(TT&VH) - Trước sự việc Đăng Khoa rút lui trong đêm công bố kết quả Gala 6 - Vietnam Idol 2010 (tường thuật trên VTV6 tối 30/11), nhiều ý kiến cho rằng, đó là một “vở kịch” được dàn dựng bởi bàn tay của đạo diễn Dũng “khùng” (biệt danh dành cho Nguyễn Quang Dũng)… Đâu là sự thực?
Ngay trên sân khấu đêm Gala 6 - Vietnam Idol, Đăng Khoa xin rút lui để dành chiếc vé đi tiếp vào vòng trong cho Uyên Linh gợi cho người ta nhớ tới sự việc tương tự xảy ra trên sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn lần đầu tiên vào năm 2004. Đó cũng là thời điểm quyết định để 7 thí sinh đi tiếp vào vòng tranh giải. Cao Thái Sơn đã tuyên bố rút lui vì việc riêng, Nguyễn Hồng Nhung thế chỗ theo đúng “luật chơi” được BTC quy định. Thế nhưng, ngay từ vụ việc năm đó, dư âm đã ồn ào vì những đồn đại. Và đỉnh điểm của sự ồn ào đó là khi bạn trai của Hồng Nhung có “đơn tố cáo” gửi tới cơ quan chức năng về việc Hồng Nhung chiếm đoạt số tiền 20.000 USD để “chạy chọt” tại Sao Mai - Điểm hẹn. Đài Truyền hình VN khi đó bác bỏ những thông tin vu khống. Và tất nhiên, bạn trai của nữ ca sĩ cuối cùng đã nhận rằng sự việc trên không có thật...
Trở lại diễn biến của Vietnam Idol, TT&VH có cuộc trò chuyện với “nhân vật chính” - Đăng Khoa:
Vì chính tôi chứ không phải vì Uyên Linh
Đăng Khoa được đánh giá là khá tự tin |
- Đúng là tôi có quyết định đó trước tiên vì gia đình. Tuy bố mẹ không nói gì, nhưng tôi biết bố mẹ không vui vẻ gì khi đọc những bài báo, những nhận xét về tôi suốt thời gian qua... Nhất là điều đó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Nếu bố mẹ bắt tôi phải về, chưa chắc tôi đã làm. Nhưng tôi vui, vì tôi tự quyết định điều đó.
Tôi tham gia cuộc thi đến tận vòng này thì không sống chết phải có danh hiệu này nọ. Đúng là những gì tôi mong muốn, tôi đã có rồi. Sau đêm Gala 30/11, nhiều bài báo, nhiều thông tin trên mạng khiến tôi và cả chị Uyên Linh thấy buồn. Tôi rút lui để Uyên Linh đi tiếp là vì chính tôi chứ không phải vì Uyên Linh. Dù thực tế, tôi cũng là người hâm mộ giọng hát của Uyên Linh. Có người hỏi tôi, nếu người phải hát bài chia tay là Lều Phương Anh chứ không phải Uyên Linh thì tôi có làm vậy không. Tôi xin trả lời, tôi vẫn làm như thế.
Có người cũng trách Uyên Linh sao không có phản ứng gì trên sân khấu khi sự việc diễn ra. Tôi mong mọi người hãy thông cảm với chị ấy. Chị ấy bị sốc khi lọt vào Top nguy hiểm, và có lẽ sốc hơn khi tôi bất ngờ tuyên bố rút lui. Nếu đặt tôi vào vị trí của Uyên Linh lúc đó, chắc tôi cũng như chị ấy thôi. Còn đặt tôi vào vị trí giám khảo, nếu không có sự việc một thí sinh rút lui, tôi sẽ dùng “quyền lực” của giám khảo để “cứu” Uyên Linh...
Dư luận không thể gây áp lực với tôi
* Anh sẽ nói gì khi có ý kiến cho rằng, việc để Đăng Khoa rút lui khỏi Vietnam Idol là một cách “xử đẹp” vụ tung clip của Đức Anh lên mạng? Và đã đi thi, vì sao anh lại không muốn đi đến đích cuối cùng?
- Tôi đến với Vietnam Idol một cách vô tư và vô duyên. Người bạn rủ tôi đi thi lại bỏ về ngay từ vòng thử giọng. Buổi thử giọng kéo dài khiến tôi không kịp về để đi du lịch cùng gia đình ở Đà Nẵng khiến tôi bị bố mẹ giận. Khi ở Top 100, tôi nói với mẹ, chắc sẽ rớt vòng này rồi. Đến Top 25, tôi đã đặt vé để sang Mỹ học tiếp, thế mà không ngờ lại lọt Top 16... Áp lực lớn nhất với tôi vẫn là việc chọn bài. Mà nhược điểm của tôi là không biết nhiều bài tiếng Việt.
Tôi sống một mình từ nhỏ. Năm 16 tuổi tôi đã sang Mỹ học. Dư luận không thể gây áp lực với tôi. Những điều phải tôi sẽ nghe để làm mình tốt hơn. Còn những lời thóa mạ, tôi sẽ bỏ ngoài tai. Ban đầu, bố mẹ phản đối việc tôi thi hát, sau này, thì có ủng hộ tôi. Nhưng chính tôi cũng nhận ra rằng, nghề ca hát nhiều hào quang nhưng cũng lắm rủi ro...
Những giọt nước mắt thì không thể “giả” được
* Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng, đêm Gala vừa qua là một “vở kịch” được dàn dựng... tồi?
- Những giọt nước mắt thì không thể giả được! Tôi thân với Phương Anh “béo”, nên cũng có chia sẻ về ý định dừng lại. Tôi cũng từng nói với chú Quang Dũng về việc dừng thi. Tôi không rõ vì cái gì, nhưng thực sự đến những vòng này, tôi bị áp lực bởi nhiều yếu tố, ngay cả khó khăn trong chọn bài và áp lực với việc phải làm tốt phần thi của mình. Tôi chịu áp lực từ vòng Studio..., nhưng chưa hề tính tới việc phải dừng lúc nào. Đêm đó, có lẽ là thời điểm phù hợp nhất.
Theo hợp đồng đã ký với BTC chương trình, trước đêm thi khoảng 30 phút, tôi có soạn đơn gửi BTC xem xét. Chú Nguyễn Phan Quang Bình và cô Huyền Thanh đã biết sự việc nhưng giữ kín. Tôi chắc chắn chị Diễm Quỳnh không biết, vì chị là người đến muộn nhất và còn bận make up... Lân Nhã có nhìn thấy đơn đó lúc tôi đang viết, nhưng Nhã đã nghĩ tôi chỉ tuyên bố rút lui khi lọt vào Top nguy hiểm, chứ không cho rằng tôi làm việc đó kể cả khi an toàn.
Việc máy quay hướng vào gia đình tôi cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên vì đêm thi nào cũng vậy, vị trí của người nhà thí sinh luôn được sắp xếp trước. BTC cũng không sắp xếp micro để tôi phát biểu, mà đơn giản, tôi lấy micro từ Lân Nhã sau khi Nhã được tuyên bố thoát Top nguy hiểm.
* Dự định của anh trong tương lai?
- Tôi sẽ sang Mỹ, tiếp tục học ngành marketing. Tôi xác định phải có bằng cấp, để có công việc ổn định. Còn dự định ngắn hạn là trở thành một ca sĩ online như hình mẫu của Thùy Chi. Tôi mới 20 tuổi (Đăng Khoa sinh năm 1991 - PV) thì khó có thể nói trước nhiều về tương lai...
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Hà Chi (thực hiện)
