(TT&VH) - Nguyễn Trường Văn được công chúng biết đến khi là tác giả của ca khúc “hit” Người tình ơi mơ gì (do Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Mỹ Tâm). Anh vừa phát hành single Nhớ Phù Tang do chính anh và Hạnh Nguyên cùng biểu diễn. Toàn bộ lợi nhuận từ single này sẽ được tặng cho Quỹ từ thiện Nippon Foundation, nhằm chia sẻ với nhân dân Nhật Bản đang gặp khó khăn do động đất, sóng thần vừa qua.
* Nhớ Phù Tang đã ra đời như thế nào, Trường Văn?
- Tôi bắt đầu có ý tưởng sẽ thực hiện nó, khi chứng kiến cơn động đất, sóng thần lịch sử, mà Nhật Bản phải chịu (ngày 11/3). Thời điểm đó, tôi đang thực hiện album Huyền thoại lá diêu bông, cơ bản đã xong và phần lời đang thu dang dở, nhưng tôi đã phải gác lại, để dồn toàn lực cho single này. Cách đây khoảng 10 năm, tôi từng có một năm du học ở Nhật Bản. Những tình cảm với con người, cuộc sống ở xứ sở hoa anh đào là hiện hữu. Tôi cố gắng truyền tải bằng âm nhạc. Tôi hy vọng rất nhiều vào Nhớ Phù Tang (phát hành lần 1 với 5.000 đĩa) và toàn bộ lợi nhuận của single này sẽ được trao cho Quỹ từ thiện Nippon Foundation, để chia sẻ phần nào đó khó khăn với nhân dân Nhật Bản.

Bìa album Nhớ Phù Tang
* Tôi đã nghe, thậm chí là nghe rất nhiều lần đến nỗi thuộc luôn lời và âm điệu của Nhớ Phù Tang rồi. Nhạc “ổn”, nhưng phần lời có vẻ hơi mộc, không giống với con người ưa triết lý như Nguyễn Trường Văn lắm?
- Tôi dùng rất nhiều chất liệu âm nhạc kết hợp giữa Nhật Bản và Việt Nam, với âm hưởng đặc trưng của thang âm dân tộc xứ sở hoa anh đào và thang âm nhạc Việt. Lối hòa âm mang đậm tính cổ điển Nhật Bản với đặc trưng là tiếng đàn koto và tiếng trống hội, kết hợp với sự tươi trẻ của dàn nhạc điện tử hiện đại. Phần lời, là câu chuyện tình yêu nam nữ, thời đại thế giới phẳng, tuy “xa mặt nhưng không cách lòng”. Bài hát thực ra là một bài thơ, với sự lồng ghép tiếng Nhật và tiếng Việt lại với nhau.
* Tự làm album, rồi phải chạy vạy nhờ vả đơn vị phát hành, sau đó phải tự cầm sản phẩm đi bán hoặc ký gửi... trong cơ chế thị trường như hiện nay, có thể thấy tỷ lệ rủi ro của Nhớ Phù Tang là rất cao, thưa anh?
- Nói nhỏ thôi nhé, tiền túi bỏ ra cho đến thời điểm này của tôi đã hơn 40 triệu đồng rồi (cười). Nhưng, tiền chỉ là một phần vấn đề. Tôi chỉ buồn, khi sản phẩm của mình không bán được và tiêu chí hướng tới cứ xa vời. Tôi không dám mơ Nhớ Phù Tang sẽ tạo được hit như ca khúc Người tình ơi mơ gì (do Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Mỹ Tâm được khá nhiều khán thính giả biết đến). Tôi muốn nó sống lâu hơn trong lòng người nghe. Chắc chắn nó sẽ lại là một cột mốc, một nấc thang hay đơn thuần là một kỷ niệm với sự nghiệp sáng tác của tôi.
* Xin cảm ơn anh và chúc cho Nhớ Phù Tang sẽ thành công như Trường Văn kỳ vọng!
Single hiện đang được phát hành rộng rãi trên các hệ thống cửa hàng băng đĩa, nhà sách... Các tổ chức, cá nhân muốn ủng hộ số lượng lớn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại : 0902898639, hoặc truy cập vào trang web : www.nguyentruongvan.com để đặt hàng trực tuyến) |
Tùy Phong (thực hiện)