Âm nhạc

Bờ Biển Ngà: "Cuộc cách mạng" của ban nhạc nữ đầu tiên

05/05/2012 13:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bờ Biển Ngà đã có một ban nhạc toàn nữ đầu tiên và đây được xem như một “cuộc cách mạng” nhỏ trong xã hội “khét tiếng” gia trưởng này.

“Tại sao người ta cứ kinh ngạc khi thấy phụ nữ chơi nhạc?” - Landry Louoba, 1 trong 10 thành viên nữ của ban nhạc The Bella Mondo, nói.

Louoba chơi bộ gõ trong ban nhạc. Bên cạnh cô còn có các nghệ sĩ chơi trống, piano, guitar bass và 4 ca sĩ - hầu hết các thành viên đều ở tuổi ngoài 30.   



Ban nhạc nữ đầu tiên của Bờ biển Nga - The Bella Mondo – trình diễn hôm 8/3.

"Cuộc cách mạng" trong xã hội gia trưởng

Người thành lập ban nhạc này là nhà tổ chức hòa nhạc Charly Maiwan. Anh là người Canada nhưng sinh ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Maiwan đã lập nên ban nhạc này để thực hiện lời hứa của mình với người mẹ, một người cực kỳ đam mê âm nhạc, khi lâm chung.

“Con luôn nói với mẹ rằng con muốn mẹ hát, nhưng thời của mẹ đã qua rồi. Mẹ sắp từ giã cõi đời này rồi. Hãy hứa với mẹ con sẽ làm cho phụ nữ thế giới hát” – Maiwan kể lại ước nguyện của mẹ mình trước khi bà qua đời.

Maiwan thường xuyên tới châu Phi và năm 2007 anh đã liên lạc với Nadine Levry, một người hay hát trong các câu lạc bộ đêm ở Abidjan, Bờ Biển Ngà. Levry thích ý tưởng mà Maiwan đưa ra và đã liên hệ với nghệ sĩ guitar bass Prisca Allou.

Thế là ban nhạc Bella Mondo ra đời và nhanh chóng tuyển thêm 8 thành viên khác, những người theo đuổi các dòng nhạc reggae, afro-zouk và một dòng nhạc nhảy bản địa có tên gọi là zouglou.

“Cuộc phiêu lưu này phải được tiếp tục và sẽ lôi cuốn những người phụ nữ khác” - Louoba, nghệ sĩ chơi bộ gõ, khẳng định.

Còn Josiane Labi Luo, 1 trong 4 ca sĩ của ban nhạc, nói: “Đây là thời điểm thích hợp cho "cuộc cách mạng" của chúng tôi”.

Revolution (Cuộc cách mạng) cũng là tên album đầu tay của ban nhạc, dự kiến phát hành vào năm 2013. The Bella Mondo coi đây như một bằng chứng cho ý chí của họ nhằm khắc phục “thói” gia trưởng trong xã hội và sự náo loạn sau 1 thập kỷ xung đột chính trị ở Bờ Biển Ngà, mà chỉ riêng năm ngoái đã cướp đi mạng sống của 3.000 người.

Nổi như cồn

Từng là một thợ làm tóc, Levry, thành viên lãnh đạo ban nhạc đồng thời là một người mẹ, vẫn nhớ chị đã gặp khó khăn như thế nào khi nói về ban nhạc với gia đình mình. Nhưng nhờ kiên nhẫn thuyết phục và cuối cùng chị đã giành được sự ủng hộ của họ.

Ở Bờ biển Ngà hiện nay phụ nữ vẫn ở ngoài rìa các hoạt động xã hội và kinh tế. Theo bà Salimata Porquet, nhà hoạt động vì quyền lợi phụ nữ đồng thời là người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ mang tên Mạng lưới Hòa bình và An ninh cho phụ nữ ở ECOWAS (cộng đồng kinh tế gồm 15 nước ở Tây Phi) thì: “Bờ Biển Ngà còn phải nỗ lực nhiều nữa mới đạt được sự bình đẳng giới. Hiện chỉ có 6 phụ nữ trong số 35 thành viên của Chính phủ và chỉ có 30 nữ trong số 253 đại biểu quốc hội”.

Sống trong một xã hội “gia trưởng” như thế, nên Levry cho biết: “Xã hội nhìn nhận về ban nhạc nữ của chúng tôi rất tồi tệ. Ở Bờ Biển Ngà vẫn còn nặng tư tưởng phụ nữ chỉ có bổn phận chăm lo nhà cửa, con cái và cơm nước. Vì vậy, chúng tôi đặt tên cho album đầu tay là "Cuộc cách mạng" nhằm chứng tỏ rằng, phụ nữ có thể chơi các nhạc cụ, nhiều khi còn hay hơn đàn ông”. 

Ban nhạc nữ này thường mặc những bộ váy thanh lịch bằng vải nến của châu Phi và họ đã chơi nhạc ở khắp Abidjan. Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) năm nay, ban nhạc đã được mời tham gia trình diễn trong một chương trình gala do cựu Thủ tướng Guillaume Soro, hiện là Chủ tịch Quốc hội, tổ chức.

Tin vui lại tiếp tục đến với ban nhạc khi tháng 7 tới họ sẽ trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Phụ nữ ở Montreal do Maiwan tổ chức và đã nhận được một số hợp đồng biểu diễn ở châu Âu.

The Bella Mondo còn nhận được nhiều lời mời trình diễn khác, nhưng nhà quản lý của ban nhạc là Dominique Tahi cho biết, họ thiếu nhiều nhạc cụ và đang “ép” các nhà chức trách hỗ trợ.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm