Âm nhạc

Nhóm gõ lừng danh ba lần đoạt giải Grammy biểu diễn tại Việt Nam

26/10/2010 16:32 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Không cần đến những loại nhạc cụ phổ biến, điều làm cho khán giả đam mê và cuốn hút theo lối chơi của nhóm gõ Tambuco chính là cách họ dùng những nhạc cụ như đá, hộp gỗ, thậm chí là dùng cơ thể mình và thả hồn vào đó.

Vào tối ngày 25/10/2010, tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhóm nhạc cụ gõ nổi tiếng thế giới Tambuco, từng 3 lần đoạt giải Grammy, đã cống hiến cho khán giả Việt một buổi biểu diễn nghệ thuật hoàn hảo,độc đáo với kỹ năng điêu luyện.

Những hồi trống rền vang hòa cùng âm thanh trong  trẻo của tiếng chiêng ngân với tiếng chuông ống, đã bắt đầu cho một buổi hòa nhạc  đầy thú vị. Mở đầu chương trình là sự giao lưu giữa thành viên nhóm gõ Tambuco và nhóm Pháo Hoa đến từ Học viện âm nhạc Việt Nam.

Tambuco chia sẻ: "Đất nước Việt Nam thật thân thiện và xinh đẹp,cùng những người dân Hà Nội mến khách, khiến cho chúng tôi có cảm giác như đang biểu diễn nghệ thuật trên chính quê hương Mexico của mình vậy”. Chính điều đó đã khiến cho Tambuco có những phút giây thăng hoa mình, nhằm thể hiện cho người xem những nét độc đáo trong nghệ thuật biểu diễn của họ.


4 thành viên của nhóm gõ Tambuco

Bản hòa nhạc của đá đã thể hiện sức sáng tạo tuyệt vời  của Tambuco, với chỉ 2 hòn đá cầm trên tay nhưng có lúc cả khán phòng đã phải nín lặng để lắng nghe từng âm thanh của đá. Bản nhạc có lúc chậm rãi,các nghệ sỹ nhắm mắt thổi hồn, để người xem cảm nhận thấy vẻ hoang sơ, kỳ bí. Có lúc lại dồn dập như tiếng vó ngựa, cùng với những tiếng hú ngựa, tiếng dậm chân.

Bạn Nguyên Anh, sinh viên năm thứ  8, trung cấp 3, khoa gõ giao hưởng đã phải thốt lên rằng ”quá tuyệt vời!  Họ đã thể hiện rất độc đáo để người xem tự cảm thụ theo cách riêng của mình”.

Không dừng lại ở cách sáng tạo với những viên đá mà Tambuco còn thể hiện cho người xem về ngôn ngữ của cơ thể. Không dùng bất cứ một loại nhạc cụ hay công cụ nào, chỉ với cơ thể mình, Tambuco đã để người xem thấy, bất kì mọi vật xung quanh ta đều có ngôn ngữ riêng. Và ngôn ngữ của cơ thể thật tuyệt vời, đó chính là những cái vỗ tay, vỗ đùi, những tiếng dậm chân. Khán giả có lúc đã ngẫu hứng tạo ra âm thanh cùng nghệ sỹ. Từng người trong nhóm đã thể hiện những cách riêng về  ngôn ngữ cơ thể của mình. Và thật  tuyệt vời, những tràng pháo tay không dứt của khán giả chính là câu trả lời lớn nhất cho tài năng nghệ thuật của Tambuco.


Thành viên kỳ cựu của nhóm gõ

Phần cuối  chương trình, Tambuco đã dành tặng cho khán giả những bản hòa nhạc về  đất nước Mexico tươi đẹp. Những âm thanh trong trẻo, sâu lắng của bộ gõ lại vang lên, cả khán phòng lại hồi hộp, nín lặng và vỗ tay tán dương cho sự thể hiện tuyệt vời của Tambuco.

                                                                   Uông Ánh Nguyệt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm