Âm nhạc

Rock khiếm thị

24/06/2011 14:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Là một người khiếm thị, song từ nhiều năm qua chàng trai Xu Haozhi (22 tuổi) đã học cách nhìn đời một cách lạc quan, vui vẻ. Anh đã thành lập ban nhạc rock mang tên Dust (Bụi) cùng các bạn học cũng đều là những người khiếm thị. Và điều bất ngờ đã đến với ban nhạc khi họ đã được mời trình diễn tại lễ đón tiếp Liên đoàn người tàn tật đến từ Macao.

Ban nhạc nhận được lời mời này sau khi họ đoạt giải Ba kèm theo số tiền thưởng 2.000 NDT (tương đương 309 USD) trong cuộc thi chung kết với sự tranh tài của nhiều ban nhạc do tập đoàn nước giải khát và đồ ăn nhanh Tingyi ở tỉnh Thiên Tân tổ chức hôm 17/6. Với số tiền thưởng mới giành được, ban nhạc dùng để nâng cấp và sửa chữa nhạc cụ.

“Tôi vô cùng vui sướng khi đoạt giải trong cuộc thi” - Xu, chàng sinh viên năm thứ 2, Khoa Giáo dục đặc biệt thuộc trường ĐHTH Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bày tỏ. “Tôi tự hào bởi chúng tôi không chỉ là ban nhạc người khiếm thị duy nhất trong đêm thi, mà nhạc cụ của chúng tôi đều quá cũ. So với các ban nhạc khác, chỉ một chiếc guitar của họ cũng có giá trị gấp đôi bộ nhạc cụ của chúng tôi”.

Chơi và tự sáng tác nhạc

Các thành viên trong ban nhạc
khiếm thị Dust

Ban nhạc Dust (Bụi) được thành lập từ tháng 12/2009 với ý nghĩa “bụi có ở khắp mọi nơi, mặc dù nhỏ nhưng rất thiết yếu”. Là sinh viên học ngành châm cứu, nhưng 5 chàng trai này đều có kiến thức âm nhạc cơ bản từ khi học tiểu học; và khi gặp nhau tại trường đại học, họ sớm có mối quan hệ khăng khít.

Che Binbin (24 tuổi) là ca sĩ chính của ban nhạc và anh là thành viên duy nhất còn thấy lờ mờ mọi thứ khi nhìn gần, trong khi các thành viên khác đều đã mù hẳn. Thiếu nhạc cụ một thời gian dài, mãi tới gần đây họ mới góp được 3.000 NDT để mua bộ trống thứ 2 và một chiếc guitar điện mới, trong khi chiếc đàn organ điện tử thì phải mượn của bạn bè.

Ban đầu, ban nhạc trình diễn các nhạc phẩm của các ban nhạc Trung Quốc mà họ yêu thích như Power Station, MaydayZero. “Chúng tôi muốn trình diễn ca khúc mang tinh thần khích lệ để mọi người phấn khởi. Cuộc sống có quá nhiều khó khăn thì tại sao lại không làm điều gì đó khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc trong chốc lát?”- Xu chia sẻ.

Nhưng không lâu sau đó, họ tự sáng tác rồi vừa trình diễn các nhạc phẩm của mình vừa thể hiện bản cover các ca khúc của nhiều nghệ sĩ khác. Họ nhận thấy việc sáng tác nhạc không hề đơn giản. “Quá trình sáng tác chậm vì chúng tôi không phải là chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ sáng tác dựa vào cảm xúc của mình. Nhiều khi các thành viên mải mê sáng tác đến mức quên cả ăn trưa và ăn tối” - Wu cho biết.

Là người khiếm thị nên các chàng trai trong ban nhạc không có bảng tổng phổ, tờ nhạc bướm để xem khi luyện tập nên họ phải dựa vào sự cảm nhận của đôi tai và và bàn tay.

Âm nhạc giúp xúc giác nhạy hơn

Trường ĐHTH Trường Xuân chưa có bề dày hoạt động nhạc rock nên ban nhạc Dust thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm chỗ để tập luyện. Lúc thì họ tập trong phòng họp, lúc thì tập trong nhà kho, trong lớp học và gần đây thì tập trong phòng ngủ tập thể và họ đã phải tập rất “ý tứ” để không làm phiền các bạn trong phòng.

Giờ đây, sau khi kiên trì thuyết phục ban giám hiệu và các giáo viên trong trường, họ đã mượn được một phòng trống nhưng đến tháng 9 tới sẽ phải trả lại khi bước vào năm học mới. Do thường xuyên phải thay đổi chỗ tập nên năm ngoái ban nhạc phải ngừng luyện tập tới 4 tháng. “Mỗi lần phải chuyển phòng là chúng tôi lại thấy căng thẳng. Nhiều khi ban nhạc phải chuyển tới những nơi chẳng có điện. Hơn nữa, do không có chỗ tập ổn định nên chúng tôi không thể có được lịch luyện tập đều đặn” - Xu giãi bày.

Nhưng Xu cho biết nhờ có âm nhạc mà các thành viên trong ban nhạc cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. “Mọi người cho rằng chúng tôi bỏ bê học hành để theo đuổi con đường âm nhạc, nhưng không đúng như vậy. Thực ra nhờ có âm nhạc mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Hơn nữa, chơi nhạc cụ giúp xúc giác của chúng tôi nhạy hơn. Đây là yếu tố chủ yếu trong châm cứu”.

Và tinh thần của họ được khích lệ hơn rất nhiều khi “chúng tôi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người” - tay trống Liang Tao (20 tuổi) vui mừng nói và cho biết buổi hòa nhạc của ban nhạc tổ chức hồi tháng 6/2010 đã thu hút được hàng trăm khán giả. “Nhưng chúng tôi còn phải cố gắng hơn nhiều để nâng cao khả năng của mình”.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm