Âm nhạc

Cindy Thái Tài: Họ không ngần ngại song ca với tôi…

06/12/2010 14:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau hơn 5 năm đi hát và ra 4 album, Cindy Thái Tài vừa ra mắt CD thứ năm Cindy The Duet (Cindy song ca), gồm 11 ca khúc trữ tình của Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Lê Quang…

Hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau với những cung bậc tình cảm phong phú trong các bản tình ca, “người đẹp chuyển giới” đang thể hiện quyết tâm theo đuổi nghiệp cầm ca, bên cạnh công việc kinh doanh thời trang áo cưới và nghề trang điểm.

* Song ca với 11 ca sĩ, vậy Cindy mời “đối tác” và chọn bài ra sao?

- Tôi có nhiều dịp song ca với các đồng nghiệp, cả khi hát chơi với nhau và trong các CD đã phát hành. Qua đó, tôi thấy nhiều bạn bè luôn ủng hộ và chia sẻ ý kiến giúp tôi phát triển nghề nghiệp. Để lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau và cũng để cám ơn những người bạn, tôi làm CD này và chọn các ca khúc phù hợp với phong cách trình diễn của hai người. Sự kết hợp này hy vọng mang đến những cảm nhận mới cho người nghe...

* Song ca trong nhiều trường hợp có thể làm nổi bật một giọng hát chưa được nhiều người biết đến nhưng có khi cả đôi song ca đều bị “chìm”. Cindy có lo ngại điều này?

- Như đã nói ở trên, tôi làm CD không để nâng tên tuổi hay đạt mục đích nào khác mà chỉ muốn được tri ân bạn bè và chia sẻ tình cảm với nhau qua lời hát. Hầu hết những người hát đôi với tôi đều đã có vị trí nhất định và bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp nên không dễ bị “chìm”. Mỗi người có giá trị khác nhau và khi họ đã không ngần ngại song ca với tôi thì không có lý do gì để tôi lợi dụng họ. Chúng tôi làm việc trên cơ sở tôn trọng nhau. Nếu tôi vì mục đích thương mại hay đánh bóng tên tuổi thì có lẽ họ chẳng hợp tác với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi được bạn bè chia sẻ và ủng hộ.

Một số bài song ca được khán giả yêu thích, có người còn nói “nghe lạ lắm”, dù tôi biết không phải tôi đều có thể hát hay tất cả các bài trong album...

Tôi như được sống lại với tuổi 13

* Mỗi nhân vật trong ca khúc song ca đều phảng phất bóng dáng một số phận phụ nữ trắc trở, trái ngang. Vậy nhân vật nào ở bài hát nào phù hợp nhất với chị?

- Tôi thích bài Tầm gửi. Bài hát khiến tôi chạnh lòng xót thương cho những cô gái lỡ chân rơi vào hoàn cảnh không suôn sẻ, không được người đời tôn trọng và tương lai mịt mờ. Từ bé đến lớn, tôi đã chứng kiến nhiều số phận như vậy và tôi muốn qua ca khúc này, gửi lời nhắn đến những người chẳng may mắn, rằng cho dẫu ở góc nào trong cuộc đời này, mỗi người đều khát khao vươn lên và biết tạo nên sức mạnh để thoát khỏi hoàn cảnh thì tương lai chắc sẽ sáng sủa hơn. Dù có thế nào đi nữa thì đừng nên bi quan và thất vọng. Hãy tìm cơ hội để quay lại với cuộc sống. Vì sự sống là món quà vô giá của tạo hóa...

* Vẻ như tâm sự này của Cindy cũng xuất phát từ những trăn trở của bản thân?

- Vâng, chính tôi đã chiêm nghiệm những nỗi đau của số phận. Và tôi tin người phụ nữ VN có sức mạnh tiềm tàng có thể vượt qua số phận...

* Có ca khúc nào trong CD khiến Cindy rơi nước mắt?

- Bài nào trong CD này tôi cũng đều thích. Ngoài ra, bài Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ngày trước ca sĩ Thái Hiền hát, tôi rất thích và tình cờ Hiền Thục rủ hát chung. Tôi như được sống lại với tuổi 13 của mình, dù tôi bị đánh cắp tuổi thơ và không được sống với tuổi 13 như người bình thường khác... Tôi đã không được sống với chính mình, được yêu trộm ai đó hay được ai đó yêu mình với tình yêu đầu đời trong trẻo... Nếu tôi bình thường như những người con gái khác thì đâu phải đau khổ và đâu phải làm cái chuyện bây giờ mới làm (Cindy trầm ngâm - PV)... Đến giờ này mới được sống thực với con người mình.

* Ca khúc Xin tình yêu ở lại song ca với Minh Quân có vẻ phù hợp với tâm trạng Cindy?

- Minh Quân là người em rất thân với tôi. Minh Quân sáng tác bài này với những ca từ vô tình nhắc lại tình cảm đẹp của tôi với người ấy. Vì hoàn cảnh nên chúng tôi không thể tiếp tục sống cùng nhau sau 5 năm gắn bó. Tôi chủ động chia tay anh vì rất yêu anh. Tôi không muốn vì tôi mà anh buồn. Tôi không sinh con được cho anh sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh...

Chúng tôi đã về sống chung một nhà

* Còn người đàn ông hiện tại bên cạnh Cindy - giáo sư người nước ngoài giảng dạy tại TP.HCM - quan tâm ra sao với sản phẩm âm nhạc này của Cindy?

- Người hiện tại khiến tôi rất hạnh phúc. Anh ấy không hiểu tôi hát gì vì không biết tiếng Việt nhưng qua giai điệu các ca khúc, anh hiểu là tôi đang bay bổng...

Có một kỷ niệm về anh tôi nhớ trong lần thu âm. Tôi thiếu tiền để hoàn thành album nên hỏi vay anh và nói sẽ trả trong vài hôm. Khi tôi mang trả đúng hạn, anh nói muốn đóng góp một phần nhỏ để tôi làm ra sản phẩm tôi thích. Tôi nghe tiếng Anh không rõ nên hỏi lại. Khi anh nhắc lại câu nói đó, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc và càng cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu anh dành cho tôi, dù tiền bạc không phải là thứ đem ra để đo đếm tình cảm. Tôi hiểu, anh muốn chia sẻ với tôi bằng cách đơn giản của người đàn ông. Tôi cảm ơn anh và rất trân trọng tình cảm đó, nhưng tôi nói khi nào cần giúp đỡ, tôi sẽ nói anh, vì tôi không nhận tiền của đàn ông. Số tiền chỉ vài chục triệu đồng nhưng thể hiện sự quan tâm của anh đối với tôi. Anh là người đàn ông muốn ủng hộ và giúp đỡ tôi phát triển sự nghiệp.

* Nghe đâu bây giờ Cindy đã về ở với anh ấy?

- Sau thời gian qua lại với nhau, bây giờ chúng tôi đã về sống chung một nhà. Chúng tôi muốn “cột” nhau lại nhưng phải xem có thể gắn bó lâu dài với nhau được hay không nữa...

* Cindy có lần tâm sự, phần đông khán giả đến nghe Cindy hát vì tò mò. Với album này, Cindy có nghĩ khán giả tiếp tục... tò mò?

- Tò mò là không tránh khỏi, nhưng có thể những lần sau, họ đến nghe tôi hát không phải vì tò mò nữa. Thật sự, đã có những người yêu thích giọng ca của tôi.

* Cảm ơn và chúc Cindy thành công!  

Long Nghệ (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm