(TT&VH) - Bài Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng làm mọi người thêm yêu biển Việt Nam, yêu tổ quốc. Và tình yêu đó đã “nóng lên’’ khi Đây biển Việt Nam - chủ đề cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc cổ vũ tình yêu biển đảo do báo điện tử VietNamnet phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ VN và Hội Nhà văn VN được phát động chiều qua 16/8.
Cuộc thi sẽ kéo dài đến hết ngày 15/12 trên quy mô toàn quốc. Mỗi sáng tác sẽ góp thêm một tình yêu, gửi tới những người chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng, kiên cường trụ vững trên biển đảo thân yêu.
Khí thế và xúc động...
Cùng với Tuần lễ Biển và hải đảo VN, Hành trình Vì biển đảo quê hương... cuộc thi kỳ vọng sẽ mang đến một không khí mới trong sáng tác. Đồng hành cùng cuộc thi có sự góp sức của các tên tuổi lớn như: nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Quang Thiều...
Nhà văn Nguyễn Trí Huân cho rằng: VN là một dân tộc hướng ra biển. Biển “nóng” lên thế nào, đất liền cũng sẽ “nóng” lên như vậy. Trên biển không chỉ có sóng, có gió mà còn có cả con người - những con người hết sức đẹp đẽ. Trong nhiều năm qua, đã có hàng trăm nhà văn, nhà thơ đến với Trường Sa, Hoàng Sa... Nhưng không chỉ có Trường Sa, Hoàng Sa, mà những hòn đảo khác nữa trong vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc mãi sẽ là đề tài lớn với thi ca, bởi đó là máu thịt là hương hỏa từ ngàn đời của ông cha ta bao thế hệ...
Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì nhớ đến câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Nếu là đất đai của bạn, dù là bạc là vàng, ta cũng trả hết cho bạn. Nhưng là đất đai hương hỏa của ông cha, thì dù chỉ có đá sỏi cây cằn, ta cũng sẽ giữ gìn, dù có phải đổi bằng tất cả xương máu”. Tác giả của tập truyện Đảo chìm hy vọng, trong những ngày cả nước hướng về biển Đông này, cuộc thi sẽ có nhiều tác phẩm hay để cắm những cột mốc chủ quyền thiêng liêng cho dân tộc.
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh niên) ngay khi biết về cuộc thi đã cấp tốc làm một bài thơ tham dự, với hy vọng giành “giải đặc biệt” của BTC. Trước đó, bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của anh đăng trên báo Thanh niên đã có tới hơn 10 vạn độc giả truy cập. Theo Nguyễn Việt Chiến điều đó chứng tỏ không phải thế hệ trẻ quay lưng lại với thi ca, mà quan trọng nhất là mỗi nhà thơ, mỗi nghệ sĩ phải nói lên tiếng nói của nỗi đau và khát vọng dân tộc. Bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến, ca khúc Lá cờ (giải Bài hát Việt 2010) của Tạ Quang Thắng, rồi “tiếng thét” trong ca khúc Hoàng Sa của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha khởi động cuộc thi đã khiến nhiều người xúc động...
Nhạc sĩ trẻ Tạ Quang Thắng thể ca khúc Lá cờ tại buổi Lễ phát động
Cần nhiều thơ, nhạc về lòng yêu nước
Nhà thơ Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đánh giá cao cuộc khơi mào này. Theo ông, chúng ta thường nói về biên cương, hải đảo, nhưng đề tài hải đảo đến nay vẫn ít người viết. Về nhạc vẫn chỉ có những: Văn Dung, Doãn Nho, Hồng Đăng, Thế Song... hầu như không có những bài hát của hôm nay.
Mỗi tác giả được gửi 2 tác phẩm (thơ, ca khúc) tham dự. Sẽ có các giải thưởng: giải Đặc biệt (50 triệu đồng), giải Nhất (30 triệu đồng), giải Nhì (20 triệu đồng), giải Ba (10 triệu đồng), 5 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải).
Phạm Xuân Nguyên cũng đã từng đọc một tham luận tại Đại hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội với chủ đề Văn học Nghệ thuật với lòng yêu nước. Tham luận này khẳng định, đang rất thiếu các bài thơ về lòng yêu nước. Thế hệ trẻ hôm nay vẫn phải đọc lại Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, của Nguyễn Đình Thi, vẫn hát lại Dậy mà đi, Lên đàng... mà không có những tác phẩm mới.
Theo ông Phạm Xuân Nguyên: “Chúng ta còn mắc nợ biên cương và bây giờ là hải đảo. Đây biển Việt Nam là một đề tài lớn để các nhà thơ, nhạc sĩ hôm nay gọi đúng tên sự thật. Màu xanh của biển, màu đỏ của cờ, màu vàng của những ngôi sao năm cánh. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, sự kiên trung của người lính biển giữa trùng khơi xa thật gần, cần phải gìn giữ và bảo vệ bằng tất cả mọi giá”.
Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN, trong thời gian qua, Hội Nhạc sĩ VN cũng đã phát động các cuộc thi sáng tác ca khúc về biển đảo quê hương, cũng đã cử đại diện các nhạc sĩ đi thăm và sáng tác tại Trường Sa, kết quả đã thu được hơn 400 ca khúc. Tuy nhiên chỉ tìm được hơn 20 bài có giá trị. Với đợt vận động mới này, với khí thế hừng hực và sự chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, chắc chắn sẽ có sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia của đông đảo nhạc sĩ, nhà thơ.
Hoa Chanh