký giấy phép đồng ý cho Khánh Ly biểu diễn tại Việt Nam, sự việc diễn tiến từng ngày, thậm chí từng giờ chẳng khác gì thời tiết mùa mưa bão.

Với giấy trắng mực đen mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã ký, với khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện đơn vị xin cấp phép cho Khánh Ly và bài phỏng vấn của một trang web tiếng Việt ở nước ngoài mà Khánh Ly phát biểu: “Chưa biết gì về tin này”, nhiều người cho rằng, chính Khánh Ly đang tung đòn hỏa mù để tránh tiếng với cộng đồng người Việt tại Mỹ, nếu thật như thế thì Khánh Ly cũng đang vượt “bão lũ” của chính mình…

Ảnh: khanhly.com .

2. Để có được cái gật đầu về Việt Nam biểu diễn của Khánh Ly, giới bầu show Sài Gòn cho biết có khoảng vài chục “bầu” (cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên) đặt vấn đề với Khánh Ly và từ hơn 5 năm nay. Có thể nói, ai “thắng” được “phi vụ” này được xem như “thắng lớn” về cả kinh doanh lẫn uy tín nghề nghiệp. Tuy nhiên ít ai biết rằng, để chiều lòng bà “nữ hoàng chân đất” Khánh Ly cũng lắm gian nan, với những câu chuyện như là… giai thoại.

Một vài bầu show (xin được không nêu tên) cho biết, cát-sê của Khánh Ly thuộc vào loại “khủng” nhất hiện nay của ca sĩ Việt Nam. Không thể tưởng tượng được, có người bắn tiếng mời với cát-sê 500 ngàn USD, không biết là đùa hay thật, nhưng đa số cho rằng vài ba trăm ngàn USD là chuyện có thật.

Chưa hết, đa số bầu show mời Khánh Ly đều nghĩ đến biểu diễn trong phòng trà, nhưng Khánh Ly thì đòi hát ở… sân vận động. Còn một điều mà không bầu show nào có thể thực hiện được, đó là có khi người ta nói Khánh Ly đề nghị là chương trình không phải… phúc khảo. Nói đến điều này thì bầu show “quất ngựa truy phong” một đi không trở lại.

3. Nếu theo nguyên tắc của Cục Nghệ thuật Biểu diễn là đơn vị nào muốn xin cấp phép cho nghệ sĩ Việt kiều biểu diễn thì phải có giấy thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng với nghệ sĩ đó mới đủ thủ tục cấp phép. Như vậy, khi Đồng Dao được Cục cấp phép cũng đồng nghĩa là họ đã vượt qua những “bão lũ” nếu Khánh Ly đã đặt ra.

Tuy nhiên, cả Khánh Ly và Đồng Dao còn một phen “vượt vũ môn” tại quê nhà Việt Nam nữa. Bởi trường hợp ca sĩ Chế Linh có lẽ mọi người cũng chưa quên. Cục đã cấp phép, nhưng Sở VH,TT&DL TP.HCM thì lắc đầu. Trong lúc TP.HCM được xem là thị trường âm nhạc với mãi lực cực lớn (tất nhiên là cùng với Hà Nội), nếu không được biểu diễn tại TP.HCM thì bầu show có lẽ sẽ… ôm sầu ngàn năm...

Không biết lần này Sở VH,TT&DL TP.HCM có làm giấy tiếp nhận biểu diễn, hay trả lời bằng văn bản ghi: “chưa phù hợp với tình hình thành phố hiện nay”? Nếu điều này lập lại, đó là một điệp khúc buồn cho Đồng Dao và Khánh Ly và có lẽ đó cũng là “vũ môn” cuối cùng còn gian nan hơn tất cả những “bão lũ” mà họ đã vượt qua.

Thiên Nhiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm