(TT&VH Cuối tuần) - 38 ca khúc được trình diễn live với đủ các phong cách, từ Pop Ballad đến Jazz, từ pop Rock đến Dance…, và múa - có vũ điệu hoang dã, có xiếc, có Hip-Hop và có cả Ballet. Trong đám màu sắc rực rỡ và hỗn loạn ấy, có sắc màu nào đích thực của Hồ Quỳnh Hương?
Mỗi lần đến đều mang theo… bất ngờ
Họp báo tại quê nhà Quảng Ninh, khách sạn Hạ Long Plaza nổi tiếng đắt đỏ cho live show diễn ra tại TP.HCM (sân khấu Lan Anh, tối 21/5) và Hà Nội (Cung văn hóa Hữu Nghị, ngày 4/6), Hồ Quỳnh Hương tiếp tục gây “choáng” như phong cách lâu nay cô lựa chọn cho mỗi lần xuất hiện, từ ra mắt album đến ra mắt dự án âm nhạc mới. Theo thông tin từ nhà tổ chức, toàn bộ vé của đêm diễn tại Hà Nội đã được một đơn vị mua hết sạch. Còn toàn bộ ghế ngồi của khán giả trong hai đêm diễn sẽ được một trung tâm nội thất chịu chơi ở TP.HCM (nhà tài trợ hào phóng cho rất nhiều sự kiện trình diễn thời trang và ca nhạc) trang hoàng; chỉ riêng thiết kế sân khấu đã tốn kém bằng tổng chi phí cho một live show “bậc trung” - 600 triệu đồng. Trên sân khấu, đúng như tên của live show - Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, nhân vật chính thể hiện một phong cách đa phong cách từ âm nhạc tới trình diễn và cả khả năng làm MC dẫn dắt toàn bộ chương trình. Khách mời gần như duy nhất trong live show này sẽ là ban nhạc Gypsy Queen đến từ Nhật Bản. Không phải tên tuổi lớn trong làng J-Pop nhưng Gypsy Queen khá nổi tiếng với những dự án âm nhạc mang tính kết nối và tình hữu nghị trong khu vực châu Á, trước đó ban nhạc này đã từng biểu diễn với nhiều ca sĩ Việt Nam như Mỹ Linh, Thu Minh, Hiền Thục, Lam Trường… trong các festival âm nhạc ở Tokyo hay TP.HCM.
Hồ Quỳnh Hương đã gây nên nhiều bất ngờ trong đêm diễn 21/5 tại sân Lan Anh, TP.HCM, khi cô xuất hiện với nhiều màn diễn có thể được xem là chưa từng có trên sân khấu ca nhạc, kết hợp với xiếc, với lửa... và Hồ Quỳnh Hương lần đầu tiên sẽ thể hiện khả năng múa Ballet mà cô chưa bao giờ tiết lộ…
Trong giới showbiz Việt, nếu Đàm Vĩnh Hưng là “Mr. chịu chơi” hạng nhất không chỉ với những live show lạ như Dạ tiệc trắng buộc tất cả khán giả tới xem phải mặc trang phục trắng, mà cả trong những lần xuất hiện trên sân khấu, hết đứng hát, ngồi hát, thêm cả… nằm hát..., thì ở phía “Miss chịu chơi”, danh hiệu này chắc chắn khó tuột khỏi tay Hồ Quỳnh Hương. Cách đây mấy năm, ca sĩ này đã “bao thầu” vé máy bay và tiền khách sạn trọn gói cho hàng chục nhà báo từ Hà Nội vào TP.HCM dự ra mắt album, tạo nên sự kiện họp báo tốn kém vào loại “vô tiền khoáng hậu” trong giới ca sĩ Việt. Năm 2005, Hồ Quỳnh Hương đã thực hiện cả một album tốn kém không ít, với tựa đề “lạ”: 14M-2222, chỉ để thể hiện tình yêu của cô với chiếc xe hơi Mercedes sang trọng mới sắm. Cũng chính Hương là người “khai trương” xu hướng ra “album cặp” trong giới ca sĩ vào năm 2007 với “cặp” Non-stop cho giới trẻ, phong cách “nhạc thị trường” và Diamond Noir cho giới cao cấp hơn. Và cũng chính Hồ Quỳnh Hương khởi đầu cho xu hướng “ngôi sao và đại gia” của showbiz Việt…
Lời nguyện cầu linh nghiệm?
Giữa Hồ Quỳnh Hương và “đại gia” Hà Dũng là “mối quan hệ” gì thì chỉ có người trong cuộc may ra biết rõ, nhưng có một điều chắc chắn, nếu không có Hà Dũng (hay ca khúc Lời nguyện cầu của Hà Dũng) thì khó có “hiện tượng Hồ Quỳnh Hương” ở Duyên dáng Việt Nam 12 diễn ra vào tháng 1/2003 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Cho tới lúc ấy, Duyên dáng Việt Nam vẫn là một “quyền lực” hiểu theo nghĩa tốt đẹp của từ này, nghĩa là một sân khấu ca nhạc khá khắt khe trong việc tuyển chọn các gương mặt tham gia, một “nỗi đau thốt ra lời” của ca sĩ Ngọc Anh (Tam ca 3A) khi chưa bao giờ ca sĩ này được xuất hiện trong chương trình với vị trí một ca sĩ solo. Vậy điều gì đã khiến Hồ Quỳnh Hương, lúc bấy giờ mới có vài giải thưởng nho nhỏ “lận lưng” như Giọng ca tài năng trẻ triển vọng Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giải Nhất Giọng hát hay sinh viên toàn quốc năm 2000 và giải Nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002, song với thị trường ca nhạc TP.HCM vẫn chỉ là “cô bé gầy còm đen nhẻm của đất Quảng Ninh” (báo Thanh niên 18/12/2004), có thể lọt vào mắt xanh của Duyên dáng Việt Nam? Thậm chí, lúc đó, poster chương trình còn để tên Quỳnh Hương chứ không phải là Hồ Quỳnh Hương. Nhiều lời đồn rằng, điều ấy khó xảy ra nếu chống lưng cho Hồ Quỳnh Hương lúc bấy giờ không phải là Hà Dũng. Thậm chí, khi phúc khảo chương trình, suýt nữa Hồ Quỳnh Hương không được hát Lời nguyện cầu, vì có thành viên hội đồng giám khảo thắc mắc với một số đoạn ca từ trong bài hát này, như: “Những niềm đau sẽ ngủ yên trong tâm linh”. Những người trong ê-kíp thực hiện chương trình năm ấy còn nhớ cuộc họp góp ý sau buổi phúc khảo rất căng thẳng. Cuối cùng, TBT báo Thanh niên lúc ấy kiêm Trưởng BTC Duyên dáng Việt Nam, ông Nguyễn Công Khế, phải xác định: “ ... tôi chịu trách nhiệm nội dung chương trình”. Và vượt qua mọi nghi ngại từ phía đồng nghiệp và dư luận, trong chương trình này, Hồ Quỳnh Hương đã tạo nên một ấn tượng mới, một dự đoán về ngôi sao thì tương lai…
Còn sau Lời nguyện cầu, là “cơn bão” mang tên Hồ Quỳnh Hương trên các sân khấu, trên các trang báo và tại các giải thưởng trong những năm 2003, 2004 và 2005. Hương xuất hiện trong những chương trình với những hàng ghế khán giả được mua trước, những bó hoa được đặt trước và cả những fan hâm mộ được chuẩn bị trước. Cô là hình ảnh tiêu biểu của ngôi sao thành công (nổi tiếng) được tính bằng phép cộng của khả năng tự thân và sự hậu thuẫn của đại gia. Sau Hồ Quỳnh Hương, dù đại gia Hà Dũng tiếp tục nâng đỡ cho một số ca sĩ trẻ khác, nhưng chưa ai trong số này lên được vị trí cao như Hương trên thị trường ca nhạc. Điểm mặt lại các ngôi sao của làng showbiz Việt, hiếm có ca sĩ nào thâu tóm trong tay hầu hết các danh hiệu, các giải thưởng từ chính thống đến thị trường như Hồ Quỳnh Hương: từ giải Làn sóng xanh đến Mai vàng, Cống hiến, từ giải VTV Bài hát tôi yêu đến bằng khen của Bộ Văn hóa và Thủ tướng Chính phủ, từ phủ sóng các chương trình ca nhạc lớn ở TP.HCM, Hà Nội đến các đại nhạc hội địa phương, từ các show, sự kiện lớn nhỏ tới đại diện Việt Nam tại liên hoan âm nhạc Hàn Quốc, Trung Quốc… Trong gần 9 năm gia nhập làng showbiz, Hương đã kịp có 9 album và 2 live show, cô hát, nhảy múa, sáng tác, thành lập công ty sản xuất kiêm đào tạo ca sĩ và cả dự định đóng phim.
Hoang mang…
Hoang mang là tên bài hát Hương sẽ thể hiện trên chương trình Sắc màu tối 21/5, nhưng đó còn là tâm trạng của những khán giả nghe Hương hát từ ngày đầu cô lóe sáng trên sân khấu. Vẫn một Hồ Quỳnh Hương đầy nội lực, mạnh mẽ, quyết đoán - đến độ nhạc sĩ Hải Ninh, người góp phần phát hiện Hồ Quỳnh Hương từ năm 2003 và nay đảm nhận vị trí đạo diễn live show Sắc màu của cô, nhận xét: “Có những lúc Hồ Quỳnh Hương rất có máu của một gã đàn ông” (!). Một chất giọng nữ cao điêu luyện về kỹ thuật. Một vóc dáng sáng sân khấu. Nhưng Hồ Quỳnh Hương thật sự là ai giữa muôn vàn hình ảnh cô đã và đang thể hiện trên sân khấu, trong âm nhạc và cả ở ngoài đời? Có những thời điểm người ta thấy cô hất đầu, tung tóc hao hao… Mỹ Tâm. Có khi thấy cô sõng xoài, lăn lộn trên giường như một … “thảm họa showbiz Việt”. Rồi lại thấy Hồ Quỳnh Hương nỗ lực trong hình ảnh một dancing girl hoang dã từa tựa… Hồ Ngọc Hà. Vừa thấy Hương da diết, sang trọng trong một bản ballad đã lại thấy cô nũng nịu tuổi teen hát “honey”. Cái kiểu tắc kè đổi màu này đã được áp dụng thành công ở những ca sĩ không có khả năng có “màu”. Còn với Hồ Quỳnh Hương, tiếc thay, theo thiển ý của người viết, càng có khả năng biến đổi nhiều màu, dường như cô càng hoang mang đi tìm “màu” thực sự của mình, là mình. Pop Ballad ư? Pop Rock? Hay Jazz? Dance? Hay Electronic? Thậm chí là thính phòng, là cổ điển giao thoa với dàn nhạc giao hưởng? Ngay cả nhan sắc mặn mòi, khỏe khoắn của cô gái biển Quảng Ninh cũng không làm cô đủ tự tin...
Vẫn biết rằng, để “sống khỏe” ở thị trường ca nhạc Việt Nam, một ca sĩ phải có nhiều khả năng biến hóa, nhưng phong cách riêng chính là tiêu chuẩn hàng đầu của một ngôi sao đẳng cấp.
Hải Đăng