Trịnh Công Sơn và Phú Quang cộng hưởng "niềm yêu"

02/02/2012 07:52 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Tối qua (1/2) khán giả Thủ đô đã đón nhận đêm nhạc đặc biệt, lần đầu những tình khúc Trịnh Công Sơn và Phú Quang kết hợp trong đêm “Cho em và cho anh” tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đêm nhạc sẽ tiếp tục diễn vào tối nay 2/2.

Những tình khúc của Trịnh Công Sơn chiếm 1/3 thời lượng chương trình. Nguyên do thì như nhạc sĩ Phú Quang đã từng chia sẻ: “Những người yêu nhạc Phú Quang thường cũng rất yêu nhạc Trịnh. Chính vì thế, để cộng hưởng niềm yêu này, tôi sẽ làm đêm nhạc của mình kết hợp với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người mà tôi rất yêu mến”.

Tham gia “Cho em và cho anh” có các ca sĩ quen thuộc của dòng nhạc Phú Quang và Trịnh Công Sơn như Ngọc Anh, Tấn Minh, Quang Lý, Nhật Thu, Hằng Nga và nhóm Con gái… Ngoài ra còn có sự tham gia của “hoạ mi tóc nâu” Mỹ Tâm cùng cây saxophone nổi tiếng - Trần Mạnh Tuấn.

Đêm diễn đã mang đến cho khán giả yêu nhạc thủ đô một không gian tràn đầy cảm xúc với những bản tình ca say đắm, nồng nàn, những giai điệu nhẹ nhàng, du dương của hai nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn và Phú Quang.


Mở đầu chương trình là bài “Cho em và cũng là cho anh” của tập thể các nghệ sĩ: NSƯT Quang Lý, Tấn Minh, nhóm Con Gái và nghệ sĩ Mai Lan.


Ca sĩ Tấn Minh với một loạt các ca khúc: “Phôi pha” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Điều giản dị”, “Biển nỗi nhớ và em” của nhạc sĩ Phú Quang.




Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện 3 ca khúc: “Đêm thấy ta là thác đổ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.  “Mơ về nơi xa lắm”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thể hiện 3 ca khúc nổi tiếng: “Em ơi Hà Nội phố”, “Diễm xưa”, “Một cõi đi về”.

Ca sĩ Ngọc Anh về Việt Nam tham dự chương trìn của Phú Quang. Cô hát “Hạ Trắng”, “Chiều phủ Tây Hồ” của nhạc sĩ Phú Quang theo phong cách ca trù...

...và hai ca khúc “Thương lắm tóc dài ơi”, “Chiều không em”.

Ca sĩ Nhật Thu với bài “Trong giấc mơ xưa” .

Nhóm Con Gái với “Hà Nội ngày trở về” và “Rồi như đã ngây ngô”.

NSƯT Quang Lý thể hiện ca khúc: “Nỗi nhớ mùa đông”, “Ngày mai”, “Dòng sông không trở lại”.

Hà VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm