Mỹ Linh, ước vọng và hiện thực

13/04/2012 07:39 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Không có bất kỳ “chiêu trò” gì, một sân khấu nguyên sơ, một ban nhạc ấn tượng và hết mình, một giọng hát tinh tế và nồng nàn… Chương trình Và em sẽ hát… (diễn ra tối 11-12/4 tại Hà Nội) của Mỹ Linh đã để lại ấn tượng đẹp trong khán giả và cả giới truyền thông.

Trên sân khấu, Mỹ Linh của Và em sẽ hát… chia sẻ, lâu lắm rồi kể từ sau Mỹ Linh Tour’ 06 chị mới được sống lại cảm xúc ấy. Còn với khán giả, lần đầu tiên, họ nhìn thấy một chặng đường 20 năm với cả những câu chuyện đời và chuyện nghề của diva “Tóc ngắn”.

Thật 99% và thật 100%

Câu chuyện đúng 99% rằng, ngày nào Mỹ Linh cũng cầu trời khấn phật xin được giọng hát hay nhất quả đất. Rủ lòng thương, một hôm ông Trời bèn hiện ra và nói sẽ ban cho Mỹ Linh một giọng hát hay, nhưng bù lại cô phải chịu những tai họa khủng khiếp. Mỹ Linh đồng ý. Vừa dứt lời, chiếc quạt trần rơi trúng đầu… Nhưng tai họa “quạt trần rơi trúng đầu” chưa kết thúc vì Trời còn bắt Mỹ Linh phải chịu “nạn” quên lời… Họa sĩ Thành Chương đã hài hước kể về Mỹ Linh như vậy.

Ban đầu, việc họa sĩ Thành Chương - giám khảo giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ III của báo TT&VH - được mời vào vai MC của một live show ca nhạc đã gây ngạc nhiên. Nhưng hóa ra, họa sĩ nổi tiếng này không chỉ là hàng xóm của Mỹ Linh - Anh Quân mà còn là bạn vong niên của Mỹ Linh từ trước khi “cặp đôi hoàn hảo” của làng nhạc quen nhau. Theo chia sẻ thì chính họa sĩ Thành Chương đã “dắt mối” để vợ chồng nhạc sĩ của Hương ngọc lan mua được mảnh đất mấy ngàn m2 họ đang ở hiện nay (gần Việt phủ Thành Chương).

Vì tình thân lâu năm, những chuyện “thâm cung bí sử” của gia đình diva đều không lọt qua mắt được ông chủ nổi tiếng của Việt phủ Thành Chương. Và thêm một ngạc nhiên, trong live show Và em sẽ hát…, họa sĩ Thành Chương đã công khai những bí mật đáng để giật mình của vợ chồng này như chuyện Mỹ Linh có bầu trước khi cưới, chuyện Mỹ Linh bực mình vì chồng gia trưởng hay cả những lời dèm pha của thiên hạ về cặp đôi này…

Mỹ Linh và khách mời đặc biệt Im Tae Kyung trong live show Và em sẽ hát...

Đến 20 năm ca hát

Khi Mỹ Linh ra mắt Chat với Mozart, rồi sau đó là Một ngày - album đang có mặt trong đề cử giải Cống hiến 2011, khán giả đã nghĩ rằng, chị khó có thể trở lại với sự trong trẻo của thời mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai hát Hà Nội đêm trở gió, Trên đỉnh Phù Vân hay Thì thầm mùa Xuân…

Thế nhưng Mỹ Linh đã giúp khán giả phần nào thỏa mãn sự hồi tưởng khi chị đi ngược 20 năm một cách tinh tế. Khán thính giả nghe được ở Mỹ Linh sự tiết chế để trở lại với nét tươi mới của thuở nào. Nhìn lại và hướng tới, Mỹ Linh đưa khán giả đi qua các dòng nhạc mà chị từng trải nghiệm: Pop, R&B, Semi classic, Acoustic… với Chuyện tình, Trưa vắng, Hương Ngọc Lan, Chat với Mozart, Một ngày… Đặc biệt, trong album mới nhất, Mỹ Linh đã thử sức qua việc viết lời ca khúc. Gửi anh của chị như một lời tâm sự của một người vợ gửi tới chồng… Trong cả chặng đường dài, dù ở quãng nào, thăng hay trầm, một điểm chung là một Mỹ Linh luôn “hát bằng trái tim” như lời nhận xét của nhạc sĩ Dương Thụ từ năm 1993 tại Liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc.

Sự xuất hiện của khách mời - ca sĩ người Hàn Quốc: Im Tae Kyung đã làm cho Và em sẽ hát… trọn vẹn hơn khi nó đánh dấu chặng đường “âm nhạc không biên giới” của Mỹ Linh và ê-kíp. Và khi tái hiện chặng đường đó, Mỹ Linh cũng khiến khán giả xúc động trong ca khúc được cover Saving all my love for you nổi tiếng của danh ca xấu số Withney Houston vừa qua đời ở tuổi 47.

Trong dấu ấn của Và em sẽ hát…, cũng như cả một chặng đường dài, không thể thiếu hình bóng của Anh Em. Anh Quân, Huy Tuấn, Hồng Kiên, Tuấn Nam… đều đã cống hiến tới khán giả những giây phút thăng hoa. Và như nhạc sĩ Anh Quân từng chia sẻ, anh và ê - kíp gặp Mỹ Linh khi chị đã nổi tiếng. Và điều họ làm cho chị đến giờ là khiến chị chuyên nghiệp hơn.

Thật khó để điều ước mà Mỹ Linh từng cầu trời khấn phật trước kia thành sự thật. Nhưng một hiện thực rất đỗi giản dị: mọi sản phẩm của Mỹ Linh đều được số đông công luận tán thưởng.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm