Những kẻ “thách thức” showbiz Việt

31/12/2011 14:02 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Một năm trôi qua của làng nhạc trong bối cảnh ồn ào, sôi động của showbiz Việt và các ca sĩ dường như là tâm điểm của dư luận. Từ chuyện yêu đương nhăng nhít, chuyện ăn mặc phản cảm, lộ hàng đến những live show nhiều chiêu trò tốn kém.

Tuy nhiên, vẫn còn đó vài kẻ được xem là “liều mạng”, thách thức với thực tế khách quan chảy cuồn cuộn của showbiz. Họ như những người trụ lại giữa giông bão để thực hiện ý tưởng “điên rồ” của mình.

Trong thời đại nghe - nhìn hiện nay một tiết mục biểu diễn của ca sĩ ở các show sự kiện hầu như luôn có kèm theo vũ đoàn minh họa múa và một live show ca sĩ thì dĩ nhiên là không thể thiếu vũ đoàn. Showbiz Việt quay cuồng đến chóng mặt với những màn múa, sương khói huyền ảo, đèn màu lung linh, màn hình LED hiện đại và nổi bật là những chiêu trò nhằm đem lại phấn khích cho người xem. Yếu tố nhìn đang như những cơn bão nhấn chìm cả yếu tố âm nhạc trong nhiều live show âm nhạc - đó cũng là điều mà nhiều người quan tâm và lo lắng cho sự phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam trong năm qua.

Nếu chỉ xét ở lĩnh vực live show, Lê Cát Trọng Lý và Việt Tú - Chu Minh Vũ - Thanh Phương gần như dửng dưng đứng ngoài chiều quay đó của showbiz để đem đến những chương trình nhằm tôn vẻ đẹp thực sự của âm nhạc.

Lê Cát Trọng Lý - kẻ “tưng tửng” đáng yêu

Lê Cát Trọng Lý được biết đến khi cô đoạt giải bài hát năm của chương trình Bài hát Việt 2008 với bài hát Chênh vênh. Lúc đó còn nhiều người nghi hoặc tài năng và những ca khúc do Lý sáng tác. Nhưng chỉ gần 2 năm sau, cô đã tạo được chỗ đứng vững chắc của mình trong đời sống âm nhạc với các buổi diễn cháy vé tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, Festival Huế. Lý vẫn kiên định con đường đi của mình với những bài hát mộc mạc, tình cảm, mang một giọng điệu riêng của Lý - đó cũng là điều mà thị trường âm nhạc nhan nhản những bản tình ca không có được.

Lê Cát Trọng Lý trong live show Vui

Trình diễn không màu mè hình thức, mà chú trọng vào chất lượng âm nhạc, giao lưu với khán giả cũng hồn nhiên, có khi “tưng tửng” nhưng rất đáng yêu. Giọng hát của Lý không hay lắm nhưng khi hát những ca khúc của mình cùng với cây guitar nó có một “ma lực” thu hút người nghe. Lý đã đem tất cả những gì vốn có của mình vào live show xuyên Việt trong năm qua (Lê Cát Trọng Lý - Vui). Đây là live show quá đơn giản về phần nhìn: sân khấu đơn giản, không có khói màu, minh họa múa, màn hình LED, ca sĩ cũng chỉ mặc độc một bộ quần jeans, áo sơ-mi từ đầu đến cuối chương trình, nhưng khán phòng vẫn đầy khán giả và những tràng pháo tay. Và điều ngạc nhiên hơn là một thương hiệu đã bỏ ra vài tỷ để tài trợ cho live show của Lý. Sự lôi cuốn của Lý không gì khác là yếu tố âm nhạc - cái mà showbiz Việt đang không chú trọng.

Cũng với sở trường này, Lê Cát Trọng Lý đã cùng Tùng Dương có một live show rất thành công, mở màn cho chương trình dài hơi Không gian âm nhạc tại Hà Nội.

Không gian âm nhạc - dấu son cho showbiz Việt

Chương trình Không gian âm nhạc do bộ ba đạo diễn Việt Tú, biên tập Chu Minh Vũ và nhạc sĩ Thanh Phương chèo lái. Với mục đích tạo một không gian âm nhạc đúng nghĩa của nó cho những công chúng đích thực của âm nhạc. Không gian âm nhạc như “một mình chống lại thế giới”, xây dựng một “thành trì” âm nhạc giữa vô vàn những live show hào nhoáng và nhiều chiêu trò hấp dẫn.

Chương trình chọn một không gian tương đối phù hợp - khán phòng Ngụy Như Kom Tum có kiến trúc kiểu Pháp, với số lượng ghế khoảng 300. Nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong không gian ấm cúng, gần gũi với khán giả. Tiêu chí của chương trình là: Khước từ những trưng trổ về chiêu trò, nghệ sĩ đẳng cấp, người nghe chọn lọc, âm nhạc đẹp đẽ.

Không những công luận mà ngay cả những người thực hiện, có khi cũng không dám chắc nó đứng vững cho đến chương trình thứ 10 sắp diễn ra.

Khai màn vào tháng 4/2011, mỗi tháng thực hiện 1 live show (diễn trong 2-3 đêm), những cặp nghệ sĩ như Tùng Dương - Lê Cát Trọng Lý, Tuấn Ngọc - Nguyên Thảo, Quốc Trung - Thanh Lam, Thu Phương - Hà Anh Tuấn, Trần Thu Hà - ban nhạc Ngũ Cung, Thu Minh - Phạm Anh Khoa… đã lần lượt góp phần tạo dựng danh tiếng cho Không gian âm nhạc.

Điều đặc biệt là chương trình bán vé khá cao (đến con số triệu), nhưng hầu hết các chương trình đều phủ kín khán giả, có chương trình cháy cả vé.

Không gian âm nhạc đã bước đầu tạo thương hiệu cho mình và là nơi thân thiết của những khán giả muốn thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa. Có thể nói, một loạt 9 chương trình với hàng chục đêm diễn đã thực hiện trong năm 2011 là một dấu son của showbiz Việt năm qua.

Cả hai chương trình: Lê Cát Trọng Lý - Vui và Không gian âm nhạc là những gì đáng nói nhất trong tổng kết năm 2011 của âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Hữu Trịnh

Ông Chu Minh Vũ (Biên tập chương trình Không gian âm nhạc)
Giá trị của những người đi đầu

Khi xây dựng ý tưởng về Không gian âm nhạc, điều kỳ vọng đầu tiên của chúng tôi là Hà Nội sẽ có một điểm diễn thường xuyên và có khán giả. Với một ê-kíp cùng gu âm nhạc, điều kỳ vọng thứ hai là tôi, đạo diễn Việt Tú và nhạc sĩ Phương Thanh sẽ có một sân chơi riêng để thể hiện cá tính.

Số đầu tiên mời Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý trước khi báo TT&VH vừa trao giải Âm nhạc Cống hiến, nói thật, chúng tôi rất… run. Tôi mới chỉ nghĩ có thể Tùng Dương đoạt giải, còn giải thưởng của Lê Cát Trọng Lý là hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ, sự khởi đầu suôn sẻ đó đã mang lại may mắn cho Không gian âm nhạc. Tuy nhiên, có một điều mà sau 9 chương trình chúng tôi chưa đạt được, đó là có lãi. Chúng tôi mới chỉ có một chương trình để duy trì ê-kíp làm việc.

Chương trình được đánh giá cao về phần “nghe”, thực tế, chúng tôi đầu tư phần tiện ích cho khán giả. Chương trình cũng không hướng tới số đông nên cách làm cũng khác với các show dành cho số đông khác. Giá vé của Không gian âm nhạc theo tôi là không cao khi so giá trị thương mại và chất lượng nghệ thuật. Cách làm của chúng tôi phá đi những giá trị chung mà người ta vẫn công nhận.

Một số người đặt ra câu hỏi nếu chúng tôi cứ giữ cách làm như vậy, thì lấy đâu ra lắm ca sĩ thế. Ca sĩ không phải không thể tìm được, vấn đề là sử dụng họ thế nào. Ca sĩ cũng có thể trở lại. Họ giỏi lắm, họ có nhiều tiềm năng chưa khai thác hết thôi.

Nhiều nhà báo ở TP.HCM chưa xem chương trình của chúng tôi mà chỉ đọc qua báo chí. Họ tưởng rằng chúng tôi đang bị cạnh tranh. Nhưng họ đã nhầm giữa một chương trình nhà hát với chương trình ở các tụ điểm. Nhạc sĩ Hồng Kiên mới đây trả lời TT&VH Cuối tuần có nói rất hay rằng, xây một ngôi nhà 1 tỷ đồng ở bãi đất trống thì cũng chả khác gì ngôi nhà 100 triệu đồng cả. Nhà xây xong phải có phố, có đường thì mới tấp nập được. Có thể nói điều đáng mừng là từ khi Không gian âm nhạc xuất hiện, đời sống âm nhạc Hà Nội đã hướng vào chất lượng. Dù có bị cạnh tranh và chưa thể khẳng định được tương lai, nhưng chúng tôi có giá trị của những người đi đầu.

Hà Chi (lược ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm