Nghe cổ điển ở… Thái Lan

Thứ Ba, 07/09/2010 17:25

(TT&VH Cuối tuần) - Chuyện dân Việt bay sang Bangkok để nghe Dream Theater “giật” rock kim loại đùng đùng, để nghe Slash “vung” tiếng guitar điện réo rắt điện tử hay để nghe Sherbet nhắm mắt hát tình ca bấy lâu nay chẳng còn là chuyện lạ. Nhưng lạ là Bangkok có cả cổ điển và là cổ điển có hạng. Một điểm đến mới cho dân yêu nhạc kinh viện?

Chính xác thì từ 11/9 đến 24/10 tại Bangkok (Thái Lan) sẽ diễn Festival Âm nhạc & Khiêu vũ quốc tế (Bangkok’s 12th International Festival of Dance & Music) dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan. Năm nay là lần thứ 12 Festival này được tổ chức và quy mô của nó rất được chờ đón khi các đoàn nghệ thuật đến Argentina, Thụy Sĩ, Israel, Cuba, Anh, Brazil và Nga với tất cả 17 chương trình được xem là “đáng đồng tiền bát gạo”.

Mở đầu vào ngày 11/9 sẽ là màn trình diễn của Nhà hát Opera Novosibirsk (Nga) với vở kinh điển Hoàng tử Igor của Alexander Borodin. Nhà hát Opera Novosibirsk năm nay vừa được đề cử 4 giải Mặt nạ vàng của Nhà hát quốc gia Nga và hiếm khi được xem vở opera này ngoài nước Nga bởi diễn viên và dàn nhạc tham gia vở này ít nhất cũng phải gần 300 người. Hoàng tử Igor với phần chỉ huy xuất sắc của nhạc trưởng Evgeny Volynsky được xem là phần mở đầu ấn tượng nhất cho Festival năm nay.


Những phần biểu diễn của các nghệ sĩ tại Liên hoan sắp tới
Nhà hát Opera Novosibirsk trong những ngày tiếp theo còn biểu diễn Giao hưởng số 1 của Sergei Prokofiev, Giao hưởng số 9 của Ludwig van Beethoven và vở opera La Bohème của Giacomo Puccini.

Người Nga tiếp tục góp mặt với những vở ballet “đặc sản” với phần trình diễn của Nhà hát Ballet Novosibirsk. Những vở như La Bayadère, Whispers in the Dark / Serenade / Who Cares?, Cinderella sẽ lại tiếp tục chuyến hành trình thành công tới vùng đất Đông Nam Á. Tờ Bangkok Post cho rằng sự hiện diện của người Nga lần này cho thấy những đỉnh cao về cổ điển bắt đầu được nhìn nhận sâu sắc ở Thái Lan với sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong thời đại của mình, ví dụ như chỉ huy trưởng Teodor Currentzis.

Dàn nhạc Giao hưởng Israel cũng góp mặt với 2 tác phẩm của Igor Stravinsky (The Rite of Spring) và Gustav Mahler (Symphony No. 1). Dàn đồng ca Daejeon (Hàn Quốc) tham dự với tác phẩm của Carl Orff, Carmina Burana. Vở Hồ Thiên Nga sẽ được biểu diễn bởi đoàn ballet Zurich nổi tiếng của Thụy Sĩ (năm ngoái, cũng ở đây, đoàn này được hoan nghênh nhiệt liệt với vở Giấc mộng đêm Hè). Nhà hát ballet phương Bắc của Anh mang tới vở opera kinh điển của Carl Davis dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Charles Dickens, A Christmas Carol.

Hết cổ điển là đến phần nhảy flamengo đặc trưng của người Tây Ban Nha. Người Cuba đem đến liên hoan lần này điệu Fiesta gọi mời vốn từ salsa đường phố kết hợp với Mambo, Rumba và một ít Cha Cha Cha. Bên cạnh đó cũng có một ít jazz đến từ Thụy Điển, Canada với các đại diện khá nổi tiếng như: The Swedish Jazz KingsThe Shuffle Demons.

Festival Âm nhạc & Khiêu vũ quốc tế lần này thể hiện một đẳng cấp mới của người Thái mang nét văn hóa cao và sàng lọc người xem. Hàng năm Festival này là điểm đến của hơn một ngàn nghệ sĩ quốc tế, và du khách nước ngoài đến thưởng thức festival là khoảng hơn 3.000 người, phần lớn là châu Á và châu Âu.

Ông Jaspal Singh Uberoi, chủ tịch tổ chức Quảng bá Văn hóa Thái Lan đánh giá rằng ở Thái Lan 10 năm trước chỉ có 3 trường dạy 3 ballet và hiện nay họ có tất cả 6 trung tâm với hơn 20 chi nhánh. Tất cả cũng nhờ những festival chất lượng cao như thế này.

Các chương trình của Festival đều diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thái Lan-Thailand Cultural Centre, nằm trên đường Ratchadapisek, quận Din Daeng (đi tàu điện RMT xuống ga Thailand Culture Center). Thông tin về Festival có thể tìm kiếm tại trang web Bangkokfestival.com. Đặt vé theo địa chỉ: Thai Ticket Major - Hotline: +66 2262 3191, website: www.thaiticketmajor.com

Từ Hà Nội và TP.HCM hàng ngày có nhiều chuyến bay tới Bangkok của Vietnam Airlines, Thai Airways, Bangkok Airways với giá vé khứ hồi khoảng 170 USD đến 210 USD, hãng hàng không giá rẻ Air Asia giá vé trong tháng 9 và 10/2010 khứ hồi từ 130 USD đã bao gồm thuế.


P.V
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

nguyen thanh hung - 2/13/2012 11:06:24 AM
pep, lịch sử cúp c1 chưa bao giờ có đội đoạt liên tiếp, cúp nhà vua có cũng như không, vì không xứng với barca hiện tại, anh có ý định rời đội hả, tôi đồng ý, thất bại ở đội khác, lúc nào chúng tôi...
chinhthong - 2/13/2012 10:53:35 AM
Cảm ơn changhiu, chúng ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của MU.
thích nổi tiếng - 2/13/2012 10:49:46 AM
Thời gian của AVB ở Chelsea chỉ tính bằng ngày. Ko biết ai sẽ là người tiếp theo được Abaramovich đưa lên ghế điện thay AVB đây
totetite - 2/13/2012 10:47:39 AM
Nào, thành Manchester chúng ta cùng tiến
Lê Thành - 2/13/2012 10:25:59 AM
Mình lo cho các đội khác quá, với đà này thì không có đội nào cản nổi SG.FC, mình không thích đội có quá nhiều Tây vì làm thui chột tài năng của cầu thủ VN nhưng công nhận với những đội như thế này...