Chế Linh sẽ không hát ở Việt Nam nữa?

28/05/2012 08:43 GMT+7 | Âm nhạc

Liveshow “Chế Linh – 30 năm tái ngộ” do gặp phải những trục trặc trong vấn đề cấp phép đã không được diễn ra như mong đợi của Chế Linh, đã khiến ông cảm thấy rất áy náy với những người khán giả của mình.


Chế Linh và các con trên sân khấu.

Để đáp lại tấm ân tình với khán giả, mặc dù đã bước sang tuổi 70 nhưng ca sĩ họ Chế vẫn quyết định sẽ hội ngộ với khán giả quê nhà để chia sẻ và ôn lại những câu chuyện về cuộc đời mình bằng âm nhạc qua chương trình “Nhật ký đời tôi”, diễn ra vào 20h ngày 9/6/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (57 đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là đêm nhạc duy nhất đánh dấu sự trở về lần này của “ông hoàng” của dòng nhạc Boléro khi trở lại cuộc sống định cư ở Canada và tạm ngừng tham gia các hoạt động âm nhạc ở quê nhà trong thời gian tới.

Chia sẻ về chương trình, nam danh ca Chế Linh cho biết, ý định thực hiện chương trình này được ông ấp ủ từ cách đây khá lâu, sau lần đầu tiên trở về thực hiện chuyến lưu diễn xuyên Việt đầu tiên vào cuối năm 2011. Và sự trở lại Việt Nam lần này là để ông tri ân những người yêu nhạc đã luôn yêu mến và sát cánh cùng mình trong chặng đường âm nhạc suốt hơn 50 năm qua.

“Với Chế Linh, đó là món nợ ân tình mà cả cuộc đời này tôi không thể nào trả hết. Và nếu có kiếp sau thì chắc chắn tôi vẫn cứ đam mê và dấn thân trên con đường ca hát để trả cho hết món nợ ân tình này” – Chế Linh nói.

Đêm nhạc lần này cũng là dịp để nam danh ca khẳng định tình yêu chưa bao giờ vơi mà ông dành cho âm nhạc cùng niềm hạnh phúc không gì sánh được khi trở về hát giữa vòng tay người hâm mộ quê nhà. Nhất là khi chuyến trở về này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông. Chính bởi vậy trong đêm diễn ở Hà Nội lần này, ông nguyện sẽ “cháy” hết mình để khán giả được sống trong một không gian âm nhạc đậm “chất” Chế Linh, thật sự ấn tượng và nhiều cảm xúc.       

Trong chương trình “Nhật ký đời tôi”, Chế Linh sẽ chinh phục khán giả bằng gần 30 ca khúc “đóng đinh” với tên tuổi của mình như: Thành phố buồn, Áo em chưa mặc một lần, Con đường mang tên em, Lời đắng cho một cuộc tình, Giọt lệ đài trang, Phút cuối, Con đường xưa em đi, Đừng nói xa nhau… Đây cũng là những sáng tác có tỷ lệ người nghe nhiều nhất trong số những ca khúc mà ông từng thể hiện và được khán giả biết đến.

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, Chế Linh khẳng định tất cả các ca khúc trong đêm diễn đều sẽ được hát live chứ không có chuyện mượn đĩa để hát nhép, như ông từng tâm sự rằng Chế Linh hoàn toàn có thể hát liên tục 30 bài hát, càng hát càng thấy khỏe bởi chính sự thương mến của khán giả đã tiếp thêm cho mình sức mạnh. Bên cạnh đó giọng ca nổi danh ở dòng nhạc vàng cho biết suốt hơn 50 năm kể từ khi bước chân vào con đường ca hát, ông vẫn giữ thói quen mỗi ngày dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để luyện hơi. Đó cũng là lý do để ông giữ được cho mình sức hát dẻo dao. Và vì thế mà sẽ không có gì bất ngờ nếu ai đó nhìn thấy ông ngồi luyện giọng trong…taxi như trong lần chuẩn bị cho liveshow diễn ra cuối năm 2011.

Đồng hành cùng Chế Linh trong chương trình “Nhật ký đời tôi” là nhiều gương mặt nghệ sĩ hải ngoại tên tuổi như: Sơn Tuyền, Giao Linh, Đức Huy, Hương Lan, Quang Lê, Phương Thảo, Thái Châu, Mạnh Đình, Andrre….Trong đêm diễn này, lần đầu tiên Chế Linh sẽ có màn trình diễn song ca với Giao Linh trên sân khấu sau một thời gian dài cùng đi hát và thành danh trên con đường ca hát nhưng chưa bao giờ “đọ” giọng với nhau. Ông cũng sẽ có màn hòa giọng với nhiều nghệ sĩ khác như món quà dành riêng cho người hâm mộ quê nhà.

Đặc biệt, nghệ sĩ điện ảnh – NSƯT Chánh Tín sẽ bất ngờ xuất hiện trong vai trò bạn đồng hành cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuyên suốt chương trình. Sự xuất hiện của ông chủ hãng phim Chánh Phương được xem là điểm nhấn chứa đựng nhiều điều thú vị và bất ngờ nhất cho sự trở lại lần này của Chế Linh. Việc mời nam tài tử đình đám màn ảnh Việt một thời tham gia dẫn chương trình lần này theo Chế Linh là bởi ông và Chánh Tín là những người bạn cùng trang lứa, từng chơi khá thân thiết và hiểu khá rõ về nhau.

Có điều ít người biết là ngày trẻ Chánh Tín cũng từng bước chân vào con đường ca hát và đi hát như ca sĩ ở nhiều tụ điểm âm nhạc trong nước. Giọng hát trầm ấm và cảm xúc của Chánh Tín chiếm được cảm tình của nhiều người nhưng chính vẻ lãng tử hào hoa, gương mặt điện ảnh và tài năng diễn xuất nổi trội lại kéo ông sang bộ môn nghệ thuật thứ Bảy. Ngày đó, anh Luân trong bộ phim “Ván bài lật ngửa” cũng có một số lần đứng chung sân khấu cùng Chế Linh với vai trò ca sĩ trong nhiều chương trình biểu diễn trong nước. Tuy nhiên cả hai chưa bao giờ có dịp song ca cùng nhau. Năm 2011, Chánh Tín cũng từng “chủ xướng” thành lập ban nhạc “Những người bạn cũ” với 7 giọng ca và tay chơi nhạc được khán giả yêu mến trước năm 1975 chuyên hát các ca khúc Việt – Pháp nổi tiếng của thập niên 60-70. Vì thế biết đâu đấy, rất có thể trên sân khấu “Nhật ký đời tôi” lần này, Chánh Tín lại đem đến bất ngờ cho khán giả bằng chính giọng hát của mình.

Chương trình “Nhật ký đời tôi” diễn ra vào 20h ngày 9/6 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội được bán vé với giá: 500.000 – 700.000 – 1.100.000 – 1.300.000 – 1.500.000 – 1.700.000 – 2000.000 – 2.500.000 và vé VIP với giá 3.000.000 đồng/vé.

Theo Giadinh.net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm