“Vì tình yêu Hà Nội”, Nguyễn Cường thêm khúc Romance

Thứ Ba, 07/09/2010 11:07

(TT&VH) - Vừa đoạt giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội với tác phẩm hợp xướng trống đồng “Ngàn năm Thăng Long - Nổi trống Lạc Hồng”, nhạc sĩ Nguyễn Cường lại hé lộ thêm một tác phẩm “Vì tình yêu Hà Nội” nữa, đó là khúc Romance Hà Nội (dài 8 phút do Lưu Hương Giang trình bày với dàn hợp xướng) sẽ ra mắt trong chương trình Tác phẩm mới trên VTV.

>> Chuyên đề: Giải thưởng Bùi Xuân Phái

1. Gắn bó và yêu Tây Nguyên từ 1981, song tâm hồn khí chất ông vẫn là chàng trai Hà Nội lãng mạn hào hoa qua loạt ca khúc: Lời chào mùa Hè, Anh hùng ca tháng Chạp (1972), Đêm Thu ca ba (1976), Một nét ca trù ngày Xuân (1983), Hoa loa kèn đã nở rồi (1996). Đặc biệt, dù không có từ “Hà Nội” nào, nhưng ca khúc Hơi thở mùa Xuân ông viết cùng Dương Thụ tặng ca sĩ Lệ Quyên - danh ca thập niên 80 thế kỷ trước - người con gái phố cổ 24 Lương Ngọc Quyến, rất nồng nàn, khao khát, thăng hoa: “Con chim bồ câu bé nhỏ, bay qua vùng trời mùa Xuân/ Tia nắng từ đâu đến ở, long lanh từ ô cửa ô cửa mùa Xuân/ Cho em nắm tay nắm tay anh khi mùa Xuân về/ Cho em khát khao khát khao anh khi mùa Xuân về”...


Nguyễn Cường nhận giải Bùi Xuân Phái với tác phẩm hợp xướng trống đồng
Ấp ủ từ năm 2000 ý tưởng và nốt nhạc đầu tiên, tới 2009 mới viết và vừa hoàn thiện đầu năm nay hợp xướng Khúc Romance Hà Nội.

Tiếng hát Lưu Hương Giang và dàn hợp xướng nam là “version” thứ ba được chọn thu cho chương trình Tác phẩm mới VTV sẽ phát sóng thời gian tới (trước ngày đại lễ). (Lần đầu, Nguyễn Cường cho thu bởi hai ca sĩ Thanh Lam - Trọng Tấn. Version hai, Trọng Tấn cùng hợp xướng nam - nữ).

Tôi nghe Lưu Hương Giang khỏe khoắn vút lên một cơn mơ Nguyễn Cường. Nhạc sĩ đã hoá thân vào cánh buồm nâu để trôi mãi trên sông Hồng mạch chảy Thăng Long lưu giữ vẻ đẹp bất hủ bằng tiếc nuối, cho chúng sống lại liêu trai mơ màng như ám tượng: “Gặp gió sông Hồng trở về Hà Nội/ Tôi cánh buồm nâu/ Gió lùa vào tôi trên sông bóng dáng xưa nhà phố cổ/ Những dòng xe trôi ai lưu luyến xích lô phố vắng” và bùng lên uy nghi huyền hoặc “Mơ thấy rồng bay từ thuở vương triều Lý/ Em đạp xe qua sương xa hồn thu thảo/ Hà Nội kiêu sang bên sông Hồng/ Ôi cánh hạc bay ngàn năm không mỏi/ Nhìn lên cửa Bắc Hoàng thành Thăng Long/ Vết đạn còn găm rêu phong buồn thế kỷ”.

2. Nguyễn Cường được biết đến với nhiều sáng tác đặc sắc về Tây Nguyên trong 30 năm qua, nhưng các tác phẩm về Hà Nội cũng là một giá trị trong sự nghiệp âm nhạc của ông.

Ngay cả trong những ca khúc rock Tây Nguyên mãnh liệt, phóng khoáng, hoang dã, Nguyễn Cường vẫn thổi vào đó đầy sự tinh tế, phong lưu, sang trọng của Hà thành, lịch lãm của người Hà Nội phố cổ - 94 Hàng Bạc.

Nguyễn Cường luôn tự làm ca từ cho những bài hát giàu chất thơ. Đặc biệt Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội (1994) là ca khúc ám ảnh. Hoài niệm ký ức tình tự triền miên để tâm hồn đắm mê khoáng đạt trên các khuông nhạc tưởng không thể dứt. Xuất thân từ một nghệ sĩ cello, rồi đi học sáng tác, ông am tường khí nhạc và luôn chú ý tới nhịp điệu trong ca khúc của mình.

“Phố Hàng Lược chợ hoa/ Phố Hàng Đào lụa tơ/ Những chiều chiều gội mưa/ Lũ bạn bè ngày xưa/ Trốn học đi tìm thơ/ Trái tim tôi mộng mơ”, tới cao trào: “Phía sông Hồng, những cánh buồm những cánh buồm nâu/ Những con thuyền dắt nhau về đâu/ Sóng Tây hồ, tiếng chuông chùa khuất xa thật xa/ Những mái nhà ngói xô bài ca/ Những gì đã qua lại bao la gọi về”.

Từng nghe ca sĩ Đức Chính hát thành công bài này, tôi lại thấy một biểu cảm lạ qua giọng hát Tùng Dương và dàn hợp xướng, bản thu cho DVD những ca khúc hay về Hà Nội phát hành tháng 10.  

3. Đầu năm 2011, nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ cho ra mắt CD những ca khúc về Hà Nội. Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội sẽ mãi là ca khúc được yêu mến và nhắc nhớ của ông, bởi ở đó, người nghe được sống một lần nữa trong tuổi thơ mơ mộng, đẹp đẽ và rực sáng của mình. Và giờ đây, Nguyễn Cường lại dày dặn hơn với những sáng tác về Hà Nội qua “Ngàn năm Thăng Long - Nổi trống Lạc Hồng” và khúc Romance Hà Nội.

Vi Thùy Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...