Live Show ca sĩ Chế Linh: Nếu không được cấp phép sẽ gây hiểu nhầm...

11/11/2011 10:24 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chỉ hai ngày sau khi Sở VH,TT&DL Hà Nội “từ chối” tiếp nhận Live show ca sĩ Chế Linh thì chương trình này lại được Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) đồng ý cho phép Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc phối hợp với Công ty TNHH tổ chức sự kiện Quyên Gia đình được công diễn vào đúng thời gian và địa điểm nói trên…

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 7/11, Sở VH,TT&DL Hà Nội đã tổ chức họp thông báo về các vi phạm quảng cáo và nội dung việc hủy Giấy tiếp nhận biểu diễn Live show ca sĩ Chế Linh của công ty Bích Ngọc.

Ngày 9/11, ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật và Biểu diễn - đã ký Giấy phép công diễn số 187/NTBD- GP cho phép Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc phối hợp với Công ty TNHH tổ chức sự kiện Quyên Gia đình được công diễn Live show ca sĩ Chế Linh. Cùng ngày, nhà tổ chức đã gửi thông tin về sự việc trên tới báo chí với cam kết sẽ không để lặp lại những sai phạm của đơn vị tổ chức cũ. 

Để đưa thông tin khách quan tới độc giả, TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng Phòng Quản lý, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ông Phạm Quang Long - Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Nhân: Chắc chắn công ty Bích Ngọc sẽ bị xử lý

* Thưa ông, vì sao Sở VH,TT&DL Hà Nội vừa thông báo hủy giấy tiếp nhận biểu diễn Live show ca sĩ Chế Linh, Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại cấp phép cho chương trình này vào đúng thời gian và địa điểm cũ?

- Việc Sở VH,TT&DL không đồng ý tiếp nhận chương trình biểu diễn Live show ca sĩ Chế Linh khi khán giả đã mua vé ảnh hưởng tới quyền lợi của khán giả. Thậm chí, đẩy vấn đề đi xa hơn, nhiều luồng dư luận cho rằng: chính quyền Hà Nội không cấp phép cho ca sĩ Chế Linh. Tất nhiên, đó là một sự hiểu lầm. Bởi thực tế, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và cơ quan chức năng đã cho phép ca sĩ Chế Linh tham gia biểu diễn nghệ thuật trong các chương trình do công ty Bích Ngọc tổ chức từ 15/10-31/12/2011.

 Vì thế, sau khi xin ý kiến của Bộ VH,TT&DL, ngày 9/11, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cho phép công diễn Live show ca sĩ Chế Linh vào 20h tối 12/11/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

* Như vậy là “bình” thì “mới” mà “rượu” vẫn “cũ”, vì thực tế, giấy phép nói trên của Cục chỉ là thủ tục pháp lý?

 - Hoàn toàn không phải vậy. Trong giấy phép này, chúng tôi cho phép Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc phối hợp với công ty Quyên Gia đình. Một nhà hát thuộc Bộ VH,TT&DL thì yên tâm quá đi chứ?! Mà ca sĩ Chế Linh lại là người dân tộc Chăm. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu công ty cũ và mới phải bàn giao công việc với nhau.



“Ông bầu” Hoàng Tiến (bìa trái) và ca sĩ Chế Linh trong chương trình tại Hải Phòng tối 5/11

* Được biết, sau khi Sở VH,TT&DL Hà Nội họp báo (vào 7/11) về việc hủy giấy tiếp nhận biểu diễn Live show ca sĩ Chế Linh của công ty Bích Ngọc, phòng bán vé xem biểu diễn vẫn không ngừng nghỉ. Điều đó được lãnh đạo Sở VH,TT&DL xem là một sự thách thức với cơ quan quản lý. Ông nghĩ sao về điều này?

 - Tôi khẳng định quan điểm, sai đến đâu, phạt đến đó. Sau đêm diễn 12/11, chắc chắn Cục và Sở sẽ ngồi lại với nhau để bàn cách “xử” công ty Bích Ngọc. Chuyện này không thể bỏ qua. Nhưng có điều, Sở VH,TT&DL Hà Nội hơi... vội vàng. Nghị định 75 quy định rõ, nếu sai phạm về quảng cáo như lỗi Sở VH,TT&DL Hà Nội “bắt” công ty Bích Ngọc thì chỉ xử phạt hành chính, không được hủy giấy phép. Chúng tôi nắm quá rõ các quy định này. Nhưng nếu “xử” họ, chúng tôi sẽ bắt những lỗi khác cơ. Còn lúc này, vì lợi ích chung, phải để chương trình diễn ra...

 Ông Phạm Quang Long: Sở không gây khó khăn cho ca sĩ

* Thưa ông, ông có ý kiến gì về việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp giấy phép công diễn cho Live show ca sĩ Chế Linh?

- Tôi xin tái khẳng định những điều đã nói, bất kỳ công ty nào của anh Lê Hoàng Tiến đứng ra tổ chức chương trình này, Sở đều không đồng ý vì họ đã vi phạm quá nhiều lần các quy định về biểu diễn nghệ thuật. Còn bất kỳ công ty nào khác không phải của anh Lê Hoàng Tiến, Sở sẽ cấp phép. Thậm chí, tôi còn giả dụ nếu anh Chế Linh không tìm được công ty nào, tôi sẽ tư vấn và giới thiệu cho cơ mà. Đây không phải vấn đề liên quan tới anh Chế Linh mà là công ty tổ chức biểu diễn với những sai phạm lặp đi lặp lại.

Xin kể câu chuyện, anh Tiến đã đến đây nói với tôi, nguyên văn: Con xin chú, bây giờ công ty Bích Ngọc thôi, con lấy một công ty khác thì chú vẫn cấp phép cho con vào đêm 12/11 được không. Tôi hỏi lại là anh nói đùa hay thật. Nếu nói thật thì anh không coi cơ quan quản lý ra gì. Người ta sẽ nghĩ gì về tôi? Hay tôi quyết liệt như vậy để nhằm được lợi gì chăng?

Sáng 10/11, tôi vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội báo cáo về quy trình cấp Giấy tiếp nhận và xử lý vi phạm đối với công ty Bích Ngọc, trong đó khẳng định đơn vị này đã ngang nhiên vi phạm mà còn tỏ ra coi thường và thách thức pháp luật.

* Hiện nay, đơn vị được phép công diễn Live show ca sĩ Chế Linh không còn là công ty Bích Ngọc, vậy Sở VH,TT&DL Hà Nội có tiếp nhận chương trình này?

- Quy chế 47 ghi rõ, ngoài giấy công diễn nói trên còn phải có giấy tiếp nhận của Sở VH,TT&DL Hà Nội - địa phương diễn ra chương trình. Như vậy, để hoàn tất thủ tục, họ vẫn thiếu giấy này. Nếu đã là đơn vị khác, chúng tôi sẽ xem giấy phép có đảm bảo chuẩn không. Giả sử có những bài nằm ngoài danh sách của Bộ thì tôi lại phải có ý kiến trở lại Cục. Thực tế, hai lần Sở phát hiện ca khúc nằm ngoài danh sách được lưu hành. Tuy nhiên, nguyên tắc chung vẫn là không gây khó khăn cho ca sĩ. Nhiều người hỏi tôi, có phải tôi “cấm” anh Chế Linh. Tôi khẳng định tôi không “cấm” anh Chế Linh vì Nhà nước đã cho biểu diễn, tôi không có lý do gì mà “cấm” cả. Quan điểm của tôi hết sức rõ ràng, đơn vị nào không có khả năng làm, vi phạm thì xử lý.

Hà Chi (thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm