Live show nhạc Phạm Duy: Cơn mưa rào giữa mùa khô hạn

11/07/2010 10:45 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Năm 2010 đã qua hơn một nửa thời gian, show biz TP.HCM - thị trường âm nhạc sôi động nhất nước hiện nay - vẫn còn quá ít live show và điều đáng nói là chưa có live show nào làm “xôn xao” công luận. Live show nhạc Phạm Duy Mơ giấc mộng dài do Phương Nam Phim thực hiện sẽ diễn ra vào 2 đêm 17 và 18/7/2010 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM có giải được “cơn khát” live show trong hơn nửa năm qua?

Nhạc “tuổi hồng” trong live show người lớn


Ca sĩ Tuấn Ngọc trong live show
Con đường tình ta đi

Đây là chương trình thứ ba sau 2 chương trình Ngày trở về và Con đường tình ta đi (cũng do Phương Nam Phim thực hiện).

Tính đến thời điểm hiện nay, có khoảng hơn 70 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy được cấp phép lưu hành, trừ những bài hát trong 2 live show nói trên, chọn lọc trong số còn lại để làm nên một chương trình có chủ đề cũng là điều khá khó khăn đối với ê-kíp tổ chức.

Live show lần này có cả nhạc thiếu nhi và nhạc người lớn, các ca khúc được kết cấu để nói lên giấc mơ của một đời người, lần lượt qua 4 giai đoạn tương ứng với 4 phần của đêm nhạc Mơ giấc mộng dài: Tuổi ấu thơ, Tuổi yêu đương, Tuổi day dứt Tuổi đá vàng. Trong đó Tuổi day dứt có lẽ là những trăn trở của chính nhạc sĩ Phạm Duy?

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho rằng, theo anh đa số những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy đều hay, chỉ có điều là có những bài được nhiều người biết đến và có một số bài ít người biết hơn.

Live show này sẽ trình diễn những bài hát như Nếu một mai em sẽ qua đời, Chiều về trên sông, Yêu là chết ở trong lòng, Tỳ bà, Trên đồi Xuân… và đặc biệt là các bài hát “tuổi hồng” như Tuổi thần tiên, Tuổi mộng mơ, Tuổi ngọc, Ông trăng xuống chơi… Có thể nói, các ca khúc trong chương trình khá đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng. Đó cũng là điều mà chương trình hy vọng sẽ có đông khán giả. Nhất là sự xuất hiện của ca sĩ Ý Lan, tuy chị đã vài lần về biểu diễn tại Việt Nam, nhưng chỉ trong phạm vi phòng trà với giá vé khá cao. Tuy lần này chỉ chỉ hát 3 bài và song ca 1 bài cùng NSND Trần Hiếu, nhưng xuất hiện trong một chương trình lớn, dàn dựng hoành tráng và nhất là có các loại vé khá mềm (300, 500 ngàn đồng) khá nhiều bạn trẻ trên các diễn đàn đang bàn tán và rủ nhau đến Nhà hát Hòa Bình để thưởng thức giọng ca của Ý Lan…

Dàn “sao” nâng cánh ca khúc

Các live show hoặc các chương trình ca nhạc tập hợp nhiều “sao” ca sĩ có lẽ là chuyện không hiếm, nhưng trong live show Mơ giấc mộng dài ngoài “sao” ca sĩ còn có “sao” ở các lĩnh vực khác.

Về đạo diễn, Phạm Hoàng Nam được xem là một trong những đạo diễn âm nhạc “đẳng cấp” hàng đầu hiện nay; anh còn được mệnh danh là “phù thủy ánh sáng”. Dẫn chương trình sẽ là NSND Trần Hiếu, với kịch bản do nhà văn - nhà báo Nguyễn Thụy Kha chắp bút, người mà nhạc sĩ Phạm Duy cho rằng “rất am hiểu về âm nhạc nói chung trong đó có nhạc Phạm Duy”. Ca sĩ thì có 2 “sao” hải ngoại Ý Lan và Duy Quang, cùng dàn “sao” ca sĩ trong nước hát nhạc Phạm Duy được đánh giá cao như Mỹ Linh, Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Khánh Linh, Tấn Minh, nhóm Năm Dòng Kẻ… và đặc biệt “sao nhí” lần đầu tiên hát trong một live show lớn Xuân Nghi với những bài nhạc “tuổi hồng” được nối kết trong một liên khúc.

Cả một dàn “sao” cùng nhau nâng cánh cho các ca khúc vút bay, mà lại là ca khúc của một tên tuổi lớn trong lĩnh vực này - nhạc sĩ Phạm Duy. Có lẽ chương trình không hấp dẫn, không thành công mới là điều lạ…

Vì vậy, mọi người có quyền hy vọng một chương trình chất lượng cao đáng chờ đợi trong bối cảnh đang “khô hạn” của thị trường âm nhạc quá nhiều toan tính lời - lỗ đối với các live show.

Hãy chờ xem…

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm