Tùng Dương: Đã bước qua một ngọn núi, thì phải vượt tiếp…

24/04/2012 11:27 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(TT&VH) - Ngay sau khi Tùng Dương được xướng tên tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến diễn ra tối 22/4 vừa qua tại TP.HCM ở hạng mục Ca sĩ của năm, một số công chúng lên tiếng ủng hộ Tùng Dương, nhưng cũng có một số cho rằng âm nhạc của Tùng Dương chưa gần gũi... TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Tùng Dương.

Một sự trùng hợp, hậu Cống hiến, cả ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Tùng Dương chuẩn bị hoàn thành các DVD Live Concert, trong khi đó, vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh đang tiếp tục các khâu hoàn thiện chương trình Và em sẽ hát tại Đà Nẵng và TP. HCM.

* Tùng Dương có bất ngờ khi được giải?

- Tôi hạnh phúc nhưng không quá bất ngờ bởi làm nghệ thuật phải tự tin vào khả năng của mình chứ. Ở những giải thưởng phụ thuộc vào phiếu bầu của khán giả, có thể sẽ có những điều bất ngờ khôn lường. Nhưng giải thưởng minh bạch và có tiêu chí rõ ràng như Cống hiến thì tôi tin chắc không thể có những cuộc “đảo lộn” nào cả.

Tùng Dương giơ cao cúp Cống hiến giải Ca sĩ của năm

* Chia sẻ rằng, đến giải Cống hiến lần thứ 90 nếu còn sống, anh vẫn muốn được đề cử giải Cống hiến, anh có xã giao không vậy?

- Không hề xã giao! Đó là mong ước của mỗi cá nhân nghệ sĩ. Sứ mệnh của họ là biểu diễn, ra sản phẩm. Sự hấp dẫn của Cống hiến chính bằng sự công bằng, công tâm, khách quan, đa chiều của các nhà báo. Họ có gu nhất định. Giới truyền thông luôn là cầu nối giúp cho nghệ sĩ mang âm nhạc của họ tới với khán giả.

Chính các nhà báo đã tin tưởng, kỳ vọng thực sự vào sự sáng tạo của người nghệ sĩ, nên nghệ sĩ càng tin tưởng để sáng tạo. Người nghệ sĩ muốn được công nhận một cách chính xác. Một chiếc cúp và một tấm giấy chứng nhận thôi nhưng cũng là động lực cho nghệ sĩ.

Tôi cũng không bao giờ có tư tưởng chán các giải thưởng như một vài đồng nghiệp khác, hay tư tưởng ăn xong lại đạp đổ. Vì tôi quan niệm gây dựng đã khó, giữ còn khó hơn. Nghệ sĩ có thể đạp đổ chính họ để vươn lên chứ không thể đạp đổ những giá trị khác. Phải ý thức tôi đang cũ, tôi phải làm mới hơn. Nếu dừng lại, sẽ bị cùn mòn.

* Khi đoạt giải, thậm chí lập “kỷ lục” 5 lần giành giải Cống hiến, thì Tùng Dương nghĩ vậy. Giả sử nếu không đoạt giải, anh có suy nghĩ như vậy về Cống hiến?

- Năm nay không đoạt giải phải cố gắng để năm sau có sản phẩm có chất lượng. Đó là cách tôn trọng bản thân và tử tế với chính khán giả.

Trong một giải thưởng có nhiều yếu tố cộng lại. Nếu năm ấy có nhiều sản phẩm nổi trội hơn sản phẩm của mình thì phải công nhận chứ. Nghệ thuật là phải biết công nhận nhau, không nên “mũ ni che tai”, chỉ biết có mình ta, tự cao để giết chết bản năng bằng sự ngu dốt, không để ý đến thời thế thế thời. Nghệ sĩ bản năng nhưng cũng phải tỉnh táo, phải biết nể phục người khác.

Sau Lễ trao giải Cống hiến, giải Chương trình của năm trao cho live show của Hồ Ngọc Hà bị thắc mắc nhưng phải công nhận nó thành công về mặt truyền thông, hình ảnh quá quy mô hoành tráng và hơn hết, Hà đã cố gắng rất nhiều. Phải ghi nhận cô ấy đang khá thành công ở dòng nhạc giải trí.

Giải thưởng Cống hiến 2011 dung hòa được yếu tố nghệ thuật và thị trường. Đó là một điểm rất đáng ghi nhận, để giải thưởng có thể vươn tới tầm quốc tế như thông lệ các giải thưởng trên thế giới. Grammy cũng thế.

* Trên một số diễn đàn, ngay sau khi Cống hiến chính thức công bố giải thưởng, một số ý kiến tán đồng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, âm nhạc của Tùng Dương khó nghe và ít công chúng. Trong khi đó những đề cử khác trong hạng mục này lại có rất nhiều khán giả đón nhận. Anh nghĩ sao về điều này?

- Đó mới là cuộc sống, có người yêu mình, có người ghét mình. Âm nhạc của tôi cũng không thể lấy lòng hết tất cả mọi người. Trong một showbiz mà fan của ca sĩ này chỉ bảo vệ thần tượng của mình, ví dụ là tại một giải thưởng gần đây, khi giải thưởng được trao cho một ca sĩ thì fan của ca sĩ khác la ó, ném chai lọ trên sân khấu. Như thế không hề “fairplay”. Vì thế, không thể trông chờ mọi ý kiến như nhau được.

Thực tế, năm nào giải Cống hiến cũng gây tranh luận sôi nổi. Nhưng cuối cùng khi giải công bố, không ai thắc mắc nữa. Hơn hết, cũng nên chấp nhận đó là “gu” của giải Cống hiến. Tại sao có những phim không xuất sắc vẫn đoạt Oscar. Trong một cuộc thi phải chấp nhận luật chơi.

Còn tôi, tôi luôn tự hào những bài hát mà tôi đã chạm đến người nghe, đã có công chúng riêng ổn định. Âm nhạc phải hoạch định được sự lựa chọn của công chúng. Cũng không nên bàn về văn hóa của người nghe, ai trình độ như thế nào sẽ tìm đến âm nhạc như thế mới là xã hội.

* Hậu Cống hiến, cặp vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh lại bắt tay đưa live show Và em sẽ hát đến Đà Nẵng và TP.HCM, còn Hồ Ngọc Hà sẽ phát hành DVD Live Concert. Còn Tùng Dương, anh có dự định gì không?

- Dương chuẩn bị ra mắt DVD Những chuyến đi, trong tháng 5/2012. Sau đó sẽ có những dự án dài hơi, chứ không để mình hưởng thụ một năm lãng phí được. Liên tục cập nhật, nghỉ ngơi cũng phải học tập, nhưng xác định không ngừng học. Mình đã bước qua một ngọn núi, thì phải vượt qua một ngọn núi khác. Mỗi lần được một giải thưởng bên cạnh sự hạnh phúc mừng vui, thì vẫn có sự lo lắng về tương lai.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Diệp - Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm